Cách đây hơn chục năm, BLĐ Lyon đã thẳng thừng từ chối đổi tiền đạo vô danh Tony Vaireles lấy 2 tài năng trẻ Sporting, trong đó có…Cristiano Ronaldo. Nhắc tới sự kiện này, đội bóng nước Pháp vẫn chưa hết nuối tiếc.
Cách đây hơn chục năm, BLĐ Lyon đã thẳng thừng từ chối đổi tiền đạo vô danh Tony Vaireles lấy 2 tài năng trẻ Sporting, trong đó có…Cristiano Ronaldo. Nhắc tới sự kiện này, đội bóng nước Pháp vẫn chưa hết nuối tiếc.
Kể từ khi chia tay Sporting Lisbon, sự nghiệp bóng đá của Cristiano Ronaldo đã lên như diều gặp gió. Anh đang trên đường trở thành chân sút vĩ đại của bóng đá thế giới. Chứng kiến tài năng xuất chúng của ngôi sao người Bồ, có không ít đội bóng phải tiếc nuối. Trong đó, có lẽ đau lòng nhất là trường hợp của Olymqique Lyon.
Theo tiết lộ của HLV Sporting Lisbon, Laszlo Boloni, cách đây hơn chục năm, đội bóng Bồ Đào Nha đã hỏi mua tiền đạo Tony Vairelles của Lyon. Để thuận lợi trong thương vụ này, Sporting đã đề nghị đổi 2 cầu thủ cho đội bóng Pháp, trong đó có… Cristiano Ronaldo.

Lyon đã lỡ cơ hội có được cầu thủ xuất sắc của bóng đá thế giới
“Sporting Lisbon không có nhiều tiền và buộc phải trao đổi 2 cầu thủ, 1 trong số đó là Cristiano Ronaldo. Nhưng Olympique Lyon đã từ chối”, tiết lộ của HLV Laszlo Boloni.
Vào thời điểm đó, Cristiano Ronaldo đã bộc lộ những phẩm chất của một ngôi sao lớn. Tuy nhiên, do chỉ mới là cầu thủ ở dạng tiềm năng và còn thi đấu ở đội trẻ nên BLĐ Lyon đã từ chối hoán đổi.
Không lâu sau đó, HLV Alex Ferguson đã cử tuyển trạch viên theo sát tài năng sáng giá của Sporting Lisbon. Và vào mùa Hè 2003, Cris Ronaldo đã cập bến Old Trafford (15 triệu euro) với kì vọng sẽ thế chỗ David Beckham.
Tại đây, ngôi sao người Bồ đã được trao chiếc áo số 7 huyền thoại của các bậc tiền bối như George Best, Bryan Robson, Eric Cantona hay David Beckham. Khi tài năng của CR7 dần bộc lộ trong những năm tháng ở Premier League, sự nuối tiếc của BLĐ Lyon cũng đã quá muộn màng…
Hải Nam
theo Bongdaso