Sự kiện hot
13 năm trước

Mầm xanh nơi đất nghèo

Dantin - Nói đến Tân Phú - một trong những xã nghèo nhất của huyện Đức Hoà (tỉnh Long An), người ta nhớ đến vùng đất pha cát bạc màu, những đồng lúa và vạt khoai mì mênh mông (hơn 80% dân số sống dựa vào nông nghiệp...

Dantin - Nói đến Tân Phú - một trong những xã nghèo nhất của huyện Đức Hoà (tỉnh Long An), người ta nhớ đến vùng đất pha cát bạc màu, những đồng lúa và vạt khoai mì mênh mông (hơn 80% dân số sống dựa vào nông nghiệp)…Nhưng 3 năm trở lại đây, cái tên “CLB trẻ em Cầu Tiến” được nhắc đến nhiều nhất khi nói về Tân Phú và trở thành niềm tự hào của xã, Tân Phú.

“Ngân hàng” heo đất

Chủ nhiệm CLB – lớn tuổi nhất, mới học lớp 8 – Tô Thị Thu Thảo ríu rít kể về quỹ tiết kiệm học tập – “ngân hàng” heo đất của CLB được thực hiện đều đặn hàng tuần. CLB có một cuốn sổ theo dõi thường xuyên và sổ cá nhân, ai có bao nhiêu gửi “ngân hàng” bấy nhiêu, ghi chép công khai rõ ràng. Những đồng tiền lẻ từ bán ve chai, từ ống lúa mót, từ sấp vé số và cả những bữa nhịn ăn sáng… Cuối năm, mở “ngân hàng”. Có bạn được mấy trăm ngàn nhưng có bạn chỉ được mấy chục. Ai có điều kiện thì tự động trích lại một phần góp tiền mua gạo, quần áo, sách vở, giày dép… cho những bạn khó khăn để “không bạn nào phải nghỉ học”. Có nhiều cô bé cậu bé đi lượm ve chai, tiết kiệm được hơn trăm ngàn đã tự trích ra 30 – 40.000đ mang đến nhà những bạn khó khăn hơn, thưa chuyện đàng hoàng với ba mẹ bạn: “Cô chú nhận lấy mua sách vở cho bạn ấy đi học, đừng để bạn ấy nghỉ tội nghiệp lắm…”. Cảm động rơi nước mắt nhưng đâu ai nỡ nhận.

Mỗi tuần, CLB sinh hoạt đều đặn theo từng chủ đề dưới sự hướng dẫn của ban dân số, y tế, Đoàn thanh niên, công an… về những kiến thức cơ bản nhất về sức khoẻ, cách nhận biết và phòng chống nạn xâm hại tình dục, quyền của trẻ em… Đúng 3h chủ nhật hàng tuần, các em tự động họp. Ban chủ nhiệm CLB thông báo tình hình học tập từng bạn, nêu những ưu khuyết điểm và kiểm điểm, phê bình những bạn vi phạm. Sau đó, các anh chị Đoàn thanh niên sẽ tổ chức trò chơi tập thể, dạy hát. Ban chủ nhiệm cho biết, ai học yếu môn nào sẽ được bồi dưỡng, kèm cặp môn ấy. Nếu muốn học thêm CLB sẽ góp tiền giúp đỡ! Chính vì thế, trong 3 năm kể từ khi thành lập CLB, chưa có bạn nào xếp loại học tập yếu kém.

CLB thành lập những đội thể thao riêng: Đá banh, cầu lông, đua xe, cờ vua… Mỗi đội có một đội trưởng – là những bạn đã từng thi đấu làm “huấn luyện viên”. Hàng tuần mua vé vô hồ bơi tự tập bơi. Còn bóng đá, “huấn luyện viên” cũng là một “tên nhóc”, chiều chiều rủ nhau bẻ cây làm khung thành, đuổi bóng trên thửa ruộng. Nhưng thành tích thể thao của CLB Cầu Tiến thật đáng ngạc nhiên. Một CLB toàn những “huấn luyện viên” không chuyên vậy mà lần nào đi thi cũng ẵm giải cao (I, II, III)!

“Tụi em đi thi không phải cho mình đâu mà ráng chiến thắng để lấy tiền thưởng gây quỹ mua quần áo, sách vở, quà bánh tặng những bạn có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình neo đơn, chính sách đấy”, bé Đặng Hoàng Thuỷ Trúc (lớp 6 trường THCS Hậu Nghĩa) tâm sự. “Chúng tôi luôn giáo dục cho sắp nhỏ ý thức thương người, biết chia sẻ, đùm bọc lấy nhau cho nên giàu hay nghèo gì tụi nhỏ hổng phân biệt mà yêu thương nhau lắm..”, cô Bảy Vân (Trương Thị Kim Vân – cán bộ đã nghỉ hưu nhưng vẫn gắn bó với CLB) không giấu được sự xúc động.

Tấm lòng của tập thể

Mỗi đợt hội trại, chỉ tiêu của huyện cho đi dự là 20 em nhưng lần nào xã cũng cho tất cả thành viên trong CLB đi, chở đầy trên xe …máy cày. Tiền thưởng năm trước của CLB sẽ “nuôi” những bạn khác không có tiêu chuẩn. Cô Bảy Vân nói “Lâu lâu mới có một dịp cho tụi nhỏ vui chơi, học hỏi lỡ nào để tụi nó ở nhà, tội nghiệp lắm”. Đi hội trại về, chỉ hô một tiếng là bà con gần đó xách xe chạy ào ào ra chở về, nhiều người không có con đi cũng hăng hái ra đón! “Người dân ở đây thương tụi nhỏ lắm, coi như con cháu vậy đó”, cô Bảy Vân nói, đầy vẻ tự hào. Nhiều lần, cả phó chủ tịch xã, Bí thư Đảng ủy xã cũng hăm hở chạy xe ra đón các em.

Một buổi sáng đầu tuần, chúng tôi xuống thấy các “quan” đang tíu tít giải quyết thắc mắc, công việc của người dân. Bận vậy nhưng Bí thư Đảng uỷ xã rất quan tâm tới sắp nhỏ. Thỉnh thoảng lại hỏi: “Bà Bảy, các môn thể thao tập tới đâu rồi? Sinh hoạt có gì khó khăn không?”… Rồi đích thân Chủ tịch xã, Bí thư… đi vận động tài trợ. Việc cán bộ trong xã ủng hộ lương cho tụi trẻ hoạt động là chuyện không lạ nữa dù đồng lương của họ chẳng bao nhiêu. “Năm nào tụi em cũng trông tới ngày 1/6 để được lãnh quà và chơi với mấy chú bên xã”, một cô nhóc có đôi mắt như cười, thổ lộ.

Mùa mưa, nước ngập lênh láng, đường rất lầy và trơn. Vậy mà những em nhà ở ven sông vẫn ham đi sinh hoạt, chơi thể thao. Cô Bảy Vân và cán bộ Đoàn cùng, bà con trong ấp tận tình đưa về. Có những bữa sinh hoạt xong, trời mưa, tụi nhỏ ở lại nhà bà Bảy, nấu cơm, giăng mùng ngủ tới sáng mới về vì ba má đã dặn: “Trời mưa là ngủ ở nhà bà Bảy nghen”. Nhiều người trong ấp cười: “Chỉ có bà Bảy Vân mới chịu nổi tụi con nít thôi”. Chiều chủ nhật nào, tụi nhóc cũng tập trung trước nhà bà Bảy chơi đùa, nghịch rầm rầm. “Đi cắm trại về, quần áo, giày, vớ giục một đống cho bà Bảy giặt nhưng bà Bảy hổng than một tiếng nào hết trơn”, bé Minh Thiện kể. “Tụi nhỏ thông minh và rất dễ bảo. Mình không quan tâm thì tội nghiệp lắm cô ạ…Nếu làm vì trách nhiệm mà không có tình thương thì không thể làm được” , cô Bảy Vân nhỏ nhẹ.

Anh Lâm Văn A, Phó chủ tịch xã Tân Phú cho biết: “ CLB không đặt nặng vấn đề thi đua mà luôn là học tập và đạo đức. Chúng tôi đang tìm địa điểm xây dựng một khu vui chơi để đáp ứng nhu cầu và tạo môi trường thuận lợi hơn cho các em sinh hoạt, hoạt động”.

Chị Nguyễn Thị Hoa, mẹ của em Trần Hoàng Kha (lớp 6 trường THCS Hậu Nghĩa) phấn khởi kể: “Hồi trước mỗi lần họp phụ huynh vợ chồng tui bị cô giáo mắng vốn hoài hà. Nó vừa học yếu vừa quậy dữ quá làm cổ chịu hổng nổi. Riết rồi vợ chồng tui đâu có dám đi họp. Vậy mà từ hồi nó vô CLB, hổng phải nói gì hết trơn, nó thay đổi quá trời. Tới giờ là tự học, học kỳ vừa rồi được học sinh khá, thi vở sạch chữ đẹp nữa chớ. Nó cũng biết nấu ơm, làm đồ ăn nữa đó. Vợ chồng tui mừng hết cỡ luôn!”. Bởi vậy, mỗi khi “cục cưng” rủ rỉ “Má ơi, tụi con góp tiền giúp bạn…” là anh chị sẵn sàng ủng hộ.

My Lăng

Từ khóa: