Dantin - Khoảng 6h ngày 19/11/2013, cả xóm 20, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, Nam Đinh bỗng trở nên hỗn loạn. Những tiếng la hét kinh hoàng phát ra từ nhà anh Đinh Văn Phạt (SN 1987) khiến mọi người đổ xô đến. Tại hiện trường, anh Phạt đang nằm bất động trong vũng máu với một vết thủng lớn trên đầu, ngay cạnh đấy, hai cháu Đinh Thị Thu (SN 2011) và Đinh Văn Sơn (SN 2012) – con đẻ anh Phạt – đã tắt thở.
Trên sàn nhà, đồ đạc bị quăng quật lộn xộn, cùng với đó là rất nhiều mảnh thủy tinh rơi vãi la liệt khắp nơi. Mọi người nhanh chóng đưa anh Phạt đi cấp cứu và báo cáo sự việc tới cơ quan công an. Qua những hình ảnh chứng kiến tại hiện trường, nghi can chính gây ra cái chết của cháu Thu và cháu Sơn được xác định chính là người cha ruột. Tuy nhiên, khi cơ quan CA có mặt ở hiện trường thì người nhà nạn nhân đã từ chối khám nghiệm tử thi hai cháu nhỏ đồng thời nhanh chóng làm lễ an táng cho hai đứa trẻ xấu số.
Đám cưới không hôn thú
Ông Đinh Văn Thuận và bà Trần Thị Ren (bố mẹ đẻ anh Phạt) bắt đầu kể lại chuyện đời của vợ chồng người con trai và nguyên nhân cái chết tức tưởi của hai đứa cháu nội. Theo đó, vợ chồng ông Thuận có tất cả 6 người con, trong đó anh Phạt là người con thứ 4. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Phạt sớm nghỉ học ở nhà làm kinh tế. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh trở về tiếp tục công cuộc mưu sinh bằng nghề lái xe tải chở hàng. Năm 2010, trong một chuyến chở hàng lên huyện Vân Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Phạt quen với chị Hoàng Thị Thúy, một cô gái dân tộc Dao ở trên đó. Hai người phải lòng nhau rồi cứ thế về ở với nhau mà chưa kịp cưới xin cũng như đăng ký kết hôn. Họ cưới nhau được một thời gian thì cháu Thu ra đời. Để tiện việc trông nom con cái và việc làm ăn, anh Phạt quyết định dắt díu vợ con lên ở nhà ngoại trên Bắc Kạn. Anh cũng bỏ luôn nghề lái xe, ở nhà cùng vợ làm nghề giết mổ lợn thuê. Năm 2012, cháu Sơn chào đời. Lúc này hai gia đình nhận thấy đã đến lúc phải tiến hành tổ chức hôn lễ cho hai vợ chồng. Để tiện cho việc học Kinh thánh của chị Thúy, anh Phạt lại dắt díu vợ con về Nam Định sinh sống. Con cái để cho ông bà nội chăm sóc, anh Phạt chuyển sang làm nghề cào ngao thuê cho những chủ đầm ngao ngoài biển. Nào ngờ, khi đám cưới chưa kịp tổ chức, sự việc đau lòng đã xảy ra. “Bình thường vợ chồng nó hòa thuận, thương yêu nhau lắm. Tôi chưa bao giờ thấy thằng Phạt lớn tiếng mắng vợ nó lần nào chứ đừng nói là đánh vợ, đánh con. Chẳng hiểu sao sự việc đau lòng đó lại xảy ra. Mọi người nghi ngờ nó là thủ phạm giết chết con, nhưng chúng tôi không tin. Nó không thể làm được cái việc như thế. Trừ khi nó bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường thôi”, bà Ren mếu máo nói.
Bị “ma xui quỷ khiến”?
Vì gia đình từ chối khám nghiệm tử thi hai cháu Thu và Sơn nên đến nay, nguyên nhân vụ án mạng vẫn chưa được tìm ra. Trong lúc cơ quan CA đang điều tra vụ án thì trong dư luận người dân xóm 20, bắt đầu xuất hiện tin đồn xung quanh vụ án mạng này. Những người hàng xóm của gia đình anh Phạt cho rằng anh này bị “ma ám” từ lâu nên nhiều lần lên cơn điên loạn, nói năng lảm nhảm, linh tinh. Họ cũng phỏng đoán rằng việc Phạt ra tay giết chết hai người con đẻ của mình nhiều khả năng là do mất kiểm soát trong một lần điên loạn, bị “ma xuy quỷ khiến” nên mới làm như thế.
“Cách đây chừng một tháng, chú ấy (tức anh Phạt – PV) có đi nạo ngao ở ngoài biển một chuyến mấy ngày. Sau chuyến đi ấy trở về, chú ấy có nhiều biểu hiện lạ lắm. Cứ suốt ngày làm nhảm nói chuyện một mình, việc giao tiếp với mọi người xung quanh cũng ít hẳn đi. Hỏi mấy người đi cùng thì người ta bảo chú ấy bị “ma ám” nên mới sinh ra như thế”, anh Đinh Văn Hưng, là anh trai Phạt cho biết.
Theo anh Hưng, sau khi nhận thấy những biểu hiện lạ của anh Phạt, gia đình đã nhiều lần mời thầy cúng về làm lễ đuổi tà rồi đưa Phạt đi bệnh viện chữa nhưng bệnh tình của anh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Trong lúc chờ tìm cách chữa khỏi bệnh cho con trai, vợ chồng ông Thuận bà Ren phải cắt cử người ở nhà theo sát, trông nom Phạt để phòng trường hợp Phạt nghĩ quẩn làm điều dại dột hại tới bản thân. “Trong thời gian gần đây, thằng Phạt liên tục nói với tôi phải chăm sóc hai đứa con của nó kẻo người khác bắt đi. Lúc đó tôi cũng lo sợ điều không may sẽ xảy ra với bọn trẻ. Nhưng không ngờ sự việc lai xảy ra như thế này”, bà Ren nức nở.
Được biết, sau khi sự việc xảy ra, anh Phạt đã được đưa tới điều trị tại bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Định. Đến ngày 20/11/2013, anh Phạt đã được xuất viện và đưa về Trạm y tế của cơ quan công an tiếp tục điều trị, theo dõi. Hiện nguyên nhân vụ án mạng vẫn đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ.
Hồ Doanh