Sự kiện hot
13 năm trước

Làm gì, khi vợ mê lễ hội?

Dantin - *Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp lễ hội là gia đình tôi lại xáo trộn. Vợ tôi mê lễ lạt, cầu khấn. Cô ấy bỏ bê cả việc gia đình, đi lễ từ trước Tết. Trước Tết thì đi trả lễ, thì “cảm ơn thần phật, chư vị” các kiểu. Sau Tết thì đi giải hạn, cầu may, cầu tiền, cầu lộc..."

Dantin - *Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp lễ hội là gia đình tôi lại xáo trộn. Vợ tôi mê lễ lạt, cầu khấn. Cô ấy bỏ bê cả việc gia đình, đi lễ từ trước Tết. Trước Tết thì đi trả lễ, thì “cảm ơn thần phật, chư vị” các kiểu. Sau Tết thì đi giải hạn, cầu may, cầu tiền, cầu lộc..."

*Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp lễ hội là gia đình tôi lại xáo trộn. Vợ tôi mê lễ lạt, cầu khấn. Cô ấy bỏ bê cả việc gia đình, đi lễ từ trước Tết. Trước Tết thì đi trả lễ, thì “cảm ơn thần phật, chư vị” các kiểu. Sau Tết thì đi giải hạn, cầu may, cầu tiền, cầu lộc. Sau thì đi lễ hội lấy vui, hội Lim, hội chùa Hương, chùa Bái Đính, ĐềnTrần, Chùa Keo… cô ấy đi không sót cái nào, có khi còn đi liền mạch vài ngày mới về. Tiền phúng viếng, lễ lạt, tàu xe đi lại tiêu tốn hàng chục triệu đồng. Không chỉ mất tiền mà việc nhà còn bỏ bê, con cái cũng đương tuổi ăn học, cần mẹ coi sóc. Nhưng hễ tôi mở miệng nói là cô ấy lại bảo cô ấy vì gia đình mới có lòng thành đi lễ lạt. Nếu không có cô ấy cầu khấn thì năm vừa rồi tôi đâu có khoẻ mạnh, ăn nên làm gia, con cái ngoan ngoãn… Nếu không thì cô ấy lại dằn hắn, dỗi dằn, lại càng bỏ đi lễ hội tợn. Tôi xót từng đồng tiền mà hai vợ chồng đã cật lực làm trong năm.

Tôi đâu có cầu giàu sang không bằng sức mình. Chỉ mong vợ chồng yêu thương, cùng bảo ban con cái học hành, kiếm tiền đủ tiêu là được.

Tôi cần phải làm gì để vợ tôi hiểu và thay đổi sở thích lễ bái quá đà như vậy?

Bạn đọc: Nguyễn Đức Chính (Ba Đình, Hà Nội)

Nhiều ông chồng than phiền vì việc đi lễ hội quá nhiều cuả vợ ( Ảnh minh họa).

Trả lời: Không ít người mê mải đi chùa, đi hội với hy vọng cầu may, cầu bình yên cho gia đình. Cũng có người cầu tài, cầu lộc, mua rẻ, bán đắt. Lại có người cầu thăng quan tiến chức, cầu sức khoẻ, cầu giỏi giang… Tuy nhiên, nét đẹp của dân tộc ngày càng bị biến tướng đi trở thành một vụ “mua bán”, đổi chác. Nhiều người cho rằng cứ lễ cao, tiền phúng viếng nhiều thì đổi lại sẽ thu được nhiều may mắn, nhiều lộc lá. Càng đi lễ nhiều chùa, càng cầu nhiều thần thánh thì càng nhiều “thế lực” siêu việt phù hộ độ trì cho mình.

Trong khi đó, từ các sách vở xa xưa đến các lời dạy của các vị trụ trì các chùa ngày nay đều cho rằng: Đi lễ chùa cần nhất là sự thành tâm, cần tránh việc sùng bái quá mức, bày đặt các nghi lễ rườm rà, thuê thầy cúng bái gây tốn kém tiền của.

Vì thế, anh rất nên góp ý để vợ bỏ bớt những mê tín quá đà đi. Tuy nhiên, trước tiên, để cô ấy lắng nghe, anh không nên lớn tiếng bài xích, chê bai, cười cợt về sở thích đi chùa của cô ấy. Điều đó sẽ khiến cô ấy càng cố chấp hơn. Anh nên tôn trọng và cho cô ấy biết, anh hiểu được tấm lòng muốn cầu an, cầu lộc cho gia đình và chồng con. Tuy nhiên, nếu cô ấy quá mải mê mà bỏ bê gia đình, khiến gia đình xáo trộn, con buồn, chồng chán thì chắc chắc mục đích “vì gia đình” sẽ không còn nữa. Chẳng người phụ nữ nào lại muốn gia đình tan vỡ cả.

Nếu cô ấy vẫn không chuyển thì có thể nhờ bố mẹ vợ hay những người có uy tín với cô ấy cùng góp ý. Anh cũng có thể sưu tầm những bài báo, cuốn sách nói về tập tục, tâm linh và “tình cờ” để ở những nơi cô ấy có thể đọc được.

Ngoài ra, người mê mải đi chùa, cầu khấn thì trong lòng cũng “không an”, anh nên tìm hiểu suy nghĩ, tâm tư sâu kín trong lòng của cô ấy để hiểu và chia sẻ. Nếu tình cảm ấm áp, suy nghĩ bình an, tư tưởng nhẹ nhõm, tự thấy mình hạnh phúc rồi, chắc chắn, vợ anh sẽ “quên” việc sa đà vào những lễ hội không cần thiết.

Người Tri Kỷ

Từ khóa: