Đang thiu thiu ngủ trên xe khách, bất ngờ chị Thủy nghe tiếng đâm ầm ầm, rồi toàn thân đau nhói, bất tỉnh.
Đang thiu thiu ngủ trên xe khách, bất ngờ chị Thủy nghe tiếng đâm ầm ầm, rồi toàn thân đau nhói, bất tỉnh.

Chị Lê Thị Thủy bàng hoàng kể lại vụ tai nạn. Ảnh: Đức Hoàng
Hành khách la hét, hoảng sợ
Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 28/9, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Phước Năng, huyện Phước Sơn, Quảng Nam xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thời điểm trên, xe khách giường nằm BKS 48B-000.92 do Cao Xuân Sơn (41 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc, khi đi đến đoạn Km 138+350 bất ngờ bị xe container đi ngược chiều BKS 81L-3057 do Phạm Ngọc Dân (32 tuổi, trú tại Thái Bình) đâm vào bên trái.
Cú đâm mạnh khiến một hành khách trên xe khách tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương nặng. Xe khách bị lật vào ta-luy, hư hỏng nặng. Nạn nhân tử vong được xác định là Hà Văn K (47 tuổi, trú tại huyện Văn Chánh, tỉnh Yên Bái). Năm người bị thương nặng gồm: Mã Văn Chanh (45 tuổi, trú tại Yên Bái) Lê Thị Thủy (38 tuổi, trú tại Đắk Nông), Trần Đình Thuần (41 tuổi, trú tại xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), Lương Thị Kiều (45 tuổi, trú tại Nông Cống, Thanh Hóa) và Trần Văn Chiến (47 tuổi, trú tại Đắk Lắk).
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người dân và ngành chức năng đã tổ chức đưa 5 người bị thương nặng xuống Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn (Quảng Nam) để cấp cứu ban đầu. Sau đó các nạn nhân này được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu ngay trong đêm 28/9. Các bác sỹ cho biết, 5 người bị thương được nhập viện vào tối ngày 28/9 trong tình trạng: Mã Văn Chanh bị gãy hở hai xương cẳng tay, gãy xương bàn tay, chấn thương ngực, gãy xương sườn; Lê Thị Thủy bị gãy 1/3 giữa xương trụ tay trái; Trần Đình Thuần bị gãy xương cánh tay trái, dập phổi, mất nhiều máu; Lương Thị Kiều bị vỡ xương chậu, gãy xương sườn, đa chấn thương; Trần Văn Chiến bị gãy xương cẳng chân bên trái, gãy cổ xương đùi bên trái và gãy mu xương chậu bên trái. Hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, đang được các bác sỹ tận tình theo dõi, điều trị.
Người lao động nghèo gặp nạn
Sáng 29/9, PV Báo GĐ&XH có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng ghi nhận tình hình sức khỏe của 5 nạn nhân nói trên. Đa số các nạn nhân đã tỉnh lại nhưng vẫn đang được theo dõi điều trị đặc biệt.
Chưa hết bàng hoàng sau tai nạn, chị Lê Thị Thủy đã tỉnh táo và kể lại cú đâm kinh hoàng. “Lúc đó tôi đang nằm cách phía sau tài xế một hàng ghế và thiu thiu ngủ thì bất ngờ nghe tiếng đâm ầm ầm bên hông trái xe khách. Sau cú đâm mạnh đó tôi chỉ kịp nghe tiếng la hét thất kinh của nhiều người đi cùng rồi bất tỉnh, đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện”, chị Thủy kể.
Còn anh Mã Văn Chanh nhớ lại: “Xe khách này được phép chở khoảng 45 người nhưng trên xe lúc đó có khoảng hơn 20 người nên mọi người nằm thoải mái. Tôi nằm ở giường tầng hai bên trái xe, bất ngờ nghe tiếng đâm mạnh, toàn thân tôi đau buốt rồi choáng váng, ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện”, anh Chanh nhớ lại.
Theo anh Thuần, trên xe có nhiều lao động nghèo ở các tỉnh phía Bắc vào Tây Nguyên làm cà phê. Trên đường về quê thăm nhà thì không may gặp nạn. “Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi vào tỉnh Đắk Nông làm cà phê hơn 7 năm nay, vừa rồi nghe tin gia đình ở quê báo bố bị bệnh nặng, gom góp được một ít tiền để về mua thuốc cho bố rồi tức tốc ra bến xe mua vé về quê. Trên đường về tới địa bàn Quảng Nam thì không may gặp nạn. Bây giờ mình thì bị nạn, bố ở nhà cũng bị ốm nặng, không biết phải làm sao…”, anh Thuần nghẹn lòng nói.
“Tôi cũng vào Đắk Nông làm cà phê mấy năm nay, hôm trước nhận tin bà ngoại ở Hà Tĩnh bị bệnh nặng tôi liền bắt xe về thăm ngoại. Không biết ngoại bây giờ sức khỏe thế nào, tôi bị như thế này chắc còn lâu mới được ra viện. Tôi lo lắm”, chị Thủy chia sẻ.
Hiện các nạn nhân đang được các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tận tình chăm sóc, cứu chữa.
Đức Hoàng
theo GĐ&XH