Sự kiện hot
5 năm trước

Nữ ca sĩ khiến Hoài Linh theo đuổi, Mr. Đàm trả cát-xê 1 tỷ giờ ra sao?

Sau thời hoàng kim, Hà My hiện vẫn "chăn đơn gối chiếc", chủ yếu chạy show hội chợ.

Hà My sinh năm 1978. Cậu ruột của cô là danh ca Thái Châu, và cha mẹ là cặp nghệ sĩ Tấn Đạt – Kim Hà. Nhờ xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên Hà My sớm có cơ hội tiếp xúc với âm nhạc, nổi tiếng khi 16 tuổi, sau thu âm ca khúc “Hoa mười giờ”.

Song thời kỳ đỉnh cao nghệ thuật của Hà My kéo dài không lâu. Nữ ca sĩ tâm sự nhiều sai lầm, bồng bột của tuổi trẻ khiến cô đánh mất sự nghiệp.

Đàm Vĩnh Hưng từng giúp đỡ Hà My bằng cách mời cô hát ở hải ngoại và trả cát-xê lên tới 1 tỷ đồng. Nhờ có số tiền này, Hà My mua được 1 căn nhà nhỏ tại Nhà Bè, TP. HCM và sống cùng bố mẹ, con gái và cháu ngoại.

Năm 2017, Hà My tham gia gameshow "Tình Bolero hoan ca”, và gây xôn xao dư luận khi tiết lộ nghệ sĩ Hoài Linh từng theo đuổi cô ngay cả khi anh đã có vợ ở Mỹ.

Thời thế thay đổi nhờ công nghệ

- Sau mua nhà nhờ tiền cát-xê 1 tỷ đồng, cuộc sống của chị có nhiều thay đổi?

- Hiện tôi sống với mẹ, con gái và cháu gái. Mẹ tôi dành chủ yếu thời gian để chăm lo cho cháu nhỏ. Con gái duy nhất của tôi năm nay 25 tuổi, đã có gia đình và không hoạt động nghệ thuật.

Vừa rồi tôi đi quay chương trình. Trên đường đi về, con gái cầm lái, tôi ngồi phía sau. Đến khu vực đang làm đường, hai mẹ con không may va vào con lươn. Tôi bị rách da ở chân và phải nhập viện điều trị, đến nay đã gần 1 tháng.

Hiện sức khỏe tôi đã ổn định, nhưng vết thương ở chân quá sâu nên vẫn còn nhức, đau nhói chịu không nổi. Bác sĩ cho biết vết thương này sẽ mất khá lâu mới lành lặn.

Tôi dưỡng thương một mình trên phòng. Bạn bè, hàng xóm láng giềng cũng giúp đỡ khá nhiều. Còn vài ngày nữa tôi có lịch diễn mà không biết có đi được không.

- Công việc chạy show của chị sau thời hoàng kim ra sao?

- Tôi chủ yếu diễn ở Sài Gòn là chính. Nói chung show cũng lai rai vì đang mùa mưa. Ngoài ra, tôi cũng có quay hình ca nhạc, tham gia các chương trình trên truyền hình...

Thu nhập nghề ca sĩ chẳng thể nào ổn định được. Theo tôi, muốn ổn định thì phải có thêm nghề tay trái. Ngày xưa, cuộc sống của tôi khá chật vật. Hiện tại đã sáng sủa hơn rất nhiều. Nhớ lại thời hoàng kim tôi không hối hận hay tiếc nuối vì mình đã trải qua rồi.

Thời thế thay đổi nhờ công nghệ. Thời tôi đi hát nổi tiếng nhờ sân khấu, khán giả còn đến sân khấu xem, băng đĩa cũng bán khá được. Còn bây giờ, nghệ sĩ chỉ cần sản xuất tác phẩm rồi chia sẻ lên YouTube là ai cũng xem được. Muốn xem gì thì lên YouTube là có hết, khán giả đến sân khấu ít là vậy.

- Từ một ngôi sao đình đám, bây giờ chủ yếu đi diễn hội chợ. Chị có chạnh lòng?

- Tôi diễn hội chợ khá nhiều. Trong nghề, tôi nghĩ phải cần có bạn bè thân thiết tương trợ, tôi chỉ một thân một mình. Nếu may thì Tổ đãi, không thì mình bế tắc, thế thôi.

Tôi không mượn tên tuổi ai cả

- Sau hỗ trợ cát-xê 1 tỷ đồng, Mr. Đàm có tiếp tục giúp đỡ chị?

- Cái tình của Đàm Vĩnh Hưng dành cho tôi vì anh yêu tiếng hát của tôi. Bản thân chưa bao giờ mở miệng ra xin hay nhờ vả. Tôi vẫn còn khả năng đi hát. Và hát được thì người ta sẽ mời tôi.

Sau này tôi với Đàm Vĩnh Hưng có một sự cố gây hiểu lầm. Song bây giờ cả hai đã hiểu và làmhòa, anh em gặp nhau vẫn vui vẻ bình thường.

nu ca si khien hoai linh theo duoi, mr. dam tra cat-xe 1 ty gio ra sao? hinh anh 4

- Việc chị công khai từng là người yêu của anh Hoài Linh có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chị và nam danh hài?

- Chuyện đó là vô tình, hoàn toàn không sắp đặt. Tôi chỉ chia sẻ theo cảm xúc và sự thật. Vả lại, anh Linh cho phép nên tôi mới dám chia sẻ chứ.

Ban đầu tôi cũng chỉ giấu tên. Song mọi người cứ hỏi tới, tính tôi lại thật tình nên kể hết luôn (cười).

Thực sự tôi vẫn còn rất yêu anh Linh, quan trọng là anh có chấp nhận hay không, vì chuyện tình đó đã quá lâu, hơn 20 năm rồi.

Bây giờ tôi và anh Linh gặp lại vẫn vui vẻ, nói chuyện bình thường. Tôi và anh cũng hiếm khi gặp nhau. Gần đây nhất là tôi đến thắp hương đền thờ Tổ ở quận 9.

Nhiều khán giả cho rằng tôi thấy Hoài Linh nổi tiếng nên “ăn theo”, gây chú ý, mà họ không biết rằng tôi cũng từng nổi tiếng, thậm chí nổi trước anh Linh. Tôi không mượn tên tuổi ai cả.

Có khoảng thời gian tôi khó khăn, tôi hoàn toàn có thể qua nhờ vả anh Linh và nói "em yêu anh, thương anh quá", nhưng tôi không làm. Chỉ đến khi thi “Tình Bolero hoan ca” tôi mới nói ra, tất cả đều là vô tình.

- Hiện chị vẫn “chăn đơn gối chiếc”. Chị có buồn?

- Cũng buồn chứ. Tình cảm không phải tôi không có. Đa phần khán giả yêu mến giọng hát tôi thì nhiều. Từ yêu giọng hát, họ mới tiếp xúc và thấy tôi dễ thương, hòa đồng nên cảm mến, rồi từ từ họ yêu. Người yêu tôi cũng nhiều lắm. Nhưng tôi không đồng ý. Có lẽ tôi đã hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Theo danviet.vn

Từ khóa: