Sự kiện hot
12 năm trước

Nữ sinh viên nhẫn tâm ném con mới đẻ xuống ao ở Hà Nội

Dantin - Sự việc xảy ra tại xóm Thống Nhất, thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội gây xôn xao dư luận trong suốt nhiều ngày qua.

Dantin - Sự việc xảy ra tại xóm Thống Nhất, thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội gây xôn xao dư luận trong suốt nhiều ngày qua.


Hiện trường phát hiện xác cháu bé.

Vật thể lạ trôi trên mặt hồ Người phát hiện ra sự việc là ông Vũ Hữu Dân (48 tuổi, chủ ao cá nơi phát hiện xác trẻ sơ sinh). Ông Dân cho biết: Vào khoảng 5g ngày 1/8/2013, ông đang đi vớt rác dưới ao nuôi cá thì bất ngờ phát hiện một bọc ni lông màu đen nổi trên mặt.

Ban đầu, ông Dân tưởng đó là túi đựng thú nhồi bông đã bị hỏng của một gia đình nào đó có trẻ con vứt ra nên toan vớt lên để quẳng đi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, linh tính của ông mách bảo có chuyện gì đó bất thường nên lại dừng lại, chèo thuyền vào bờ kể và với vợ. Thoạt nghe chồng kể, vợ ông Dân rùng mình như người vừa bị trúng gió. Sự nhạy cảm của người phụ nữ, cộng thêm vẻ mặt hoài nghi lạ thường trong giọng nói của người chồng vốn xưa nay nổi tiếng dạn dày, càng khiến bà thêm chắc chắn sự nhảy cảm của mình. Hai vợ chồng lật đật lên thuyền quay trở lại nơi có vật thể lạ. “Khi nghe tôi nói trong túi có một chiếc tã trẻ sơ sinh thò ra bên ngoài, vợ tôi giật thót người lại. Bà ấy định nói một điều gì đó nhưng lại thôi. Rồi lẳng lặng giục tôi chở bà ấy ra xem”, nhớ lại câu chuyện, giọng ông Dân vẫn không giấu được sự kinh hãi.

Khi vừa nhấc túi ni lông lên, vợ chồng ông Dân mặt tái dại kinh hoàng vì thấy ngay bên cạnh túi có một xác trẻ sơ sinh vẫn còn dây rốn quấn quanh người truồi ra ngoài, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Từ bên trong túi ni lông rất nhiều băng vệ sinh, đồ lót còn dính máu đỏ hoe trôi dần theo cái xác ra ngoài. Hai vợ chồng chẳng nói chẳng rằng, lao thẳng thuyền lên bờ rồi chẳng kịp để ý đến việc trời mới vừa tảng sáng, ông Dân phi xe ra trụ sở CA xã Hòa Phú báo tin, còn vợ ông cũng chạy đi loan báo với hàng xóm. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng chục người đổ ra bờ ao cùng nhau vớt xác đứa bé xấu số đưa lên bờ. Họ dùng vải lau sạch sẽ cái xác, quấn vào một miếng vải mới, đưa lên chỗ khô ráo và thắp hương khấn vái cho hương hồn bé khỏi giá lạnh.

Nghi can một mình “vượt cạn”


Người dân bức xúc vì thái độ vô tâm của bố mẹ Mai.

Nhận được tin báo từ CA xã Hòa Phú, một tổ công tác của CA huyện Ứng Hòa phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội ngay lập tức xuống hiện trường. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, đó là xác một bé gái sơ sinh, trên người cháu bé có nhiều vết bầm tím tụ máu, khả năng do bị ngoại lực tác động. Điều này cho thấy, trước khi bị ném xuống ao, cháu bé đã bị đánh nhiều lần. Ao cá nơi phát hiện ra xác cháu bé nằm gần nhiều hộ gia đình nhưng các hộ dân xung quanh đều khẳng định không hề nghe thấy tiếng trẻ con khóc cho tới khi vợ chồng ông Dân tìm thấy xác cháu bé. Nhiều khả năng trước khi bị ném xuống ao, cháu bé đã chết.


Nhiều người đến nhà Mai thăm hỏi khi phát hiện ra sự việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CA đã tìm ra nơi cháu bé bị ném ra chính là tầng 2 ngôi nhà cách bờ ao chưa đầy 20m. Đó là phòng riêng của Lê Thị Mai (SN 1994, trú tại xóm Thống Nhất, thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Ban đầu, bố mẹ Mai một mực phủ nhận cháu bé có liên quan đến gia đình mình. Lúc này Mai vẫn đang nằm nghỉ ở phòng trong trạng thái mệt mỏi, sức khỏe suy kiệt. Song từ dấu vết tìm thấy trong phòng ở của Mai (có nhiều quần áo dính máu, mùi tanh do việc sinh nở gây ra...) cộng với sự động viên của lực lượng CA, cuối cùng Lê Thị Mai cũng thừa nhận đứa trẻ xấu số được phát hiện dưới ao cá của vợ chồng ông Dân chính là con đẻ của mình. Và, chính Mai chứ không phải ai khác là người đã ném đứa bé do chính mình rứt ruột đẻ ra. Theo lời khai của Mai tại cơ quan CA, cách đây chừng hơn một năm, Mai có quen biết và nảy sinh tình cảm với một thanh niên ở làng Đình Xuyên (xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa). Khi biết Mai có thai, anh ta đã “quất ngựa truy phong” bỏ vào miền Nam. Mai một mình “vượt cạn” trên tầng 2 của ngôi nhà bố mẹ đẻ vào trưa 31/7. Nhưng khi vừa sinh con, không thấy đứa bé động đậy, quấy khóc gì, người mẹ trẻ này đã nghĩ quẩn dùng tay đánh liên tiếp vào đứa bé rồi cho vào túi nilon ném xuống ao cá cạnh nhà.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lời khai của nghi can, ngay trong buổi chiều ngày 1/8, CA huyện Ứng Hòa đã quyết định tạm giữ Lê Thị Mai để phục vụ điều tra. Trước đó, gia đình Mai đã làm đơn xin được nhận các cháu bé về làm lễ mai táng. Do tình trạng sức khỏe của Mai không đảm bảo, cơ quan CA đã đưa nghi can này đến bệnh viện đa khoa Vân Đình (huyện Ứng Hòa) điều trị. Chờ đến khi sức khỏe của Mai hồi phục sẽ tiếp tục thẩm vấn, điều tra.

“Con dại, cái mang”


Ngôi nhà nơi Mai sinh cháu bé.

Được biết, Mai là chị cả trong gia đình có 3 chị em gái và hiện đang là sinh viên năm 2 của một trường Cao đẳng Sư phạm trên địa bàn Hà Nội. Theo thông tin từ cơ quan CA, vào lúc phát hiện ra xác cháu bé, nhiều người đã thấy Mai xuất hiện tại hiện trường nhưng trùm kín người bằng chiếc áo chống nắng, mặt đeo khẩu trang. Điều khó hiểu là sau khi nhìn rõ nạn nhân là chính con đẻ của mình, Mai vẫn tỉnh bơ bỏ về nhà, không mảy may thương xót, đau khổ. Thái độ kỳ lạ của Mai, đặc biệt là khi cơ quan CA xác định cô chính là hung thủ ném cháu bé xuống ao đã khiến dư luận người dân trong thôn Đặng Giang (xã Hòa Phú) hết sức sững sờ. Họ bất bình trước hành động tàn ác của Mai bao nhiêu lại càng giận cho sự thờ ơ, vô trách nhiệm của bố mẹ cô ta bấy nhiêu.

Những người hàng xóm cho biết gia đình Mai có một cửa hiệu tạp hóa ngay trong nhà nhưng cách sống khép kín, ít giao lưu với mọi người. Bản thân Mai cũng đi học xa và cũng ít về nhà. Một số người khẳng định khi đến mua hàng đã nhiều lần nhìn thấy bụng của Mai to bất thường song khi hỏi chuyện bố mẹ Mai đều chối bay chối biến chuyện con mình mang thai mà giải thích rằng bụng con họ to ra là vì... béo. Có người vì tò mò trót hỏi đến lần thứ 2 thì ngay lập tức bị bố mẹ Mai nhao lên mắng chửi bằng những lời lẽ rất chua ngoa. Chị Hoa (chủ quán nước ở xóm Thống Nhất – gần nhà Mai) bức xúc: “Chính tôi đã một lần tận mắt thấy con bé (tức Mai – PV) bụng lùm lùm và chính tôi cũng bị bố mẹ cô bé mắng xối xả vì nghi ngờ con gái họ có bầu. Tôi nghe nói con bé đã phải tự sinh con một mình mà không có sự trợ giúp gì của người thân trong gia đình. Kể cả bố mẹ con bé biết hay không biết con gái họ có bầu mà vẫn bỏ mặc con trong lúc sinh nở như thế thì vẫn không thể chấp nhận được”.

Hiện vụ án đang được CA huyện Ứng Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hồ Giám

Từ khóa: