Dantin - Sự thành công của ông A Lý đã thúc đẩy thêm nhiều nhà đầu tư tìm đến Cần Giờ mua đất, xây nhà nuôi yến. Nhưng đầu tư tiền tỷ để mong “hái được lộc trời” mà trời lại chẳng chiều lòng người!

Tổ yến và chim con.
Chạy khỏi “Yến gia trang”
“Có nhà đầu tư ngày đêm mong ngóng đàn yến bay về khu nhà nuôi mộng tỷ phú của mình nhưng xui rủi, đàn yến không chịu bay vào mà lại…bay sang khu nhà nuôi yến bên cạnh. Có nhà đầu tư dốc sức, tiền của “đánh canh bạc cuối cùng”, chờ đợi mỏi mòn suốt 3 năm chỉ có vài con yến lẻ tẻ bay về, trú ngụ, làm mấy cái tổ như trêu ngươi rồi tuyệt nhiên chẳng có thêm con yến nào. Mấy cái tổ yến thu hoạch chả bõ bèn gì với số tiền tỷ bỏ ra, công sức chờ đợi, thế là nhà đầu tư kém may mắn vỡ mộng tỉ phú, tìm cách sang lại nhà yến với giá rẻ như cho thậm chí …bỏ của chạy lấy người, chấp nhân thua cuộc, phá sản”, ông A Lý kể.
Cũng theo ông A Lý: “Vì thế “miền đất hứa” Cần Giờ hiện có nhiều nhà yến bỏ hoang, trông tiêu điều và buồn như phế tích trên màu nước biển xanh thẳm Cần Giờ lúc chiều hôm”.
Trở lại Công ty CP SaiGon Land với khu dự án “Yến gia trang” rộng 20ha. Mặc dù lời kêu gọi khá hấp dẫn: Mua đất nền trả làm 4 đợt, đợt đầu nhà đầu tư chỉ trả 30% giá trị lô đất trong “khu liên hiệp” vừa xây nhà yến vừa xây biệt thự ở nghỉ dưỡng. Sau 5 năm nếu thu hoạch không hiệu quả, nhà đầu tư có thể bán lại cho công ty cả nhà yến và đất nền theo giá gốc cộng lãi suất. Nhưng ngay với lời hứa hẹn của công ty sẽ lo giấy tờ xin phép cất nhà yến, biệt thự nghỉ dưỡng cũng chưa chắc thực hiện được theo cam kết vì chính quyền huyện Cần Giờ cho biết hiện địa phương không cấp phép cho bất cứ doanh nghiệp nào triển khai dự án bất động sản liên quan tới việc nuôi chim yến hoặc xây biệt thự nghỉ dưỡng.
Còn Công ty CP Saigon Land thì giải thích theo nghĩa khác: Dự án Yến gia trang không phải là…dự án bất động sản mà công ty chỉ thay mặt 19 hộ dân có đất trong khu này đứng ra…bán đất nền theo hình thức sang nhượng lại quyền sử dụng ?!
“Hiện đất ở Yến gia trang cũng như ở ngoài dân đã không ngừng tăng theo cơn sốt phong trào nuôi chim yến ở Cần Giờ nhưng đâu phải nhà đầu tư nào bỏ tiền ra mua đất xây nhà nuôi yến hoành tráng cũng thành công như ông A Lý? Bởi lẽ ông A Lý đã đầu tư cho việc xây nhà nuôi yến lên đến 10 tỷ đồng và không chùn bước trước nguy cơ phá sản. Nếu tính về tiền thì đó một số tiền không nhỏ, nếu tính về kiên nhẫn thì ít ai sánh kịp. Do đó giấc mơ tỷ phú gửi trên cánh yến mỏng manh đã khiến các nhà đầu tư “yếu đô la” và “yếu bóng vía” ngán ngại, cảnh giác, nhất là khi đầu tư vào Yến gia trang. Đây cũng là điều dễ hiểu”, một đại gia bỏ cuộc tại “Yến gia trang” phân tích.

Tổ yến sào.
Lan ra cả miền Tây
Hiện nay, phong trào xây nhà nuôi yến không chỉ rộ lên ở Cần Giờ mà còn ở nhiều nơi khác trên cả nước cũng đua nhau thực hiện ước mơ làm giàu bằng nghề…dụ yến về nuôi trong nhà. Các tỉnh, thành như Cà Mau, Kiên Giang, đặc biệt là Tiền Giang có khá nhiều đại gia đầu tư xây nhà nuôi yến.
Do ở sát biển, điều kiện thiên nhiên thuận lợi, môi trường thích hợp nên huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang xuất hiện nghề nuôi yến khá sớm, sau đó dấy lên thành phong trào. Hiện nay trên địa bàn huyện vùng biển này có tới 10 cơ sở nuôi yến.
Về đất Gò Công, không ai không biết ông Trần Văn Thiết tên thường gọi là Mười Thiết ngụ ấp Khương Ninh, xã Long Bình. Ông Mười Thiết có lẽ là người phát hiện ra nghề nuôi yến trong nhà sớm nhất ở Tiền Giang. Ông Mười Thiết cho biết: Cách đây 20 năm, bỗng một hôm ông phát hiện có một đàn yến bay vào nhà ông, làm tổ trên các tầng lầu rồi làm tổ đẻ trứng. Lúc đầu ông Mười Thiết chẳng quan tâm vì cho đó là chuyện bình thường ở vùng biển, nhưng khi biết được thông tin về giá trị của tổ yến ngang với vàng, ông Mười Thiết mới cho đó là “lộc trời” ban tặng cho ông nên bắt đầu tu bổ ngôi nhà 5 tầng, thiết kế lại 4 tầng cho chim ở đúng theo tiêu chuẩn, quy cách để nuôi yến. Đến nay thì đàn yến của ông Mười Thiết đã sinh sôi nẩy nở rất đông, “lộc trời” tử khai thác tổ yến của ông Mười Thiết cũng rất cao và ông trở thành một “đại gia yến” tiên phong trên đất Gò Công.
Vẫn theo ông Mười Thiết, kỹ thuật nuôi yến phải đúng cách và kiên nhẫn thì mới “nổi lên được”: Xây một ngôi nhà 4-5 tầng, từ ngoài vào tận bên trong đều thiết kế đúng kỹ thuật, nhưng chưa chắc yến vào ở ngay mà phải đủ kiên nhẫn nằm chờ…2-3 năm yến mới bay về trú ngụ. Muốn cho yến làm tổ, đầu tiên phải có những cái tổ giả y như thật cho yến lầm tưởng tổ của bầy đàn mới chịu vào ở và chỉ cần dụ được 50-60 đôi yến chịu vào nhà là xem như chủ đầu tư đã thành công bước đầu. Tiền thì nhà đầu tư nào cũng sẵn, cho nên vấn đề kỹ thuật không gặp khó khăn gì, kiên nhẫn thì ai cũng có, nhưng may mắn không phải ai cũng gặp được.
“Nghề nuôi yến trong nhà có một yếu tố rất quan trọng là sự may mắn. Ở đất Gò Công này, không thiếu gì đại gia bỏ tiền tỷ ra xây “biệt thự yến” hoành tráng, không thua gì khách sạn 4-5 “sao”, chờ dài cổ, hết tiền, mỏi mòn công sức mà yến vẫn không vào, hoặc vào…đôi cặp rồi bay đi thì cũng tay trắng, phá sản”, ông Thiết nói.
Từ Kế Tường