Theo sản phụ Đoàn, sau khi kiểm tra thấy dấu hiệu bất thường, hộ sinh Chung mới cuống cuồng đi gọi bác sĩ Ngô Đức Vược đến khám và yêu cầu phải mổ gấp để cứu cháu bé, nhưng đã quá muộn.
Theo sản phụ Đoàn, sau khi kiểm tra thấy dấu hiệu bất thường, hộ sinh Chung mới cuống cuồng đi gọi bác sĩ Ngô Đức Vược đến khám và yêu cầu phải mổ gấp để cứu cháu bé, nhưng đã quá muộn.
Hơn 1 tháng chưa trả lời về cái chết của cháu bé
Qua đường dây nóng 0985.57.88.55, chúng tôi nhận được phản ánh của sản phụ Ngô Thị Thanh Đoàn, SN 1990, trú tại xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, hiện là công nhân của một Công ty tại KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội và được công ty này cấp thẻ Bảo hiểm Y tế khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nam Thăng Long, trụ sở tại huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Chị Đoàn cho biết, vào sáng ngày 15/6 vừa qua chị Đoàn đau đẻ, gia đình đưa chị tới Bệnh viện Nam Thăng Long để làm các thủ tục nhập viện.
Đến 8h cùng ngày thì chị Đoàn được các y, bác sĩ hướng dẫn làm hồ sơ bệnh án vào nhập viện tại khoa sản. Tại thời điểm trên bác sỹ khoa sản cho chị Đoàn làm các xét nghiệm, siêu âm thai nhi và chẩn đoán thai nhi và sản phụ bình thường có thể áp dụng biện pháp đẻ tự nhiên rồi yêu cầu chị Đoàn nằm đợi sinh.

Sản phụ Đoàn buồn rầu kể lại sự việc
Trong suốt quá trình nằm đợi, chị Đoàn liên tục lên cơn đau, các bác sĩ khám khẳng định vẫn chưa thể đẻ được vì cửa mình chưa mở hết. Cho đến 2h sáng ngày 16/6, thấy bụng đau quằn quại, chị Đoàn đã yêu cầu bác sĩ trợ giúp. Sau khi thăm khám, các y bác sĩ cho biết cửa mình đã mở được 6 phân và yêu cầu gia đình chị Đoàn mang đồ và đưa chị Đoàn vào phòng đẻ. Sau một thời gian hỗ trợ kích thích không được các bác sĩ bảo gia đình chị Đoàn làm thủ tục mổ đẻ để cứu cháu bé. Tuy nhiên đến tận 3h15’ cùng ngày các bác sĩ mới làm phẫu thuật nhưng cháu bé đã tử vong trước đó.
Trao đổi với PV, sản phụ Đoàn cho biết: “Trước đó, tôi đã làm các xét nghiệm, siêu âm đều cho kết quả trong quá trình mang thai, sức khoẻ của mẹ và thai nhi không có dấu hiệu bất thường. Tôi nhập viện trong tình trạng bình thường, sau khi thăm khám, các bác sĩ cũng chẩn đoán như vậy và không có bất cứ một lời nào cảnh báo của các y bá sĩ về tình trạng khó sinh của tôi. Vậy vì lý do gì mà con trai tôi lại chết khi chưa kịp chào đời”.

Bệnh viện Nam Thăng Long nơi có cháu bé tử vong
Thời điểm chị Đoàn lên cơn đau bụng liên tục, một nữ hộ sinh đã tiêm thuốc nhưng chị Đoàn không biết đó là loại thuốc gì. Hiện tại, phía bệnh viện chưa có câu trả lời cuối cùng về nguyên nhân cái chết của con chị Đoàn. Khi gia đình chị Đoàn yêu cầu được sao chép bệnh án, phía bệnh viện cũng cương quyết từ trối và trả lời rằng cháu bé bị suy thai cấp.
Cần làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé
Ngày 1/8, trao đổi với PV, bác sĩ Trần Văn Đọc, Phó giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long cho hay: “Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã tạm dừng công việc và không phân công công việc đối với bác sĩ Ngô Đức Vược và hộ lý Phạm Thị Kim Chung và yêu cầu họ làm báo cáo để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân dẫn đến việc con của sản phụ Đoàn tử vong trong kíp trực hôm đó. Đồng thời, chúng tôi cũng chỉ đạo các y bác sĩ tận tình chăm sóc sản phụ Đoàn sau ca phẫu thuật. Tiếp đó chúng tôi tiến hành kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm đối với nhưng y bác sĩ trong kíp trực để xảy ra vụ việc đáng tiếc đó”.

Bác sỹ Trần Văn Đọc, phó giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long trao đổi với PV
Theo biên bản kiểm điểm tử vong của Bệnh viện Nam Thăng Long: Sản phụ Đoàn có thai 39 tuần, quá trình thai nghén bình thường. Khi có dấu hiệu chuyển dạ, đến khám tại bệnh viện lúc 8h15’ ngày 15/6. Sản phụ Đoàn đã được khám và làm các xét nghiệm, siêu âm đen trắng và được chẩn đoán: Thai 39 tuần tuổi, chuyển dạ đẻ lần I, tiên lượng đẻ đường dưới. Sản phụ được vào khoa sản theo dõi chuyển dạ đẻ. Trong quá trình nằm tại khoa theo dõi đến trước thời điểm vỡ ối, tiến triển cuộc chuyển dạ không phát hiện dấu hiệu bất thường.
Đến 2h45’ ngày 16/6, ối vỡ tự nhiên, nước ối bẩn lẫn đầy phân su, cổ tử cung mở 7cm, thai có biểu hiện suy cấp. Sản phụ đã được bác sĩ trực giải thích và chỉ định mổ cấp cứu lấy thai nhi. Khi mổ cấp cứu lúc 3h15’ cùng ngày, thai nhi được lấy ra trong tình trạng ngạt trắng, thoi thóp, áp ga 1 điểm, có hai vòng dây rau quấn cổ. Bé được hồi sức tích cực sau 30 phút không có kết quả và tử vong lúc 3h45’ cùng ngày. Bệnh viện Nam Thăng Long đưa ra kết luận: Thai 39 tuần tử vong do suy thai cấp do dây rau quấn cổ 2 vòng.
Tuy nhiên, trao đổi với PV sản phụ Đoàn khẳng định: “Bệnh viện Nam Thăng Long nói như vậy là không đúng. Khoảng 2h sáng ngày 16/6, tôi được đưa vào phòng để chuẩn bị đẻ. Lúc này, hộ sinh Phạm Thị Kim Chung đã tiêm cho tôi một loại thuốc gì đó và áp dụng các biện pháp kích thích nhưng vẫn không đẻ được và bụng tôi liên tục bị đau quần quại. Họ bảo tôi nằm chờ vì chưa sinh được.
Một lúc sau, hộ sinh Chung kiểm tra, nhưng không thấy tim thai, liền cho tay vào cửa tử cung để kiểm tra. Khi hộ sinh Chung kéo tay ra thì lúc đó mới vỡ ối và nước ối cùng phân xu mới chảy ra chứ không phải vỡ ối tự nhiên như Bệnh viện Nam Thăng Long nói. Lúc đó, hộ sinh Chung còn trách tôi: “Nước ối bẩn thể này mà không chịu đi thăm khám thường xuyên””. Theo sản phụ Đoàn, sau khi kiểm tra thấy dấu hiệu bất thường, hộ sinh Chung mới cuống cuồng đi gọi bác sĩ Ngô Đức Vược đến khám và yêu cầu phải mổ gấp để cứu cháu bé, nhưng đã quá muộn.
Hiện tại, phía cơ quan điều tra đã vào cuộc để làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của cháu bé tại Bệnh viện Nam Thăng Long. Thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển tới quý độc giả.
Lê Tú
Theo Infonet