Sự kiện hot
13 năm trước

Nuôi lợn liên hoan, công nhân tra tấn người dân bằng "khí thối”

Việc công nhân xây dựng tòa nhà Sky Garden 28 tầng thuộc địa bàn phường Định Công (Hà Nội) nuôi thả lợn rông, phóng uế bừa bãi trong thời gian gần đây đã gây ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường và đời sống sinh hoạt người dân địa phương.

Việc công nhân xây dựng tòa nhà Sky Garden 28 tầng thuộc địa bàn phường Định Công (Hà Nội) nuôi thả lợn rông, phóng uế bừa bãi trong thời gian gần đây đã gây ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường và đời sống sinh hoạt người dân địa phương.

Theo phản ánh của người dân trên địa bàn dân cư thuộc hẻm 175/5/155 phường Định Công và ngõ 362/4 phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) trong thời gian gần đây họ luôn phải sống trong cảnh ngửi mùi hôi thối bốc lên từ khu vực xây dựng của Dự án  Sky Garden (115 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) của Công ty TNHH Định Công đang thi công trên địa bàn.


Khu vực nuôi lợn thả rông của công nhân thi công Sky Garden Tower làm ảnh hưởng đến môi trường, đời sống sinh hoạt của người dân.

Nhiều người dân tỏ ra bức xúc khi trông thấy bầy lợn được thả rông, phóng uế bừa bãi từ hơn một tháng nay của công nhân xây dựng trong khu vực giáp ranh với nhà của họ. Họ cho rằng đây chính là nguyên nhân gây ra mùi hôi thối bao trùm khu vực trong thời gian qua làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và môi trường xung quanh. Ngoài ra, họ còn cho rằng việc một số công nhân xây dựng đi vệ sinh ngay tại khu vực này cũng có thể nguyên nhân gây ra việc ô nhiễm nói trên.

Bà Luyến cùng một số hộ gia đình khác là những người chịu tác hại chính không giấu được sự bực tức khi chia sẻ về sự việc này: “Họ nuôi lợn thì chúng tôi không cấm nhưng việc họ nuôi không đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh, không có chuồng trại cứ thả rông, để nó phóng uế bừa bãi ngày này qua ngày khác, trong một thời gian dài khiến chúng tôi phải chịu mùi hôi thối thì thật là không thể chịu nổi”.

Anh Quỳ, là hộ gia đình chịu ảnh hưởng mạnh nhất cho biết: “Gia đình chúng tôi có nhiều cửa sổ hướng ra ngoài khu vực này bình thường vẫn mở để các phòng trong nhà được thoáng mát và có không khí trong lành nhưng từ khi họ nuôi lợn gây ra mùi ghê tởm khiến gia đình phải đóng cửa kín mít. Gia đình tôi có con dâu mới sinh cháu nhỏ do đó đã phải cho cháu sơ tán về nhà ngoại để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu và con dâu”.

Cách 30 mét, nhưng gia đình bà Nại cũng không thể chịu được cảnh sống chung với mùi hôi thối này nhất là mấy hôm gần đây gió thổi mạnh mùi hôi thối sộc vào nhà. Địa bàn vốn là nơi tập tụ vui chơi của nhiều cháu nhỏ mỗi khi chiều về, nhưng từ khi hiện tượng “khí thối” lan tỏa ngày càng nặng thì người dân không còn được thấy các cháu vui chơi nữa. Nhiều cháu ra ngoài cũng đòi đeo khẩu trang. Các hộ gia đình có phòng nằm sát khu vực “thối” này đã phải bỏ không chuyển ra phòng hay chỗ khác để sinh hoạt. Các cửa nhà đều phải đóng cửa kín mít.


Các ngôi nhà của người dân đều đóng kín mít hoặc được che chắn gió cẩn thận nhằm tránh sự xâm nhập của khí thối

Ở hai địa điểm trên chỉ có khoảng hơn 30 hộ dân nhưng có đến 20 hộ chịu ảnh hưởng mạnh của “khí thối”. Mỗi khi đi qua đây mọi người xung quanh không khỏi ca thán về mùi hôi thối nồng nặc được bốc ra từ bên trong bức tường ngăn với con đường vào nhà các hộ dân. Anh Trung khá bức xúc khi đề cập đến sự việc này “hôm trước tôi có bạn sang  chơi muốn mở cửa cho thoáng nhưng thấy bạn bè kêu ngửi thấy mùi gây khó chịu nên lại đóng cửa”. Nhiều gia đình như hộ nhà bà Luyến còn đốt cả bồ kết để khử mùi khí thối nhưng cũng không có tác dụng.

Một số hộ dân đã sang tận nơi để báo cho công nhân và đại diện công trường biết nhưng họ chỉ “ừ ừ” rồi lại thôi. Quá bức xúc, sáng 8.4 anh Qùy còn mang cả quyển Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 ra đọc trước mặt họ và nhấn mạnh “nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác” (khoản 1 điều 16) và việc “mọi người có nghĩa vụ bảo vệ môi trường” (khoản 2 Điều 46)

Trao đổi với anh Tuấn, tổ trưởng tổ dân phố tổ 4, Thịnh Liệt được biết phản ảnh của người dân về việc gây ô nhiễm môi trường là sự thật.

Khi chúng tôi cùng anh Tuấn liên hệ và trao đổi với đơn vị thi công công trình thì anh Cao Khắc Quý - giám đốc điều hành, quản lý công trình xác nhận đúng là trong thời gian qua anh em công nhân có nuôi một vài con lợn để liên hoan, tuy nhiên tới nay đã thịt hết (thực tế, tới sáng 8.4 người dân vẫn trông thấy lợn và chính bảo vệ của công trình xác thực là còn một con - PV). Công ty cũng đã xây dựng các công trình vệ sinh cho công nhân, chứ không có hiện tượng công nhân xây dựng của công trình đi phóng uế linh tinh gần khu vực nhà dân gây ảnh hưởng. Việc mùi hôi thối do nuôi lợn, đại diện công trường sẽ nhắc nhở anh em công nhân khắc phục, tránh làm ảnh hưởng tới môi trường sống của người dân.

Dự án Sky Garden Tower (115 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) gồm 28 tầng được xây dựng trên diện tích 7,000m2, gồm 360 căn hộ với nhiều loại diện tích, từ 89 – 124m2.

Sky Garden Tower là công trình BĐS trọng điểm của Công ty TNHH Định Công (thành viên của Van Thai Group). Đây là dự án tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ chung cư cao cấp Sky Garden Tower là nơi quy tụ nhiều lợi thế mà các nhà đầu tư quan tâm: Đắc địa về vị trí địa lý, an toàn về hạ tầng kỹ thuật, hiện đại về trang thiết bị, linh hoạt về diện tích căn hộ, một không gian xanh – sạch – đẹp, một môi trường lý tưởng để nghỉ ngơi, thư giãn và hưởng thụ cuộc sống.

Dự án nằm trên mặt đường vành đai 2,5 (đoạn từ đường Giải Phóng phía đường sắt, nối Kim Đồng với Đàm Hồng và Lê Trọng Tấn), diện tích đường 45m, là trục đường chính để giải phóng lưu lượng giao thông cho thành phố Hà Nội về phía Nam.

theo Lao động

Từ khóa: