Sự kiện hot
13 năm trước

Kỳ Nhân Đất Mường: Chữa bệnh không cần nhìn… bệnh nhân

Dantin - Khi trâu, bò, dê bị thương chỉ sau vài ngày là xuất hiện dòi. Với ông Bùi Văn Chê ở Hoà Bình thì không cần nhìn thấy trâu, bò bị thương. Cách chữa của ông cực kỳ đơn giản đến khó tin: Chỉ cần 1 nắm muối trắng và đọc “thần chú” là khỏi.

Dantin - Khi trâu, bò, dê bị thương chỉ sau vài ngày là xuất hiện dòi. Dòi ăn vào thịt càng làm tổn thương cho gia súc. Và nó là nỗi sợ hãi của gia chủ. Nhưng với ông Bùi Văn Chê ở xóm Đỏng Ngoài xã Dũng Phong huyện Cao Phong, Hoà Bình thì không cần nhìn thấy trâu, bò bị thương. Cách chữa của ông cực kỳ đơn giản đến khó tin: Chỉ cần 1 nắm muối trắng và đọc “thần chú” là khỏi.

“Thần dòi” làm phép

Nghe kể là chữa được bệnh

Kỳ Nhân Đất Mường:

Họ chỉ là những nông dân, những thầy lang vườn bình thường nhưng họ đang lưu giữ kho tàng thuốc nam quý ở vùng đất Mường Hoà Bình bao đời nay lưu giữ được. Chỉ một mẹo nhỏ với một nắm muối, một ít vôi, quả cau, lá trầu hoặc một ít lá cây, dễ cây... là chữa được bệnh. Có khi những bệnh đó tây y nghiên cứu bao năm nay đành bó tay. Nghe có vẻ hoang tưởng nhưng đó là sự thật. Nhưng những gì mà tôi được chứng kiến, được gặp gỡ, trò chuyện với họ đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Và có thể gọi họ là những kỳ nhân đất Mường.

Vừa nghe tôi nói về ý định của mình, anh Trần Xuân Nguyên nói luôn: “Món” này, ông Chê chữa bệnh giỏi lắm. Cả vùng này ai cũng coi là “Thần dòi” đấy. Thế rồi anh kéo tôi ra chuồng trâu. Nhà anh có một con trâu cái và 2 con trâu đực. Anh chỉ cho tôi con trâu cái đang chửa. Con trâu này tháng trước bị ghẻ. Ngứa quá nó cọ vào dây thép buộc ở chuồng rách thịt ra rồi bị nhiễm trùng. Vết thương ngày càng to và có mủ. Rồi dòi xuất hiện bò lổm ngổm trong vết thương. Chúng hút máu rồi sinh sôi nảy nở. Lúc đầu vết thương nhỏ chỉ như hạt lạc sau to dần lên gần bằng cái bát ăn cơm. Tôi mang 1 gói muối trắng, 1 cân gạo và 10 nghìn đồng xuống nhờ ông Chê chữa. Ông lấy giấy bút ghi tên chủ nhà, địa chỉ và hỏi con trâu bị dòi là trâu đực hay trâu cái, vết thương bị ở chỗ nào. Ông Chê không đến nhà xem trâu mà chỉ lấy một nắm muối để trên tay rồi đọc câu thần chú với nội dung là gia đình anh Trần Xuân Nguyên ở xóm Nam Hồng, xã Nam Phong, huyện Cao Phong tỉnh Hoà Bình có con trâu cái bị dòi. Dòi hãy đi đừng quấy nhiễu nữa. Sau đó ông lấy nắm muối rồi ném vào bếp lửa. Muối nổ lốp đốp. Xong ông ra vườn nhổ 3 bãi nước bọt. Rồi ông Chê bảo anh Nguyên cứ về đi không phải lo, trâu sẽ tự khỏi bệnh. Trước khi anh Nguyên về ông Chê còn dặn: Khi về nhà nhìn thấy vết thương lở loét có mùi thối không được nhổ nước bọt và không được chạm vào vết thương. Và không được nói với ai là đã đi chữa. Lúc nào khỏi thì mới được nói. Lúc về đến nhà anh Nguyên kinh ngạc khi thấy dòi bắt đầu bò ra khỏi vết thương của con trâu. Ba hôm sau thì dòi tự chui ra hết, bảy ngày sau vết thương liền miệng rồi khỏi.

Gần đó, chị Bùi Thị Lịnh ở xóm Bãi Bệ 1 xã Dũng Phong kể với tôi: Cách đây gần 2 tháng con trâu nhà tôi đi bừa chạm vào bờ rào nên bị sứt da. Mấy hôm sau thì có dòi đến kín vết thương. Dòi ăn sâu thủng thịt con trâu. Có người mách là ông Chê chữa được. Tôi mang một cái lễ 20 nghìn đồng, một gói kẹo và một gói muối. Anh hỏi địa chỉ nhà và hình dáng con trâu, trâu đực hay trâu cái. Tôi thấy anh lấy muối đọc lẩm nhẩm vài câu rồi ném vào bếp lửa. Chờ mãi không thấy anh đưa thuốc, tôi mới hỏi: “Sao anh không cho em thuốc”. Ông Chê bảo: Chị cứ về đi, trâu tự khỏi bệnh.

Con trâu nhà chị Lịnh đã từng bị bệnh

Cách đây không lâu anh Bùi Văn Giường nhà ở xóm Đỏng Ngoài, xã Dũng Phong đi chăn trâu. Anh thả ở bãi cỏ xóm Nà Bái cùng xã Dũng Phong. Do sơ ý không trông anh để trâu ăn vào ruộng ngô. Gia chủ tức quá dùng dao chém con trâu. Con trâu bị thương ở chân sau, sau ba hôm thì vết thương có dòi. Cũng bằng “nắm muối trắng và câu thần chú”, ông Chê đã chữa khỏi bệnh cho con trâu của anh Giường.

Có “duyên ” mới chữa được

Khi tôi đến nhà thì ông Chê không có nhà. Vợ ông dẫn tôi đến túp lều ở bên suối cách nhà gần 1 cây số để trông vườn mía, ông Chê đang ở đây để trong coi vườn mía. Ông không phải là người hành nghề chữa bệnh cho gia súc chuyên nghiệp mà là một lão nông thực thụ. Ông trồng mía, cấy lúa và nuôi gà như bao người nông dân ở Dũng Phong. Ông bảo: Những con trâu, bò vết thương bị dòi thì chỉ cần 1 nắm muối trắng là chữa được. Con nào bị lâu dòi có cánh thì phải đến tận chuồng dùng một lá trầu không, một lá cáu (loại lá trên rừng gần giống lá trầu không), một miếng cau (hoặc dễ cây cau) và một ít vôi. Cho 3 “gia vị” đó trộn với nhau rồi nhai, đọc thần chú phun vào vết thương của trâu bò. Cũng sau 3 ngày thì hết dòi, sau 7 ngày lành vết thương. Cũng bài thuốc này ông còn chữa được cho trâu bò có vết thương, cầm được máu không bị nhiễm trùng và liền miệng nhanh. Chữa bệnh thường vào buổi tối sau 6-7 tiếng đồng hồ thì dòi bò ra. Lúc dòi bò ra thì máu chảy theo gây mùi khó chịu. Nếu chữa ban ngày thì nhiều người nhìn thấy chạm vào vết thương hoặc nhổ nước bọt thì con trâu không khỏi bệnh.

Con trâu cái nhà anh Trần Xuân Nguyên ở xóm Nam Hồng, xã Dũng Phong mới được chữa khỏi dòi

Ông Chê giở sổ cho tôi xem. Trong sổ ghi rõ ràng chữa trâu cho nhà ai, ở đâu và trâu đực hay cái, vết thương ở chỗ nào. Tôi đếm được từ đầu năm đến giờ ông chữa được 28 con trâu, bò. Ông phê rủ rỉ tâm sự: Nghề này tôi được bố truyền lại cho. Nhà tôi có 8 anh chị em và tôi là con trưởng. Bố tôi cũng truyền lại cách chữa cho tất cả các con. Các em tôi cũng đã làm nhưng không ai chữa được. Chỉ có tôi là chữa được. Bố tôi bảo tuy cách chữa đơn giản ai cũng học được nhưng không phải ai cũng chữa khỏi. Và phải có “duyên” mới chữa được. Tôi có 5 đứa con (2 trai, 3 gái). Tôi cũng truyền hết cách chữa cho 2 đứa con trai. Nhưng chỉ có đứa thứ 2 là Bùi Văn Hưng chữa được. Đứa con cả cũng truyền cho nhưng chưa chữa được con trâu nào khỏi.

Là người có hơn 30 năm làm nghề thú y, ông Vũ Trường Thăng- Chi cục phó Chi cục Thú y công nhận với tôi: Tôi đã chứng kiến nhiều người chữa bằng cách này và không thể giải nghĩa được làm sao mà chữa khỏi được cho trâu bò. Nhiều người bảo đó là tà ma nhưng tôi không nghĩ thế. Nhiều lần tôi học lỏm họ và về thử nghiệm nhưng không thể chữa được. Bệnh này là do vết thương để bẩn ruồi, nhặng đến bâu vào cắn vào thịt rồi đẻ ra con dòi. Dùng thuốc tây y thì rửa sạch vết thương lấy thuốc sát trùng. Nhưng luôn phải giữ sạch vết thương và không cho ruồi nhặng bâu vào thì vết thương mới khỏi. Còn cách chữa của ông Chê thì đơn giản không ảnh hưởng đến gia súc.     

Việt Lâm

Từ khóa: