Sự kiện hot
12 năm trước

Ngăn xe chở thức ăn vào trại lợn gây ô nhiễm: Một người dân bị đâm trọng thương

Dantin - Cho rằng chủ trại lợn không thực hiện đúng cam kết trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, người dân thôn Hoàng Xá (xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã lập chốt ngăn không cho vận chuyển thức ăn chăn nuôi vào trại lợn. Trong lúc xô xát, một người dân trong thôn đã bị đâm trọng thương.

Dantin - Cho rằng chủ trại lợn không thực hiện đúng cam kết trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, người dân thôn Hoàng Xá (xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã lập chốt ngăn không cho vận chuyển thức ăn chăn nuôi vào trại lợn. Trong lúc xô xát, một người dân trong thôn đã bị đâm trọng thương.

Đây không phải lần đầu tiên giữa người dân và doanh nghiệp xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, sự chậm trễ trong việc xử lý theo cam kết của doanh nghiệp và thiếu kiên quyết trong biện pháp giải quyết của chính quyền địa phương đã khiến cho mâu thuẫn kéo dài, người dân bức xúc và xô xát giữa đôi bên nhiều lần xảy ra.


Hàng trăm người dân đối thoại với chủ trang trại lợn.

Sai phạm nối tiếp sai phạm

Sáng 14/8/2013, nghe thông báo có ô tô BKS 29C-033.58 vận chuyển thức ăn chăn nuôi vào trại lợn do ba ông Nguyễn Đình Thuận, Đinh Văn Thủy và Trịnh Văn Kim (cùng trú tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) làm chủ đóng trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Thông (SN 1939, người thôn Hoàng Xá) cùng một số người dân cùng thôn đứng ra ngăn cản. Lý do mà nhóm người thôn Hoàng Xá đưa ra là chủ trang trại lợn không thực hiện đúng cam kết đã ký với người người dân trong thôn về việc ngừng hoạt động chăn nuôi để xử lý dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường. Trong lúc hai bên đang giằng co thì một người đàn ông trên ô tô bước xuống, tiếp cận ông Thông từ phía sau. Chỉ trong giây lát, ông Thông bỗng ngã vật xuống đất bất tỉnh. Những người có mặt chạy lại kiểm tra thì phát hiện ông Thông bị một vết dao đâm vào mạng sườn bên phải, máu chảy đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng. Rất may ông Thông được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện Quân đội 105 (tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) nên không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, sự việc ngay lập tức dấy lên sự phản đối dữ dội trong dư luận người dân thôn Hoàng Xá vốn đã âm ỉ suốt nhiều năm qua.

Chiều 16/8/2013, UBND xã Lại Thượng cùng đại diện Phòng TNMT huyện Thạch Thất, CATP.Hà Nội và Công ty Cổ phần chăn nuôi CP (đơn vị trực tiếp đầu tư cho trang trại lợn của ông Thủy, ông Thuận và ông Kim) đã phải tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với người dân thôn Hoàng Xá. Trong buổi đối thoại, hàng trăm người dân đã liên tục có ý kiến bày tỏ sự bức xúc đối với sự tồn tại của các trang trại lợn tại địa phương. Họ cho rằng, các chủ trại lợn là thủ phạm đầu độc môi trường sống, khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sự việc liên tục tái diễn trong nhiều năm qua, không được giải quyết dứt điểm. Bên cạnh đó, việc ông Thông bị đâm trọng thương khi đứng ra ngăn cản ô tô chở thức ăn chăn nuôi vào cung cấp cho trại lợn càng khiến bà con bất bình. Người dân thôn Hoàng Xá đề nghị cơ quan CA cần phải có biện pháp xử phạt nghiêm khắc đối với kẻ đã hành hung ông Thông. Riêng các trang trại lợn gây ô nhiễm, bà con nhất quyết yêu cầu các cơ quan chức năng sớm chấm dứt hoàn toàn hoạt động, trả lại môi trường sống trong sạch cho địa phương.

Đại diện Phòng An ninh kinh tế - CATP.Hà Nội khẳng định: Các trang trại lợn trên địa bàn thôn Hoàng Xá đã liên tục sai phạm về quy mô hoạt động và công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong thời gian hoạt động. Cơ quan này đề nghị CA huyện Thạch Thất lập biên bản xử phạt hành chính đối với những sai phạm kể trên của các trại lợn; ngoài ra yêu cầu các chủ trang trại phải xuất hết số lợn hiện nuôi trong thời gian từ 3-5 ngày, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với cơ quan ban ngành giám sát các chủ trang trại trong việc thực hiện. Ông Nguyễn Văn Liên, Chủ tịch UBND xã Lại Thượng cũng thống nhất với đề nghị của Phòng An ninh kinh tế - CATP. Hà Nội đồng thời yêu cầu các chủ trại lợn phải đứng ra nhận trách nhiệm và xin lỗi người dân thôn Hoàng Xá về những sai phạm đã gây ra.

Giọt nước tràn ly


Ông Thông bị đâm vào sáng 14/8.

Theo người dân thôn Hoàng Xá, việc ông Thông bị đâm trọng thương ngày 14/8 chỉ như “giọt nước tràn ly” thổi bùng lên dư luận phản ứng dữ dội của bà con đã âm ỉ trong suốt nhiều năm qua. Bởi vì, từ ngày các trang trại lợn được cấp phép về hoạt động tại địa phương này, không ngày nào họ được sống yên ổn. Cũng trong suốt thời gian qua, rất nhiều lần bà con gửi đơn tới chính quyền địa phương, đề nghị can thiệp, yêu cầu các trang trại lợn không được xả thải ra môi trường; các chủ trại lợn cũng không ít lần hứa hẹn sẽ khắc phục, sửa chữa nhưng chỉ được một thời gian ngắn lại tái phạm khiến người dân thêm bức xúc.

“Cả ba trang trại đều không có hệ thống xử lí chất thải mà đổ thẳng ra sông Tích khiến dòng sông bị ô nhiễm nặng. Hôm nào trời nóng, cá sông chết trắng bờ. Nhiều giếng nước trong làng cũng bị nhiễm nước bẩn từ sông không thể sử dụng được. Đó là chưa kể mùi hôi thối do phân lợn bốc lên nồng nặc. Các anh bảo ô nhiễm như thế, làm sao người dân chúng tôi chịu đựng nổi”, cụ Nguyễn Thị Dụ (SN 1946, người thôn Hoàng Xá) tố khổ.

Không còn cách nào khác, nhiều người đã tự đứng ra chôn cọc giữa đường, làm lán trông coi ngăn không cho chủ trại vận chuyển thức ăn vào phục vụ việc chăn nuôi. Mâu thuẫn giữa người dân và chủ trang trại ngày càng tăng cao. Trước đó, ngày 20/4/2013, cũng từng xảy ra xô xát giữa đôi bên. Trong lúc đôi co, chị Vương Thị Phương (người dân thôn Hoàng Xá) đã bị Đinh Văn Hải (trú tại xã Cổ Đông, TX.Sơn Tây, người được thuê chở thức ăn chăn nuôi vào trang trại lợn) đánh bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Sau sự việc đó, UBND xã Lại Thượng đã tổ chức một cuộc đối thoại giữa bà con thôn Hoàng Xá và các chủ trại lợn. Trong biên bản buổi đối thoại này, doanh nghiệp cam kết trong vòng ba tháng (từ 23/4-23/7/2013) sẽ tạm dừng nhập lợn, nhập thức ăn để xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường do mình gây ra cho địa phương. Thế nhưng hết thời gian thực hiện, lời hứa đó cũng bay theo làn gió. “Sau ngày 23/7, chúng tôi còn đợi thêm 10 ngày nữa để họ thực hiện cam kết song họ vẫn chây ỳ. Đã thế họ cho người ra gần chỗ lán canh của bà con tìm cách khiêu khích. Trước hôm ông Thông bị đâm một ngày, ông Thuận chủ trại còn đứng ra tuyên bố sẽ cho chở cám vào trang trại và đe dọa sẽ xử lý bất cứ ai đứng ra ngăn cản”, cụ Nguyễn Văn Lưỡng (SN 1935, người thôn Hoàng Xá) cho biết.

Buổi đối thoại chiều 16/8 kéo dài đến tận 19h30 mới kết thúc nhưng không đem lại kết quả như mong muốn. Nguyên nhân là ba chủ trại lợn không đồng ý ký vào biên bản làm việc, bỏ về giữa chừng.

Đại tá Nguyễn Bá Ngọc, Phó trưởng CA huyện Thạch Thất: Chúng tôi đang điều tra để tìm ra kẻ đâm ông Thông bị thương, phải nhập viện. Quan điểm của cơ quan CA là không bao che, ai vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hòa Thắng

Từ khóa: