Sự kiện hot
12 năm trước

Nam sinh chết trong tư thế treo cổ tại phòng trọ

Bà Tế gõ cửa phòng trọ và gọi điện thoại nhưng không thấy Duy trả lời. Nghi có điều chẳng lành, anh trai Duy (đi cùng bà Tế) nhìn vào trong phòng trọ thì thấy Duy đã treo cổ.

Bà Tế gõ cửa phòng trọ và gọi điện thoại nhưng không thấy Duy trả lời. Nghi có điều chẳng lành, anh trai Duy (đi cùng bà Tế) nhìn vào trong phòng trọ thì thấy Duy đã treo cổ.

Một sinh viên nam được phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ tại phòng trọ ở hẻm 27B, đường Lê Hồng Phong, TP Đà Lạt - Lâm Đồng. Nạn nhân là Lê Quốc Duy (SN 1995), sinh viên năm thứ nhất Trường CĐ Nghề Đà Lạt.

Lúc 14 giờ, ngày 11.6, khi đến thăm cháu, bà Nguyễn Thị Tế (SN 1940, ngụ thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk, bà nội của Duy) gõ cửa phòng trọ và gọi điện thoại nhưng không thấy Duy trả lời.

Nghi có điều chẳng lành, anh trai Duy (đi cùng bà Tế) nhìn vào trong phòng trọ thì thấy Duy đã treo cổ. Ngay lập tức, anh trai Duy hô hoán cùng nhiều người đập cửa xông vào nhưng nạn nhân đã chết từ trước đó.

Cơ quan công an đến hiện trường điều tra vụ việc

Theo người nhà nạn nhân, trước đó mấy ngày, Duy không có biểu hiện gì bất thường. Một số người sống cùng khu trọ của Duy cũng cho biết tối 10.5, Duy vẫn đi làm thêm ở quán karaoke đến khuya mới về.

Thông tin ban đầu cho biết chiếc laptop và ví da của nạn nhân thường dùng không có trong phòng.

Theo Người lao động

Từ khóa: