Dantin - Khoảng 3h sáng ngày 5/9, sản phụ Nguyễn Thị Vinh (SN 1989), trú tại Xóm 4, xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An) cùng thai nhi tử vong tại bệnh viện Đa khoa TP. Vinh sau khi uống 3 viên thuốc một thời gian ngắn.
Dantin - Khoảng 3h sáng ngày 5/9, sản phụ Nguyễn Thị Vinh (SN 1989), trú tại Xóm 4, xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An) cùng thai nhi tử vong tại bệnh viện Đa khoa TP. Vinh sau khi uống 3 viên thuốc một thời gian ngắn.

Mẹ con sản phụ tử vong, người nhà vây kín cổng bệnh viện.
Chị Nguyễn Thị Hoài- người nhà sản phụ tử vong cho biết: Chiều tối 4/9, khi em Vinh có dấu hiệu trở dạ, vỡ ối, người nhà nhanh chóng chuyển em nó lên bệnh viện TP. Vinh để sinh nở. Do Vinh mang thai lần đầu, nên quá trình mang thai gia đình thường xuyên thăm khám định kỳ và đều cho kết quả tốt. Đặc biệt, ngay tại thời điểm ở trong bệnh viện em Vinh vẫn rất khỏe mạnh, cái thai trong bụng liên tục cựa quậy, đạp vang. Vậy mà sau khi nó uống xong 3 viên thuốc y tá đưa được một lúc thì nó ngất lịm, phải đưa vào cấp cứu.
Sau đó các bác sĩ yêu cầu gia đình chờ ở hành lang đến hơn 2h, các y tá báo không giữ được con, chỉ cứu được mẹ. Đến khoảng 3 giờ, khi gia đình quá sốt ruột đập cửa phòng sinh vào thì không thấy sản phụ và y bác sỹ ở đó.
Sau khi người nhà chạy đi tìm nhưng cũng không thấy y tá, bác sỹ và sản phụ đâu cả. Bất ngờ, một trong số người nhà nạn nhân được gọi lên phòng giám đốc. Khi quay về mới được biết cả hai mẹ con chị Vinh đã tử vong. Thi thể đang được để ở nhà xác”.
Bức xúc vì những biểu hiện bất thường của bệnh viện, người nhà sản phụ đã đưa thi thể ra trước cửa bệnh viện và yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ Vinh.
Đến 10h ngày 5/9, hàng trăm người dân quây kín cổng bệnh viện để tìm hiểu sự việc. Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phải tạm đóng cửa, hầu như không có sự xuất hiện của đội ngũ y bác sỹ. Thi thể sản phụ được để ngay trước lối vào bệnh viện, bên cạnh là người nhà của nạn nhân. Tất cả đều bày tỏ mong muốn đòi lại công bằng cho hai mẹ con sản phụ.
Trước sự việc, người nhà nạn nhân tụ tập đông để phản ánh bức xúc đòi điều tra rõ nguyên nhân tử vong của mẹ con sản phụ, phía bệnh viện và gia đình nạn nhân đã làm việc. Lãnh đạo bệnh viện đã thống nhất đền bù cho gia đình sản phụ 350 triệu đồng.
Chiều cùng ngày gia đình đã đưa thi thể sản phụ về quê mai táng.
Thiên An