Nhiều việc làm thời vụ
Sáng sớm, tại Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội (quận Cầu Giấy), đã khá đông các bạn sinh viên đến đây theo dõi thông tin tuyển dụng.
Nguyễn Thành Minh, sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội năm thứ 3, quê ở Tiền Hải, Thái Bình đang đăng ký xin vào chạy xe motor taxi cho Công ty CP dịch vụ thương mại & vận tải Thành Phát. “Đây là việc làm cơ động, dễ sắp xếp và cũng phù hợp với nhu cầu của em. Làm cho công ty, giá vận chuyển cũng được tính theo kilômét nên nhiều người lựa chọn. Mình cũng đỡ phải chịu sức ép tranh giành khách như những năm trước”, Minh cho biết.
Theo Minh, tuy chạy xe vất vả nhưng trừ hết chi phí, mỗi ngày em cũng kiếm được 150.000 – 300.000 đồng. “Với số tiền tranh thủ làm mấy ngày đó cũng đủ mua sắm quần áo, đồ dùng cá nhân vào dịp Tết mà không phải xin bố mẹ”, Minh tâm sự.
Đi cùng Minh là cô bạn tên Hương cùng quê, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Hà Nội đang tìm việc trông trẻ bán thời gian. Hương cho biết, gần Tết một số gia đình hoặc là người giúp việc về sớm hoặc là các trường nghỉ học, nên cần người trông trẻ. “Năm ngoái, Hương nhận trông trẻ cho một gia đình ở Cầu Giấy, đến tận ngày 28 Tết mới về. Anh chị này cũng khá giả nên ngoài tiền công, còn cho em thêm tiền và quà mang về biếu bố mẹ. Khoản tiền 3, 4 triệu đồng với nhiều người không lớn nhưng với sinh viên nghèo như bọn em thì quý vô cùng”, Hương tâm sự.
Khác với Minh và Hương, hai tuần nay, Nguyễn Thị Vinh (ĐH Ngoại Thương), quê ở Hưng Yên tất bật cùng với anh chị trong gia đình đi thuê địa điểm dọc đường Lạc Long Quân để bán đào đá mua ở Mộc Châu về. Vinh cho biết, năm nào cũng vậy, cứ cách Tết khoảng 2 tháng là mấy anh em Vinh lại lên Mộc Châu để chọn lựa đào và đặt hàng trước. Sau đó, cách Tết khoảng nửa tháng mấy anh em lại lên Mộc Châu thuê xe chở về Hà Nội. Vinh cho rằng, nhu cầu chơi đào của người dân ngày càng phong phú. Ở Hà Nội, những năm trước họ thích mỗi đào Nhật Tân nhưng mấy năm gần đây, đào phai hay đào đá (còn gọi là đào mèo) ở Sơn La, Hòa Bình được rất nhiều người ưa chuộng.
Để có khoảng gần 100 cành đào, anh em Vinh đã phải đầu tư gần 100 triệu đồng. “Bây giờ nhiều người lên Mộc Châu săn đào nên không rẻ như mấy năm trước. Với những cành đào đẹp người ta đòi giá 8, 9 triệu đồng. Sau khi thuận mua, vừa bán, còn phải thuê người cắt rồi vận chuyển ra đường để cho lên xe ôtô chở về Hà Nội”, Vinh cho biết.
Ba năm nay, từ khi lên Hà Nội học, năm nào Vinh cũng chọn buôn đào. Mặc dù không tiết lộ mỗi vụ đào Tết kiếm được bao nhiêu, nhưng với hàng chục gốc đào, giá mỗi cành từ 2 đến 15 triệu đồng thì có thể ước lượng được khoản thu nhập khủng của cô sinh viên này.
Đang tất bật vận chuyển gốc đào lên xe máy, ông Võ Hồng Thanh, quê ở Kiến Xương, Thái Bình cho biết, những ngày giáp Tết, ông thường đến đường Lạc Long Quân để tìm việc làm, đây là một trong những con đường có nhịp độ mua bán cây cảnh Tết nhiều nhất Hà Nội.
“Từ ngày lên Hà Nội chạy xe ôm đến giờ, cứ vào dịp cận Tết, tôi cùng vài ông bạn khác đến đây kiếm việc. Tuy việc vận chuyển cây cảnh hơi vất vả so với chở người nhưng thu nhập khá hơn. Năm ngoái, hơn nửa tháng bám trụ ở đây từ sáng đến tối mịt, tôi cũng kiếm được 4, 5 triệu đồng. Khoản tiền đó so với thu nhập trung bình của tôi là rất lớn. Nó đủ để chúng tôi lo toan, mua sắm ngày Tết”, ông Thanh nói.
Đề phòng rủi ro
Việc làm thời vụ dịp cuối năm trở nên vô cùng sôi động với nhiều lĩnh vực, từ thuê người trông cửa hàng, đến dọn dẹp nhà cửa, trông trẻ hay phát tờ rơi. Thành phần lao động trong giai đoạn này vô cùng đa dạng, nhưng nhiều nhất vẫn là các bạn trẻ, những công nhân, học sinh, sinh viên hoặc lao động nghèo có cuộc sống xa nhà. Với nhiều người, cuối năm là cơ hội để kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng có người bị lợi dụng, lừa đảo.
Em N.T.H đang tìm việc tại một trung tâm giới thiệu việc làm ấm ức cho biết: Hôm trước đọc thông tin trên mạng có một công ty chuyên kinh doanh nội thất tuyển nhân viên để quảng bá sản phẩm, khuyến mại ngày Tết. Đến trung tâm xin việc, ông giám đốc cần 1 ngày thử việc nếu có hiệu quả sẽ hợp đồng trong vòng 10 ngày, mỗi ngày công 100.000-150.000 đồng.
Sau một ngày vất vả đăng tải hàng trăm tin lên các trang rao vặt, khuyến mại, hôm sau H nhận được thông tin là cách làm việc không hiệu quả nên yêu cầu không làm nữa. Tuy nhiên, bạn của H cũng kể lại câu chuyện và ở công ty tương tự thì mới biết là mình bị lừa.
“Thực ra thì mỗi ngày họ chỉ cần 2 người đến thử việc như thế và cứ lấy lý do không đáp ứng được việc để không tuyển dụng. Do nhu cầu cuối năm nhiều người cần làm thêm nên họ đã lợi dụng một cách rất tinh vi. Tuy không mất nhiều thời gian nhưng rất ấm ức. Giờ chỉ mong có việc rồi kiếm mấy trăm nghìn mua vé về quê ăn Tết thôi”, H cho biết.
Cuối năm, người mua sắm nhiều nên nhiều nhân viên văn phòng cũng tranh thủ “thâm canh” kiếm thêm thu nhập. Chị Hoàng Thị Mai, nhân viên một công ty ở đường Âu Cơ, quận Tây Hồ cho biết, do gần Tết công việc không có nhiều, hàng ngày lên cơ quan chỉ ngồi đọc tin tức cũng chán. “Hôm trước có người bạn cũ rủ sang chợ Ninh Hiệp mua sắm quần áo. Thấy ở đây giá rẻ nên hai đứa nảy ra ý tưởng là mua một ít rồi bán qua mạng. Sau khi gom góp được gần 10 triệu, bọn mình lựa chọn những bộ quần áo đẹp, phù hợp thời trang rồi chụp ảnh đưa lên các trang rao vặt, rồi Facebook. Mỗi chiếc áo bán ra cũng kiếm được dăm bảy chục nghìn, mong đủ tiền tiêu Tết”, chị Mai chia sẻ.
Tuy nhiên, theo nhiều bạn trẻ có “thâm niên” làm thêm dịp Tết thì những công việc thời vụ dù có thu nhập khá, dễ tìm, dễ làm nhưng cũng có tính rủi ro cao bởi hầu hết là hợp đồng miệng. Do vậy, các bạn trẻ cần thận trọng hơn khi chọn việc ngày Tết.
Lê Nhung
theo GĐ&XH