Sự kiện hot
13 năm trước

Những người mẹ ác tâm: Bắt con cùng chết

Dantin - Chị Nguyễn Thị Xuyến (SN1979, trú tại thôn Tân Dân, xã Hoà Bình, huyện Hưng Hà, Thái Bình) và anh Nguyễn Văn Chí (trú tại thôn Bổng Thôn) cưới nhau năm 1983. Cuộc sống của họ tuy nghèo khó nhưng không thiếu niềm vui bởi có 2 đứa con” đủ nếp đủ tẻ” xinh xắn và rất ngoan.Rạn nứt chỉ thực sự bắt đầu khi chị Xuyến lên huyện làm công nhân ở, một cơ sở của Công ty May 10, còn anh Chí lên Hà Nội làm việc cho một công ty xây dựng.

Dantin - Chị Nguyễn Thị Xuyến (SN1979, trú tại thôn Tân Dân, xã Hoà Bình, huyện Hưng Hà, Thái Bình) và anh Nguyễn Văn Chí (trú tại thôn Bổng Thôn) cưới nhau năm 1983. Cuộc sống của họ tuy nghèo khó nhưng không thiếu niềm vui bởi có 2 đứa con” đủ nếp đủ tẻ” xinh xắn và rất ngoan.Rạn nứt chỉ thực sự bắt đầu khi chị Xuyến lên huyện làm công nhân ở, một cơ sở của Công ty May 10, còn anh Chí lên Hà Nội làm việc cho một công ty xây dựng.

Bắt hai con cùng chết để “trả thù” chồng

Vợ chồng xa cách, lại thêm việc lên Hà Nội anh Chí có điều kiện gặp người yêu cũ nhiều hơn. Biết chuyện, chị Xuyến đã nhiều lần can ngăn nhưng anh Chí nhất định không nghe. Chuyện đau lòng bắt đầu vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2009, anh Chí về nhà và sau đợt nghỉ lễ chị Xuyến một mực không cho chồng lên Hà Nội nữa nhưng anh Chí không nghe. Giữa hai vợ chồng xảy ra cãi vã và trong lúc cơn giận lên tới đỉnh điểm, chị Xuyến quyết định chọn lấy cái chết để “trả thù” chồng.

Sáng ngày 3/05/2009, chị Xuyến đưa hai con là Nguyễn Văn Minh (9 tuổi) và Nguyễn Minh Chiến (9 tháng tuổi) ra cầu Bổng trên sông Tiên Hưng rồi ôm cả hai con gieo mình xuống sông. Đến gần 8h sáng, mọi người đi tìm mới phát hiện thấy chị Xuyến đang nằm ngửa cạnh đám bèo trên sông Tiên Hưng.Ngay lập tức chị được mọi người cứu sống, riêng hai cháu bé đã chết vì ngạt nước. Vụ việc sau đó bị khởi tố và đem ra xét xử, Trần Thị Xuyến bị kết án 20 năm tù giam vì tội giết người.

Cháu Hứa Văn Dũng.

Giết con 21 ngày tuổi vì câu nói của chồng

Nửa đêm một ngày đầu tháng 4/2011, mọi người trong gia đình Nguyễn Thị Đậm (SN 1988, trú tại xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đang say giấc chợt bừng tỉnh vì tiếng la thất thanh của Đậm. Trước mặt người nhà, Đậm cho biết mình ôm con ngủ từ chập tối, lúc chợt thức giấc thì không thấy con đâu(!?). Đến khoảng 10giờ sáng hôm sau, một người dân vô tình nhìn thấy ở khoảng nước trống trên đoạn sông đặc kín hoa bèo tây giáp ranh giữa xã Xà Phiên và xã Thuận Hòa có một thi thể trẻ em nổi lềnh phềnh. Cháu bé được đưa lên bờ và mọi người nhận ra đó là con của Nguyễn Thị Đậm bị “mất tích” từ đêm trước.

Cơ quan điều tra nhanh chóng đã vào cuộc điều tra và chỉ sau 12 tiếng đồng hồ đã tìm được thủ phạm gây ra cái chết của cháu bé 3 tuần tuổi chưa kịp đặt tên. Đó đó chính là mẹ cháu bé! Nguyễn Thị Đậm đã thừa nhận hành vi tội lỗi của mình. Đậm giết con chỉ vì câu nói của chồng: “ Đứa con sinh ra sao không giống anh? Em ngủ với thằng khác phải không?”. Trước đó chồng Đậm đã nhiều lần đòi đưa hai mẹ con Đậm về ở nhà mình , không ở nhà ba mẹ vợ nữa nhưng Đậm không đồng ý. Chồng Đậm đòi bỏ hai mẹ con càng khiến Đậm bực tức và chán nản...

Bóp mũi đứa con mới sinh

Ngày 3/3/2013, khoa Bệnh lý sơ sinh bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP. HCM) tiếp nhận một bé trai mới sinh trong tình trạng không thở được, mũi bị dập trầy xước. May mắn thay cháu bé đã được cứu sống. Bé nhanh chóng được xác định là con của sản phụ Nguyễn Thị Uyên T. (SN 1994 ở Ninh Thuận, hiện là sinh viên năm thứ hai, trường ĐH Kỹ thuật công nghệ Hutech – TP HCM). Mặc dù bị bố mẹ ngăn cấm nhưng T. vẫn yêu say đắm một chàng trai cùng xã . Và chỉ một lần “trót dại” với bạn trai, T. đã mang thai. Điều trớ trêu là T. “ngây thơ” đến mức cũng không biết mình mang thai (!?). Đến lúc sắp sinh con ,thấy trong người khó chịu và đau bụng T. lại cứ nghĩ là mình “đến ngày”. T. ôm bụng chạy vào phòng vệ sinh thì bất ngờ trở dạ… Hoảng loạn, hoang mang không biết làm thế nào, T. đã bóp mũi con... May mắn cho dưa trẻ sơ sinh vì ngay sau đó có người phát hiện ra hành động tội lỗi của T.

Nằm trong bệnh viện, Nguyễn Thị Uyên T. đã nhận ra lỗi lầm của mình : “Từ lúc mọi người đưa cháu đi cấp cứu, tới giờ em chưa được gặp lại cháu lần nào, có người đến đưa cho em xem ảnh cháu. Nhìn nó dễ thương và đáng yêu em càng thấy mình có tội.”. Mặc dù đã ăn năn hối lỗi nhưng T. vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình.

Bị chồng đánh, buộc con 4 tuổi vào người nhảy sông

Khoảng 11h30 ngày 12/3/2013, một người đánh cá phát hiện hai thi thể trôi trên sông khu vực cống Đồn (xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Những người dân xung quanh đã nhanh chóng vớt thi thể nói trên lên bờ và nhanh chóng báo sự việc cho công an xã Quảng Bị. 

Thi thể hai nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1982, trú tại thôn 2, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ) và cháu Vũ Viết Huy (SN 2008, là con trai chị Thắm). Cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai mẹ con chị Thắm.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị Thắm và cháu Huy.

Vợ chồng anh Quang – chị Thắm trong ngày cưới.

Chị Thắm và anh anh Vũ Viết Quang (SN 1981, trú cùng địa chỉ) cưới nhau năm 2008. Hai vợ chồng có với nhau một đứa con là cháu Vũ Viết Huy. Điều kiện kinh tế của vợ chồng chị Thắm tương đối khá giả nhưng về mặt tình cảm lại không được hòa thuận và thường xuyên xảy ra cãi vã. Trước hôm xảy ra sự việc, vào buổi trưa ngày 10/3, giữa anh Quang và chị Thắm xảy ra một cuộc cãi nhau kịch liệt. Trong lúc nóng giận, anh Quang đã đánh chị Thắm. Uất ức vì bị chồng đánh, chị Thắm đã bỏ nhà đi, bế theo cháu Huy. Khi đến đến bờ sông Thập Cửu, chị Thắm đã buộc cháu Huy vào người rồi cả hai mẹ con lao xuống dòng sông tự vẫn.

Bố mẹ bỏ mặc con nằm chết ở bệnh viện

Cháu Hứa Văn Dũng, 3 tuổi, trú tại thôn Nà Bó, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang mắc bệnh hiểm nghèo nên đã qua đời vào ngày 1/4/2013 tại bệnh viện Nhi Trung ương. Nhưng bố mẹ cháu đã “mặc kệ” thi thể đứa con của mình và “ẵm” số tiền từ thiện lên tới hàng trăm triệu đồng về quê. Lúc bác sĩ gọi điện thông báo, người nhà cháu Dũng đã thản nhiên trả lời: “Không muốn mang cháu về vì gia đình còn nợ nhiều”.

Chỉ đến khi dư luận lên tiếng và nhiều tờ báo phản ánh về vụ việc đau lòng này, cha của cháu bé là là Hứa Văn Dụng cùng một người em trai trong gia đình mới lên nghĩa trang Văn Điển ( Hà Nội) làm thủ tục đưa hài cốt cốt cháu bé về quê mai táng vào sáng ngày 5/4/2013.

Thạc sĩ Dương Minh Thu, Trưởng Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết người mẹ đã bỏ rơi cháu bé tại Viện mặc kệ sống chết có tên là Ma Thị Nhích. Người mẹ này đưa cháu Dũng vào nhập viện với tình trạng da bọc lấy xương, từng mảng sườn nổi lên như chỉ chực để lộ ra ngoài. Đến khi cháu Dũng mất thì hoàn toàn không thấy chị Nhích đâu cùng với số tiền ủng hộ trên.

Nhóm PV Đời sống&Tiêu dùng

Từ khóa: