Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng ở làng Bắc Kinh, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), bố là lão thành cách mạng, mẹ là cán bộ đảng viên, thừa hưởng lòng yêu nước cùng với tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, 21 tuổi ông lên đường nhập ngũ, chiến đấu anh dũng trên những tuyến đường trọng điểm lửa bom ở khu vực đường 9 Nam Lào, chiến trường Quảng Trị.
Năm 1990, ông Dinh rời quân ngũ về quê hương và được bầu làm Bí thư Chi bộ.
Sau năm 1992, ông bắt đầu làm công tác từ thiện, hiện là Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi huyện Can Lộc, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề dành cho người khuyết tật, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Hơn 20 năm gắn bó với những mảnh đời bất hạnh, đắng lòng khi chứng kiến đồng đội chiến đấu năm xưa và con cháu của họ bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, ông Dinh trăn trở, tâm huyết tìm nhiều nguồn tài trợ để giúp đỡ đồng đội.
Bôn ba khắp mọi miền đất nước từ Bắc chí Nam, gõ cửa từng nhà hảo tâm để vận động họ cùng chung tay góp sức giúp đỡ người tàn tật nơi ông công tác. Ông làm bằng cái tâm của người lính cụ Hồ, thương người như thể thương thân và chính cái tâm đó đã lay động được bao trái tim nhân ái, anh em, bạn bè gần xa. Ông đã quyên góp được trên 3 tỷ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng trung tâm làm việc của Hội, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà trong các dịp lễ Tết, mổ đục tinh thể cho 272 người mù, tặng 392 xe lăn, xe đẩy cho những người bị tàn tật nặng, 36 xe đạp cho các cháu mồ côi, hàng ngàn thùng mỳ tôm, hàng chục tấn gạo, hàng ngàn bộ quần áo cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, hàng chục ngàn cuốn vở, bút cho học sinh khuyết tật… trên địa bàn huyện. Trang bị cho Hội xe máy đi lại, máy vi tính, máy photocopy và một số thiết bị phục vụ cho công việc thường ngày của Hội. Hiện nay, Hội đã có khu làm việc, học tập, dạy nghề cho người khuyết tật, nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin khang trang theo tính đặc thù của người khuyết tật.

Ông Dinh (ngoài cùng bên phải) trong buổi lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em nghèo. Ảnh: Trần Mơ
Hằng ngày trên chiếc xe máy cũ kỹ, ông Dinh đi đến từng cơ sở, từng nhà để thăm nghèo hỏi khổ, chia sẻ với họ những thiệt thòi bất hạnh. Trung tâm đã gửi 48 cháu đi học nghề, làm nghề, có cháu về tự lập nghề nghiệp tại gia đình, địa phương cho thu nhập từ 400.000 - 1,2 triệu đồng/tháng đã góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Giới thiệu lao động nghèo đi xuất khẩu lao động cho 29 cháu cho thu nhập từ 4 - 7 triệu đồng/tháng. Có nhiều cháu đã làm và sửa được nhà khang trang.
Cuộc đời hoạt động từ thiện vất vả nhưng cũng không ít niềm vui, tự hào. Ông khoe: “Nhớ lần tham dự cuộc thi do Ngân hàng Thế giới tổ chức với đề tài “Sự chăm lo và phát triển cộng đồng tại vùng nông thôn” ở Hà Nội, tôi đã đưa những sản phẩm mây tre đan, rượu do người khuyết tật làm ra trình bày tại khách sạn với chủ đề “Tàn nhưng không phế”. Lần thi đó, tôi mang Giải Đặc biệt về cho tỉnh. Với số tiền thưởng 10.000 USD, tôi đã đầu tư cho các xã mua đồ dùng sinh hoạt cho người nghèo, thiết bị, nguyên liệu và nhân rộng mô hình”.
Ông Dinh còn chia sẻ: “Có nhiều hộ quá nghèo, khi mình đến với họ, từ chỗ không có nhà để ở, không có vật nuôi cây trồng, thì nay được mọi người ủng hộ xây nhà cửa, cho vật nuôi…”.
Ông Dinh còn mong muốn làm thật tốt hơn nữa để giúp đỡ các hội viên có cuộc sống đủ đầy. Ông có ý tưởng xây dựng trung tâm phát triển hơn để sau này tư vấn và chữa bệnh cho người có công với cách mạng. Việc làm của ông không dừng lại ở đó mà ông còn truyền lửa lại cho thế hệ mai sau để cho tình thương người lan rộng mãi.