Sự kiện hot
7 năm trước

Lời kể kinh hoàng của cô gái bị ngã gãy tay chân vì đuổi theo hai tên cướp

Sau khi bị giật mất chiếc điện thoại, cô gái đuổi theo thì bị hai tên cướp liên tục lạng lách, đánh võng thách thức và trêu ngươi.

Chị Lan bị gãy chân tay, chấn thương nặng vùng đầu đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Xuyến Chi

Vừa qua, vào khoảng 15h30 ngày 1/8, tại KCN Biên Hoà (TP Biên Hoà, Đồng Nai) xảy ra vụ cướp giật táo tợn khiến một cô gái bị ngã gãy chân tay, chấn thương nặng ở đầu do đuổi theo bọn cướp.

Nạn nhân là chị Trần Thị Lan (29 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú phường Long Bình, TP Biên Hoà, Đồng Nai). Chị Lan được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu trong tình trạng gãy tay chân, đầu bị chấn thương nặng.

Nằm trên giường bệnh, chị Lan thuật lại sự việc khiến mình bị gặp nạn bằng giọng yếu ớt. Theo chị Lan, vào khoảng 15h30 ngày 1/8, khi đang trên đường đi làm về, chị chạy xe trên đường 6A (KCN Biên Hoà) thì bất ngờ bị hai thanh niên điều khiển xe máy hiệu Exciter từ phía sau lao lên áp sát, giật lấy chiếc điện thoại di động của chị đang để trong túi quần rồi tăng ga bỏ chạy.

Bị mất tài sản, chị Lan truy hô người dân giúp đỡ. Tuy nhiên, khu vực chị bị cướp là đường nội bộ KCN, không có dân cư sinh sống nên không một ai biết để giúp đỡ chị.

Bị chị Lan truy hô, hai tên cướp không những không bỏ chạy mà còn chạy chậm lại trước mặt lạng lách, thách thức trêu ngươi nạn nhân.

“Tụi nó giật điện thoại của tôi rồi còn trêu ngươi thách thức, quá bực tức nên tôi đã tăng ga đuổi theo.

Truy đuổi được khoảng 2km thì lúc này hai tên cướp phóng ga chạy nhanh, tôi cũng vặn ga tăng tốc bám theo nhưng không may gặp phải khúc cua cùng với chiếc xe ba gác chạy ngược chiều nên đã loạng choạng tay lái, đâm vào cột điện bên đường rồi văng xuống mương thoát nước, bất tỉnh”, chị Lan nhớ lại.

Chiếc xe máy của chị Lan bị vỡ nát phần đầu khi tông vào cột điện vì truy đuổi hai tên cướp.

Khi tỉnh lại, người phụ nữ mới biết mình đang nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy với thương tích nặng nề gồm gãy tay, gãy chân và chấn thương nặng ở vùng đầu.

Luôn ở bên cạnh chăm sóc vợ từ lúc chị Lan gặp nạn, anh Trần Duy Võ (31 tuổi, trú phường Long Bình, TP Biên Hoà, Đồng Nai), chồng của chị Lan cho biết. Từ lúc được đưa vào cấp cứu, đến hôm nay vợ anh mới tỉnh lại, nói chuyện và ăn được ít cháo. Nhưng do chấn thương vùng đầu khá nặng nên chị Lan thường xuyên bị nôn ói.

Cũng theo anh Võ, do tiếc chiếc điện thoại di động là tài sản dành dụm nhiều tháng lương mới mua được nên chị Lan mới quyết tâm truy đuổi theo bọn cướp rồi mới xảy ra tai nạn.

Được biết, hoàn cảnh của vợ chồng anh Võ khá ngặt nghèo. Hai vợ chồng đem theo hai đứa con (đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 7 tuổi) từ quê Nghệ An lặn lội vào Đồng Nai làm công nhân, đồng lương ít ỏi nên khi chị Lan gặp nạn, anh Võ phải chạy vạy khắp nơi mượn số tiền 20 triệu đồng để lo viện phí cho vợ.

Liên quan đến vụ cướp giật khiến chị Lan gặp nạn, lãnh đạo Công an TP Biên Hoà cho biết, cơ quan này đang ráo riết điều tra, truy xét để bắt hai đối tượng cướp giật và gây tai nạn cho chị Lan.

Xuyến Chi
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: