Sự kiện hot
11 năm trước

Ký ức kinh hoàng những ngày sống giữa “động quỷ” của hai nữ sinh bị cô giáo lừa bán

Trên chuyến xe ô tô chạy suốt đêm, hai nữ sinh ngây thơ vẫn nghĩ mình sẽ lên thành phố Thanh Hóa bán thuốc cho cô giáo. Các em không ngờ, chuyến xe kinh hoàng ấy lại chạy thẳng một mạch đến… Quảng Ninh, với bến đỗ cuối cùng là ổ mại dâm.

Trên chuyến xe ô tô chạy suốt đêm, hai nữ sinh ngây thơ vẫn nghĩ mình sẽ lên thành phố Thanh Hóa bán thuốc cho cô giáo. Các em không ngờ, chuyến xe kinh hoàng ấy lại chạy thẳng một mạch đến… Quảng Ninh, với bến đỗ cuối cùng là ổ mại dâm.

Nhờ hai người mẹ ở quê nhà nhanh trí báo cơ quan, các em mới được chính đối tượng, vì sợ bại lộ, giải cứu. Thế nhưng, nỗi ám ảnh kinh hoàng về những ngày bị nhốt, bị đánh đập và phải tiếp khách trong “động quỷ” thì vẫn còn in hằn trong ký ức non nớt của hai cô bé học trò mới 14 tuổi.


Phương vẫn chưa hết ám ảnh sau khi bị lừa bán vào ổ mại dâm. Ảnh: T.G.

Mỏi mòn ngóng tin con

Ít ngày sau khi xảy ra nghi án gây xôn xao nói trên, chúng tôi tìm đến gia đình bà Vũ Thị Linh (SN 1975, trú xã Hà Bình, huyện Hà Trung, Thanh Hóa), mẹ của nữ sinh Vũ Thị Hà (SN 1999). Tiếp phóng viên, bà Linh rưng rưng nước mắt tâm sự: “Khổ quá chú ạ, nó bị lừa vào chỗ đó rồi được thả về. Giờ vì sợ chúng bạn ở lớp cười chê, nó cũng không dám đến trường học tiếp nữa. Cháu vừa mới ra Hà Nội giúp gia đình anh con nhà bác trai trông đứa nhỏ mới sinh”.

Bà Linh kể lại, trưa ngày 26/6, gia đình đang quây quần bên mâm cơm thì điện thoại của Hà bất ngờ đổ chuông. Trên màn hình, dòng tin nhắn hiện lên ghi rõ nội dung: “Đi lên thành phố làm việc với tao không Hà ơi (?)”. Một lúc sau thấy Hà thu dọn quần áo, bà Linh liền hỏi: “Giữa trưa ri, con còn đi mô nữa”. Nghe mẹ hỏi, Hà chỉ trả lời úp mở vài câu rồi lẳng lặng đi ra cổng, nơi Phương đang dừng xe đứng chờ. “Tôi cứ nghĩ nó đi rồi về như mọi hôm nhưng càng chờ càng mất dạng. Qua hai ngày nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, linh cảm của một người mẹ mách bảo tôi có thể đã xảy ra chuyện chẳng lành. Nghĩ đến đấy, không một chút chần chừ, tôi tìm đến hỏi bố mẹ cháu Phương (Nguyễn Thị Phương, SN 1999) thì được biết, cả hai đứa đã được cô giáo Huệ nhờ lên thành phố bán thuốc”.

Nghĩ con gái mình còn thơ dại, lại không quen cảnh sống xa nhà, bà Linh và bà Khuyên (mẹ của Phương - PV) đã gọi điện tới hỏi cô giáo Huệ cho rõ ngọn ngành. Nhưng từ bên kia đầu dây, hai người mẹ chỉ nhận được lời phủ nhận thẳng thừng. “Nghe cô giáo Huệ một mực nói rằng không đưa đón hai cháu đi đâu cả, chúng tôi thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Rõ ràng là lúc ở nhà, Phương đã nói được cô giáo Huệ nhờ lên thành phố bán thuốc. Lúc cháu nhận điện thoại của cô Huệ, không chỉ vợ chồng tôi mà nhiều người khác cũng ở đó chứng kiến”, bà Khuyên bức xúc kể.

Điều đáng nói là ba ngày sau đó (29/6), điện thoại bà Linh lại nhận được tin nhắn từ một số máy lạ. Trong đó, người nhắn tự nhận là con gái bà và dặn: “Con đã có công việc tốt ở Cẩm Phả nên ở nhà mẹ không phải mua sách vở cho con học nữa mô nhá”. Dòng tin nhắn chợt đến khiến bà Linh sốt sắng gọi lại thì từ bên kia, tiếng một thanh niên hung hăng đáp lời: “Có việc gì (?)”. Cố bình tĩnh, bà trình bày lý do đến ba lần để xin gặp con nhưng không được. Từ bên kia điện thoại, bà còn nghe rõ tiếng một người đàn bà quát vọng lại: “Nói nhanh còn vào tiếp khách”. Nghe đến đó, tôi đã thấy sởn gai ốc, một luồng điện như chạy dọc sống lưng”.


Người nhà em Hà, một nạn nhân hiện đã phải lên Hà Nội tránh mặt. Ảnh: T.G.

Không dám chần chừ, ngay sau cuộc điện thoại khủng khiếp đó, bà Linh đã viết đơn trình báo sự việc con gái mất tích lên Công an xã Hà Bình (huyện Hà Trung, Thanh Hóa). “Ngay khi nắm được thông tin tôi gửi đơn tố cáo lên công an, cô giáo Huệ lo sự việc bại lộ đã tìm cách bắt xe đưa hai cháu Hà và Phương trở về đoàn tụ gia đình. Trước khi trả tự do cho các cháu, bà Huệ còn dọa cái Hà không được tiết lộ bất cứ chuyện gì, nếu không sẽ bị trả thù tàn khốc”, bà Linh cho biết.

Ký ức kinh hoàng những ngày trong “động quỷ”

Được chính kẻ bị tố bán mình giải thoát về đoàn tụ với gia đình, nhưng những ngày qua, Hà vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh. Trò chuyện cùng phóng viên qua điện thoại, em mếu máo bảo: “Do quý mến cô giáo Huệ, cháu không ngờ mình lại bị bán vào quán karaoke tiếp khách. Lúc bị ép vào phòng toàn đàn ông trong đó, cháu rất hoảng sợ và van xin thống thiết. Nhưng càng khóc, thì những tên bảo kê lại càng đánh đập, chửi bới nhiều hơn. Thậm chí, cháu và Phương còn bị chúng dọa giết nên cả hai đành nhắm mắt nghe theo”.

Đơn tố cáo cô giáo Huệ đã được chuyển Công an huyện

Trao đổi cùng phóng viên, ông Bùi Văn Lựa, Trưởng công an xã Hà Bình xác nhận sự việc và cho biết: “Chính quyền địa phương cũng đã nắm được nội dung phản ánh của gia đình bà Linh, bà Khuyên. Sự việc được chuyển lên công an huyện và đang được xúc tiến lập hồ sơ điều tra làm rõ hành vi”.

Trong khi Hà ngược ra Hà Nội để mong xóa đi nỗi ám ảnh, thì Phương vẫn ở lại quê nhà, ngày ngày đối diện với nỗi kinh sợ sau khoảng thời gian dài bị giam trong “động quỷ”. Gặp phóng viên, ban đầu Phương còn tỏ ra sợ hãi, kiên quyết không chịu nói về ký ức khủng khiếp như vết thương còn đang rỉ máu của mình. Ngồi bên cạnh, chị Nguyễn Thị Khuyên (mẹ của Phương - PV) trầm ngâm chia sẻ: “Từ hôm được giải thoát khỏi chỗ đó, cháu trầm tính hẳn, luôn cảm thấy sợ hãi khi gặp người lạ và nhất là được ai đó nhắc lại chuyện “tiếp khách””. Sau khi được mẹ và chị gái động viên, Phương mới rụt rè tâm sự: “Trưa ngày 26/6, cháu nhắn tin cho Hà rủ cùng lên thành phố bán thuốc giúp đỡ cô giáo Huệ. Lúc mới khởi hành, cháu được cô Huệ đưa xe máy đi đón Hà rồi cả hai chạy thẳng lên thị trấn. Tại đó, sau khi cơm nước xong xuôi, cháu và Hà được đưa lên xe ô tô, khi đó trời đã bắt đầu tối mù mịt. Cháu hỏi cô Huệ mình sẽ đến đâu, cô ấy vẫn chỉ trả lời ậm ờ: “Lên thành phố bán thuốc”. Xe chạy qua quãng đường dài trong đêm, người lại đói lả nên tụi cháu ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khoảng 3h sáng ngày 27/6, cô Huệ mới đánh thức hai đứa dậy, bắt xuống xe. Cháu và Hà còn chưa kịp định thần lại, thì từ đâu, một người lạ nữa đã xuất hiện rồi cùng cô Huệ ép hai đứa đi theo đến quán massage – karaoke ở vùng ven thành phố Cẩm Phả”.

“Trời nhá nhem sáng, cháu và Hà được đưa vào một cửa hàng xập xệ, mùi nước hoa nồng nặc. Trong gian chính, gần chục cô gái ăn mặc hở hang đứng dọc cửa mời gọi khách. Thỉnh thoảng, từ trong gian phòng lại vọng ra tiếng la hét, rên rỉ. Cháu sợ quá bèn kêu cô Huệ cho về nhà. Nhưng đáp lại, cô lạnh lùng yêu cầu hai đứa đến một phòng trọ nghỉ. Đến tối hôm sau, thì họ đã bắt cháu và Hà phải đi tiếp khách. Vì quá khiếp sợ, cả hai đã chống cực lại liền bị những tên bảo kê đánh đập dã man. Một loáng sau đó, tụi cháu được tống vào căn phòng ẩm thấp rồi bị bắt cởi hết quần áo. Một người đàn ông tự xưng tên Huy dạy chúng cháu các động tác cơ bản để chiều lòng khách”, Phương rớm nước mắt kể lại.

Mặc dù nhiều lần tìm cách trốn thoát nhưng do lực lượng bảo kê trong quán quá đông nên Hà và Phương không thể lẩn ra ngoài. “Chúng cháu vì sợ quá nên bỏ ăn, bỏ uống để phản đối đòi về. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, họ đều đánh đập, hù dọa. Cả hai chỉ còn biết ôm lấy nhau và khóc, cháu thấy có lỗi với Hà vì đã vô tình đẩy bạn ấy vào cái nơi khủng khiếp đó”, Phương kể.

Giờ thì may mắn, những ngày tháng khủng khiếp ấy đã khép lại. Điều quan trọng nhất, Hà và Phương đã thoát được khỏi “động quỷ” trở về. Sau lần này, hai nữ sinh ngây thơ chắc chắn đã có một bài học lớn cho sự tin người quá dễ dãi của mình. Còn với các bậc sinh thành của họ, thì niềm mong mỏi lớn nhất bây giờ, không gì khác là: “Mong pháp luật công tâm điều tra làm rõ hành vi của cô Huệ để giúp các cháu yên tâm quay trở lại học hành, ổn định tâm lý”, các phụ huynh của Hà, Phương nói.

Nghi can phủ nhận cáo buộc

Liên quan tới vụ việc trên, qua trao đổi, cô giáo Huệ đã phủ nhận hành vi lừa bán học sinh vào ổ chứa. Cô Huệ phân trần: “Tôi đưa các cháu lên thành phố Thanh Hóa để giúp bán thuốc rồi sẽ trả tiền cho các cháu để quay về mua sách vở đi học. Tuy nhiên, do người thân của tôi ở Cẩm Phả vừa sinh nên muốn cần người giúp việc nhà cửa đơn thuần chứ không có chuyện ép buộc vào động quỷ gì cả, rất mong pháp luật sớm minh oan cho tôi”. Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao Hà và Phương vẫn đang trong độ tuổi vị thành niên, việc đưa họ đi làm xa nhưng không hỏi ý kiến phụ huynh họ, cô Huệ ngậm ngừng và nói: “cái đó có chi mà quan trọng vì các cháu muốn đi chứ tôi không ép”.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

Lê Duy
theo GĐ&XH

Từ khóa: