Sự kiện hot
11 năm trước

Ngày đền tội của băng cướp bắn chết cảnh sát trẻ

Trước khi bị bắt giữ, băng cướp này đã gây ra 5 vụ án, giết 3 chết người, 5 người bị thương, trong đó có một chiến sĩ cảnh sát bị bắn tử vong.

Trước khi bị bắt giữ, băng cướp này đã gây ra 5 vụ án, giết chết 3 người, 5 người bị thương, trong đó có một chiến sĩ cảnh sát bị bắn tử vong.

Ngày 21/11, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa lưu động tại sân của UBND xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) xét xử băng cướp đã gây ra 5 vụ án, giết chết 3 người, 4 người bị thương, trong đó bắn chết một chiến sĩ cảnh sát trong lúc truy bắt. Vụ án đã từng làm xôn xao dư luận trong một thời gian dài.

Ngay trong buổi sáng xét xử, sân hội trường UBND xã Long Giao đã đông kín, với hàng ngàn người đến dự. Họ muốn mắt thấy tai nghe ngày đền tội trước pháp luật của những đối tượng cướp của, giết người không ghê tay. Những bị cáo là Bùi Văn Trung (23 tuổi, ngụ TP Biên Hòa); Nguyễn Hoàng Mạnh (25 tuổi) và Trịnh Công Vững (23 tuổi, cùng ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai). Riêng bị cáo Phạm Hữu Thịnh (24 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) bị truy tố về các tội: “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “không tố giác tội phạm”. Đối tượng Trần Quốc Tuấn (SN 1989, ngụ TP Biên Hòa) bị tiêu diệt ngay trong cuộc truy bắt.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16h30 ngày 19/7/2011,  Tuấn lái xe gắn máy chở  Trung đi chạy tốc độ cao trên đường Hương lộ 10 (thuộc ấp 1, xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ) thì bị tổ tuần tra của công an xã Xuân Đường phát hiện yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lúc này Tuấn vẫn tăng tốc bỏ chạy nhưng không may bị ngã xuống đương. Lập tức công an viên Hồ Thông và Phạm Vi Quang Vũ liền xong vào khống chế hai đối tượng.


Các bị cáo trong ngày đền tội.

Thấy vậy Tuấn rút khẩu súng K59 bắn thẳng vào đùi anh Thông khiến anh này khuỵu xuống đồng thời chĩa thẳng  súng vào đầu buộc anh Vũ thả Trung ra. Sau đó hai đối tượng dựng xe lên rồi phóng đi nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên chạy không được bao xa thì xe máy của bọn chúng bị hỏng, chết máy.

Đúng lúc này thấy ông Phạm Thái Tương (SN 1967, ngụ xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) đang chạy xe gắn máy ngược lại, Tuấn chặn lại rồi lạnh lùng chĩa súng vào ông này rồi khống chế buộc đưa xe. Ông Tương chống cự liền bị Tuấn nổ súng bắn vào đầu. Rất may viên đạn sượt trán làm ông Tương bị thương. Chúng cướp chiếc xe rồi tiếp tục bỏ chạy.

Nhận được tin báo, chiến sĩ Lê Thanh Tâm (26 tuổi, đang thực tập tại công an huyện Cẩm Mỹ) cùng đồng đội đuổi theo truy bắt bọn chúng. Đến vòng xoay thuộc xã Long Giao (huyện Cẩm Mỹ) biết khó có thể chạy thoát bọn chúng vứt xe bỏ chạy. Trung chui xuống cống thoát nước bên đường ẩn nấp, còn Tuấn chạy vào vườn cây của ông Đặng Văn Trưng  khống chế ông này rồi tiếp tục cướp xe để tẩu thoát.

Ngay lúc này chiến sĩ Lê Thanh Tâm đuổi tới nơi. Thấy tên cướp không chế người dân, cảnh sát Tâm lao vào bắt Tuấn và đã bị hắn dùng súng bắn vào ngực, tử vong tại chỗ.

Chưa dùng lại ở đó, Tuấn tiếp tục băng qua rẫy chạy đến nhà anh Thượng Văn Ly cướp một xe Dream để tẩu thoát. Lúc này anh Ly truy hô “cướp, cướp!” cùng người em Nguyễn Văn Thanh đuổi theo tên Tuấn. Khi Tuấn chạy khoảng 200m do đường trong rẫy nhỏ và hắn đi nhanh nên đã bị ngã liền bị anh Ly và anh Thanh lao vào bắt. Tuấn tiếp tục siết cò bắn hai phát trúng vào sau gáy anh Thanh.

Nhận thấy tên cướp quá hung hăng, sẵn sàng nổ súng bắn bất cứ người nào cản đường nên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai quyết định tiêu diệt đối tượng. Khi cách “mục tiêu” khoảng cách 20m, anh Trần Anh Kiệt - Trưởng công an xã Long Giao đã dùng súng AK bắn hai phát liên tiếp tiêu diệt được tên Tuấn. Riêng tên Trung sau nhiều giờ trốn dưới cống, đã bị lực lượng công an bắt giữ. Từ lời khai của đối tượng Bùi Văn Trung, Công an tỉnh bắt được Vững,  Mạnh và Thịnh.

Trần Quốc Tuấn tuy còn trẻ nhưng đã nhiều lần vào tù ra khám. Năm 2005, Tuấn là thiếu niên hư hỏng nên được đưa vào Trường Giáo dưỡng để học tập hai năm. Khi vừa rời khỏi trường trở về Tuấn tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản, bị toà án nhân dân TP. Biên Hòa xử phạt 14 tháng tù giam. Mãn hạn tù, Tuấn tiếp tục ăn chơi lêu lỏng, quậy phá rồi cùng đám bạn bè xấu nhiều lần gây rối tại địa phương.  Đầu năm 2011, Tuấn bị Công an TP. Biên Hòa truy nã về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Trong thời gian bỏ trốn, vào tháng 5/2011, Tuấn rủ Trung lên TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) mua vũ khí đi cướp tài sản. Hai tên nhờ Nguyễn Hữu Dũng (SN 1983, ngụ phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột) đặt mua một khẩu súng điện giá 5 triệu đồng. Dũng nhận trước 2,5 triệu đồng nhưng không tìm được người mua súng giúp và đã lấy tiền tiêu xài hết.


Gia đình của liệt sĩ Tâm cũng có mặt tại phiên tòa.

Khoảng 19h45 ngày 29/5/2011, Tuấn chở Trung bằng xe gắn máy đến nhà Dũng để nói chuyện. Khi thấy Dũng vừa bước ra sân, Tuấn lập tức cầm dao đâm Dũng chết tại chỗ. Vài ngày sau, Tuấn, Trung và hai người bạn khác ra tỉnh Thanh Hóa thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm. Thuê phòng xong, Tuấn điều khiển xe gắn máy chở Trung đi dạo chơi, đến xã Quảng Thành (TP.Thanh Hóa) chúng thực hiện thành công vụ cướp xe, ví tiền.

Sau đó bọn chúng quay trở về Đồng Nai, bán số tài sản, riêng xe gắn máy cướp được bọn chúng dùng làm phương tiện để tiếp tục đi gây án. Hai tên bỏ trốn về TP. Biên Hòa rủ Vững và  Mạnh để thành lập băng cướp. Để có “hàng” khi đi gây án, Tuấn đã xuống miền Tây mua khẩu súng K59 và một súng bắn điện.

Đêm ngày 7/8/2011, Tuấn, Trung Vững và Mạnh chở nhau trên hai xe gắn máy đi cướp. Khi ngang qua một quán nhậu ở xã Mỹ Xuân (huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) thấy anh Nguyễn Quốc Dũng và anh Nguyễn Thanh Tuấn (cùng ngụ xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai) đang ngồi uống rượu, kế bên có dựng chiếc SH bọn chúng nảy sinh ý định cướp.

Đến gần 1h sáng ngày hôm sau, anh Dũng chở anh bạn ra về. Đến gần nhà ở xã Phước Bình (huyện Long Thành, Đồng Nai) thì bọn chúng đuổi theo ép xe. Tên Tuấn lạnh lùng gí súng K59 vào hông anh Dũng bóp cò. Lúc này anh Thanh Tuấn ngồi sau đang ôm ngang hông anh Dũng nên bị bắn thủng bàn tay trái. Viên đạn xuyên vào bụng làm anh Dũng tử vong tại chỗ.

Tuấn chĩa súng vào đầu người còn lại uy hiếp, buộc giao giấy tờ, điện thoại. Bốn tên cướp nhanh chóng rời khỏi tẩu thoát về hướng Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau đó rẽ vào xã Hắc Dịch theo đường liên huyện Mỹ Xuân - Hòa Bình để đi về quốc lộ 56 lên thị xã Long Khánh thuê khách sạn ngủ qua đêm. Hôm sau cả bọn mang chiếc xe SH bán cho Thịnh được 46 triệu đồng. Thịnh nhờ một đối tượng làm giả giấy tờ xe rồi gắn biển số giả. Trong khi chưa tìm được người mua xe, Thịnh mang xe đến nhà Phạm Hữu Phước cất giấu. Số tiền bán chiếc xe cướp được chỉ trong mấy ngày Tuấn và đồng bọn đã tiêu xài hết.

Không còn tiền, chúng tiếp tục lấy xe máy đi cướp tài sản. Trong lúc Trung và Tuấn chở nhau bằng chiếc xe máy hiệu Dream trên Hương lộ 10 để tìm con mồi thì bị tổ tuần tra xử lý vi phạm giao thông Công an xã Xuân Đường ra lệnh dừng xe để kiểm tra và xảy ra vụ đọ súng như phim hành động.

HĐXX toàn án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Trung với mức án tử hình, bị cáo Nguyễn Hoàng Mạnh án chung thân, bị cáo Trịnh Công Vững bị tuyên phạt là 25 năm tù, xử phạt bị cáo Phạm Hữu Thịnh 5 năm tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “không tố giác tội phạm”.

Sau khi hi sinh trong truy bắt tội phạm, thượng sĩ Lê Thanh Tâm được trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân II quyết định phong hàm vượt cấp lên trung úy. Thiếu tướng Cao Minh Nhạn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an), đã dẫn đầu đoàn đến thăm, chia buồn cùng gia đình Trung úy Lê Thanh Tâm, đồng thời hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng. UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã truy tặng bằng khen cho trung úy Lê Thanh Tâm.

Minh Nam
Theo Infonet

Từ khóa: