Sự kiện hot
12 năm trước

Loạn giá thực phẩm sau Tết

Cùng một chợ, giá thực phẩm vẫn chênh nhau đến gần 10.000 đồng cho mỗi món hàng. Qua Tết hơn một tuần song không ít tiểu thương vẫn giữ tâm lý "ăn theo", quyết không hạ giá.

Cùng một chợ, giá thực phẩm vẫn chênh nhau đến gần 10.000 đồng cho mỗi món hàng. Qua Tết hơn một tuần song không ít tiểu thương vẫn giữ tâm lý "ăn theo", quyết không hạ giá.

Chị Vân Anh nhà ở Mỹ Đình (Hà Nội) kể, sáng nay đi chợ, chị phát hoảng với giá thực phẩm sau Tết. Về khu chợ quen tại ngõ 199 Hồ Tùng Mậu để mua thức ăn, chị giật mình vì so với trước Tết và mùng 4 - 5 Tết, mức giá các mặt hàng không rẻ đi là bao. "Thịt bò vẫn 270.000 đồng một kg, tôm thẻ cũng tương tự. Chỉ có rau xanh và thịt lợn giảm giá nhẹ", chị Vân Anh than thở.

Ra Tết, tại nhiều khu vực như Khương Trung, Khương Đình, Vương Thừa Vũ, giá cả thực phẩm vẫn đắt đỏ. Giá thịt bò vẫn giữ giá ở mức 260.000 đồng -300.000 đồng trong, đúng bằng mùng 4-5 Tết. Giá tôm cũng ở mức 210.000 đồng tăng khoảng 50.000 đồng so với hồi trước Tết. Riêng thịt lợn giảm nhẹ, nạc thăn khoảng 130.000- 150.000 đồng mỗi kg. Chân giò, sườn, thịt mông sấn cũng giảm khoảng 15.000- 20.000 đồng mỗi kg.

Thịt lợn giá giảm 15.000 -20.000 đồng mỗi kg tùy loại. Ảnh: Bách Hợp.

Cầm hơn 100.000 đồng đi chợ cho 4 người, chị Thu Giang (Khương Trung) tần ngần mãi mà không biết chọn mua gì. Theo chị, hồi trước Tết giá cả các mặt hàng cũng tăng, song với số tiền này, bữa ăn 4 người đã khá đầy đặn. Nhưng sáng nay, cầm ngần đó tiền, chọn mãi, chị mới mua được 3 lạng thịt bò và rau kèm, mấy bìa đậu phụ. "Bình thường mình hay làm 4 món, nhưng giá thịt cá vẫn cao, nên chỉ làm 3 món, để tiết kiệm tiền", chị nói.

Trong khi đó một số chợ xa trung tâm có giá mềm hơn, trở về đúng mặt bằng trước Tết. Chị Trần Thu Trang (huyện Từ Liêm) cho hay, từ mùng 8 Tết, nhiều mặt hàng tại khu Đông Ngạc đã hạ nhiệt so với mùng 4. Chính bản thân chị còn thấy ngạc nhiên trước sự xuống giá mạnh của nhiều thực phẩm nơi đây. "Mùng 4-5 Tết, một bìa đậu phụ được hét với giá 5.000 đồng thì nay giảm còn một nửa. Thịt bò ngày mùng 5 Tết lên tới 300.000 đồng mỗi kg thì nay cũng chỉ còn 180.000 đồng", chị nói.

Tương tự, ở khu vực chợ Nghĩa Tân- Cầu Giấy, giá cũng trở lại mặt bằng trước Tết, dù không đồng đều. Thịt bò bán buôn tại chợ 200.000 đồng mỗi kg, trong khi khu vực ngõ ngách, giá chênh 6.000- 8.000 đồng.

Chị Đào, bán thịt tại chợ tạm trên đường Hồ Tùng Mậu cho biết, giá xương tăng mạnh nhưng giảm cũng nhanh. Như hôm trước Tết, xương sườn giá 180.000 đồng một kg, có khi lên đến hơn 200.000 đồng, xương ống, cục cũng phổ biến hơn 100.000 đồng mỗi kg. Nhưng qua mùng 10 tháng Giêng, mỗi kg sườn chỉ còn 130.000 đồng, xương ống chỉ còn 80.000 đồng. Giá thịt lợn nạc thăn cũng chỉ còn 140.000 đồng, các loại khác từ 110.000- 130.000 đồng.

Giá đỗ xanh, súp lơ ở các chợ cũng chênh nhau khoảng 5.000 đồng. Ảnh: Hà Đan.

Cách đó chưa đến 1 km, tại cổng chợ Cầu Diễn, gà ta chưa vặt lông giá chỉ 90.000 đồng mỗi kg, giảm mạnh 50.000 đồng so với Tết. Còn trong chợ, mỗi kg gà ta vẫn được báo giá 110.000 đồng. "Hôm Tết, gà ta nguyên lông 180.000 đồng một cân còn không thịt kịp mà bán. Hôm nay xuống gần một nửa, nhưng bán không chạy bằng thịt bò và hải sản. Riêng cá chép, tại các chợ khu vực Phùng ở ngoại thành Hà Nội, giá hôm mùng 7 Tết là 110.000 đồng một kg. Đến hôm qua, mỗi kg chỉ khoảng 55.000 - 60.000 đồng.

Trong khi đó, mặt hàng rau xanh cũng mỗi nơi một giá. Rau muống ở chợ nội thành lên đến 8.000-12.000 đồng mỗi mớ. Trong khi đó, một số chợ ngoại thành chỉ ở mức 3.000 đồng. Giá đỗ xanh, súp lơ ở các chợ cũng chênh nhau khoảng 5.000 đồng.

Chị Quỳnh, một tiểu thương tại chợ Khương Trung cho hay, ra Tết, giá mỗi nơi một khác cũng là điều dễ hiểu. Bởi thời điểm cận Tết, giá cả tại hầu hết các chợ đều tăng cao do thời tiết rét đậm, hàng ít. Ra Giêng, một số tiểu thương có tâm lý "ăn theo" chưa muốn hạ giá vì tiết trời vẫn lạnh. "Mấy ngày gần đây, trời Hà Nội vẫn đổ mưa, trong khi đó, nhiều tiểu thương vẫn phải dậy từ tờ mờ sáng lấy hàng nên nhiều nơi giá cả chưa thể hạ", chị cho hay.

Cũng theo chị Quỳnh, rất khó để so sánh giá cả tại các chợ khác nhau. Vì mỗi chợ đều nhập từ nhiều đầu mối. Thêm vào đó, những tiểu thương cũng tùy thuộc vào thời tiết để đưa ra giá bán: "Phải qua rằm tháng Giêng, may ra thực phẩm mới hạ nhiều đều", chị Quỳnh nói.

Bách Hợp - Hà Đan
Theo VnExpress


Từ khóa: