Chiều nay, người dân bắt đầu ùn ùn đổ dồn về quê nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều bến xe tại TP HCM chật kín người.

Chiều 1/9, tại Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh), hàng nghìn người dân đổ dồn về quê nhân ngày Lễ Quốc khánh 2/9.

Lễ Quốc khánh năm nay, người lao động được nghỉ 3 ngày, từ ngày 2/9 đến 4/9.

Do lượng người đổ dồn về quê đông, một số người dân chưa mua được vé nên tỏ ra mệt mỏi.

Theo ghi nhận, quầy vé về các tỉnh gần như: Bà Rịa Vũng Tàu, Gia Lai, Lâm Đồng, Bình Phước....lượng người ùn ùn mua vé rất đông.

Ngược lại, các quầy vé về các tỉnh miền Trung, Bắc "ế ẩm" vì không có người mua vé.

Đến bán thời gian, một số bạn sinh viên thường chọn những việc như chơi game...

.....xem phim để giải tỏa tâm lý.

Theo một số nhân viên bán vé, Lễ Quốc khánh năm nay, giá vé không thay đổi như các năm.

Một số hành khách mua được vé chuẩn bị hành trình về quê đón Lễ Quốc khánh cùng gia đình.

Đang vội ăn ổ bánh mì để chuẩn bị lên xe về quê với gương mặt đầy phấn khởi, vợ chồng anh Tuấn (quê Bình Phước) cho biết: "Năm ngoái tôi không được về quê đón Lễ Quốc khánh, năm nay gác lại công việc để về quê thăm gia đình".

Một số sinh viên đang ngồi chờ đến lượt lên xe.

Theo đó, hơn 17h ngày 1/9, lượng người đổ về bến xe miền Đông ngày 1 tăng.
Nguyễn Yên
Theo ĐSPL, Vietnammoi