Sự kiện hot
9 năm trước

Nghi vấn 2 cô gái gây tai nạn rồi đưa nạn nhân ra... nghĩa trang

Theo người nhà nạn nhân Lê Ngọc Thanh, sau khi gây tai nạn, hai cô gái đi xe máy đưa ông Thanhlên xe, mang ra nghĩa trang rồi trốn chạy. Cơ quan công an địa phương đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Ông Thanh đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Theo người nhà ông Lê Ngọc Thanh (ở xóm Thanh Mỹ, xã Phù Lưu huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), khoảng 10h ngày 8/4, lúc ông Thanh đang đi bộ trên đường làng thuộc xóm Thanh Mỹ  thì bị một chiếc xe máy do 2 người phụ nữ trẻ tuổi điều khiển đâm phải khiến ông bất tỉnh tại chỗ. Thời điểm này, người dân trong làng đang đi làm đồng nên chỉ có một số người già trong xóm biết chuyện, lúc này 2 cô gái quay lại, đưa ông Thanh lên xe và nói với mọi người rằng, họ đưa đi bệnh viện.

Đến 11h cùng ngày, người nhà về không thấy ông Thanh đâu, hỏi hàng xóm mới biết ông Thanh bị tai nạn giao thông  và được hai cô gái đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong lúc gia đình đang luống cuống đi tìm người thân, thì một số người đi tảo mộ tại nghĩa trang xã Phù Lưu phát hiện ông Thanh đang nằm bất động ở nghĩa trang, máu chảy lênh láng. Lúc này người dân gọi xe đưa ông Thanh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Đỗ Trọng Tân, Trưởng công an xã Phù Lưu cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Phù Lưu đã vào cuộc xem xét và lập biên bản tại hiện trường; lấy lời khai người bị tai nạn cũng như người dân chứng kiến vụ việc. Vụ việc đã được báo lên Công an huyện Lộc Hà, trích xuất Camera tại cây xăng ở xã Phù Lưu có ghi nhận hình ảnh hai cô gái đi trên chiếc xe máy rất khớp với nhận dạng của người dân nơi ông Thanh bị nạn".


Hiện tại, sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, sức khỏe ông Thanh đã dần ổn định nhưng vì chấn thương khá nghiêm trọng do gãy chân trái, chấn thương nặng ở vùng bụng và vùng mặt nên phải nằm một chỗ.

Diễm Phước – Tĩnh Nhi

Từ khóa: