Sự kiện hot
12 năm trước

Nỗi đau của người mẹ tuyệt vọng nhìn con bị lửa thiêu trước mắt

Cái chết của cậu con trai 4 tuổi Mạnh Duy cứ ám ảnh vợ chồng chị Lựu từ đó đến nay. Nhìn con bị nạn trước mắt mà chỉ biết điên cuồng gọi tên con mà không thể cứu....

Cái chết của cậu con trai 4 tuổi Mạnh Duy cứ ám ảnh vợ chồng chị Lựu từ đó đến nay. Nhìn con bị nạn trước mắt mà chỉ biết điên cuồng gọi tên con mà không thể cứu....

Đến thời điểm này, vụ cháy tại cây xăng dầu số 4/34 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM xảy ra chiều ngày 21/5 vẫn làm nhiều người dân chứng kiến bàng hoàng.

Thời điểm đó, trời đang mưa to, nhiều người đang lưu thông trên đường thì thấy ngọn lửa bốc cháy dữ dội theo dòng nước chảy ven đường. Ngay sau đó, ngọn lửa phụt cháy một đoạn dài gần 40m khiến nhiều người đi hoảng sợ vứt xe bỏ chạy tán loạn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Ngọn lửa cháy lan vào tiệm bán nước giải khát rồi tiếp tục bén đến nhiều xe máy đang dựng trên vỉa hè kèm theo những tiếng nổ lớn. Chưa dừng lại, ngọn lửa tiếp tục cháy lan vào cây xăng khiến cháu Nguyễn Mạnh Duy (4 tuổi, con của người bán nước giải khát) đang đứng chơi tại đây chạy không kịp nên tử vong.

Trong căn nhà nhỏ, chị Nguyễn Thị Lựu (29 tuổi, quê Bắc Giang) cất tiếng khóc nức nở khi kể lại giây phút đớn đau ấy.

Theo lời chị, buổi sáng trước khi gặp nạn, chị bế 2 đứa con ra chỗ sửa xe của chồng gần khu vực cây xăng  4/34 Nguyễn Oanh để lấy tiền đi mua gạo. Ra đến nơi thấy chồng vẫn đang cặm cụi làm việc nên chị ở lại tham gia phụ giúp.

Tranh thủ lúc này, anh Viết chồng chị chạy đi lấy thêm một ít đồ về bán. Lúc này chiếc xe bồn chở xăng loại 18m3 mang BKS 51E thuộc Công ty lương thực Miền Nam chạy đến bắt đầu quá trình nạp nhiên liệu vào các bồn chứa âm dưới đất của cây xăng 4/34.

Tủ thuốc của gia đình chị Lựu và chiếc xe của một người dân bị bốc cháy

Được một lúc sau thì trời đổ mưa, chị và đứa con trai 2 tuổi vào trước nhà kho của cây xăng ẩn trú. Nhưng khoảng được 30 phút sau, chị phát hiện ngọn lửa lan nhanh theo dòng chảy của mương nước bên đường cháy ngược về phía cây xăng. Trong tích tắc, ngọn lửa thiêu rụi tủ bán thuốc lá dạo của gia đình chị.

Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, chị vội đi tìm con trai mình là Nguyễn Mạnh Duy đang đứng phía trong nhà kho, la hét thất thanh. Dù rất cố gắng tìm cách vượt hàng rào sắt nhưng chị cũng đành bất lực khi chứng kiến Duy bị ngọn lửa táp lên, chìm vào trong lớp khói đen.

Thi thể cháu Duy bên trong hàng rào sắt, trước cây xăng

Trong giây phút tuyệt vọng, chị Lựu điên cuồng gọi tên con, bất lực chứng kiến cảnh con trai chết thảm trước mặt. Nỗi ám ảnh ấy làm chị mấy hôm nay day dứt, ân hận, đau đớn. Cái chết đột ngột và thương tâm của bé Vũ Mạnh Duy khiến vợ chồng chị như gục ngã.

Ngồi cạnh vợ, anh Viết giấu nước mắt đỏ hoe cho biết mấy năm gần đây cuộc sống của gia đình gặp rất nhiều khó khăn nhưng anh không quản ngại vất vả, lao động để kiếm tiền lo lắng cho con cái.

Vợ chồng chị Lựu đau buồn khi chứng kiến cảnh con bị mất

Cách đây ít lâu, chị Lựu lỡ mang thai nhưng vì hoàn cảnh khốn cùng, không thể lo đủ cơm áo nên hai vợ chồng dù đau xót vẫn phải quyết định bỏ đứa con gần 2 tháng tuổi trong bụng.

Sáng 22/5, thi thể bé Duy được chuyển đến hỏa táng tại lò thiêu Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân). Đúng 17h chiều cùng ngày, tro cốt của bé trai xấu số được chuyển về gửi tại chùa Trung Nghĩa nằm trong chợ An Nhơn (quận Gò Vấp).

Giang Uyên
Theo Infonet

Từ khóa: