Dantin - Hai lần bị phụ tình "Từ đó tôi hận phụ nữ. Dù cho có bao nhiêu cô gái vây quanh nhưng tôi không hề còn cảm giác gì với họ”.
Dantin - Ở độ tuổi đôi mươi, những tưởng mối tình đầu sẽ đơm hoa kết trái thì người yêu bỏ đi lấy một người có chức vị, gây ra vết thương lòng khôn nguôi.
Hơn 30 tuổi, lấy vợ, sinh con. Giữa những năm 1980, ông sắp xếp cho vợ con sang Pháp định cư, còn mình ở lại chăm sóc bố. Bố mất, ông chuẩn bị sang Pháp đoàn tụ với gia đình thì “đột nhiên một ngày mất tin tức. Tôi lại bị phụ bạc một lần nữa. Vợ bỏ tôi đi lấy chồng khác, đưa luôn đứa con 2 tuổi của tôi sang Canada. Từ đó tôi hận phụ nữ. Dù cho có bao nhiêu cô gái vây quanh nhưng tôi không hề còn cảm giác gì với họ”.
Xuất hiện tại triển lãm ảnh về tình yêu đồng tính của nữ nhiếp ảnh gia Maika Elan mới đây, ông Vũ Trọng Hùng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lập tức thành tâm điểm chú ý bởi ông là nhân vật chính trong bức ảnh lớn nhất triển lãm. Ông được coi là người đồng tính công khai lớn tuổi nhất. Sau mấy chục năm bị bội phản, ông chỉ còn rung động trước người đồng giới.
Tình yêu thật tệ (?!)
Một bí mật trong cuộc đời ông Hùng được hé lộ và đã được chính ông thừa nhận: ông không phải là người đồng tính ngay từ lúc sinh ra. Sau một tổn thương tình cảm, ông tự biến mình thành người đồng tính và chỉ yêu… đàn ông.
Đôi mắt nhìn xa xăm, ông Hùng lần hồi về quá khứ: “Tôi sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em ở Hà Đông (Hà Tây cũ), nhưng phần lớn thời gian sống tại phố Phan Huy Chú (Hà Nội). Từ nhỏ, tôi là một cậu bé trắng trẻo, xinh xắn nên thường được mọi người gọi là Hùng tây. Đến tuổi thanh niên, tôi càng đẹp trai, lại hát hay, nấu ăn ngon, chơi thể thao giỏi nên rất nhiều cô mê mệt, theo đuổi”.

Sơ mi trắng. Sơ vin chỉnh tề, mái tóc đốm bạc được vuốt keo bóng mượt. Ăn nói nhẹ nhàng… tất cả đều toát lên vẻ hào hoa của một người gốc Hà Nội. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc bóng mượt, ông Hùng kể tiếp chuyện đời mình.
“Ở độ tuổi đôi mươi, tôi rung động và yêu cô gái hàng xóm. Chúng tôi yêu nhau, quấn quýt nhau lắm. Những tưởng tình đầu sẽ đơm hoa kết trái, đi đến hạnh phúc thì cô ấy bỏ tôi đi lấy một người có chức vị trong xã hội. Tôi đau đớn, buồn với mối tình đầu tan vỡ”, ông Hùng lặng người khi nhắc lại tình yêu đầu đời tan vỡ.
Ngoài 30 tuổi, do gia đình và họ hàng thúc giục, ông Hùng cưới một cô gái và có con. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ con ông ra nước ngoài định cư. Một năm sau, ông Hùng tìm đường vượt biên sang với vợ con nhưng không thành. Ông ở lại Hà Nội, xin làm cán bộ xây dựng của quận Hoàn Kiếm. Thời gian đầu vợ con ông vẫn giữ liên lạc với ông. Nhưng liên lạc thưa dần rồi mất hẳn. Ông Hùng tìm hiểu thì được biết vợ đã lấy người đàn ông khác và mang cả đứa con của ông sang Canada sinh sống.
“Từ đó tôi hận phụ nữ. Dù có nhiều cô gái vây quanh nhưng tôi không còn cảm giác yêu thương, ham muốn với họ. Tôi chuyển sang yêu và bị hấp dẫn bởi những người đàn ông khác”, ông Hùng chia sẻ: “Khi bên họ, tôi thấy cuộc sống đơn giản, thảnh thơi, nhiều niềm vui. Từ đó tới nay, tôi chỉ bị thu hút bởi người cùng giới. Tôi cũng không ngại ngần công khai mình là một người đồng tính nam”, ông Hùng nói về việc tự biến mình thành người đồng tính sau những cú sốc tình cảm.
Những mối tình day dứt
Trong giới đồng tính nam, ông Hùng nổi tiếng là người đào hoa với mấy chục cuộc tình. Cuộc tình kéo dài 5, 6 năm, có cuộc tình chỉ thoáng qua trong vài tháng.
Sau khi bị những người phụ nữ yêu thương phụ bạc, cuộc sống của ông Hùng cứ trôi đi với hết chàng trai trẻ này đến chàng trai trẻ khác. Đến nay ông cũng không nhớ chính xác mình đã trải qua mấy chục mối tình như thế. Những mối tình ngắn ngủi, được chăng hay chớ như vậy rất phổ biến trong giới đồng tính. Những người đồng tính như ông Hùng dù rất muốn gắn bó lâu dài với một người, nhưng lại là điều khó thực hiện. Cũng có lúc ông thấy buồn và day dứt về những mối tình đã qua.
Ông Hùng kể: Dù tuổi đã cao nhưng ông luôn là đối tượng hấp dẫn trong mắt những người đồng tính trẻ tuổi khác. “Tôi tuy đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn trẻ trung lắm. Trong các cuộc liên hoan, hát karaoke, tôi thường đứng lên làm chủ trò. Tôi hay hát các bài nhạc trẻ nên mọi người thích lắm. Nhiều bạn trẻ thường chủ động đến bắt chuyện và xin số điện thoại của tôi. Nhiều người trong số đó trở thành người yêu của tôi”, ông Hùng nói với vẻ đầy tự hào.
Người tình của ông Hùng thường là sinh viên, thanh niên ngoại tỉnh lên Hà Nội học tập, làm việc. Vì thế, ông Hùng thường đón các bạn tình trẻ về nhà sống cùng, chu cấp mọi chi phí học tập, sinh hoạt.
Ông Hùng tâm sự :Lúc trước ông có yêu một cậu trai trẻ, cậu này về ở cùng nhà với ông, ông nuôi ăn học tất tần tật suốt 5 năm đại học, rồi xin việc cho anh ta. Mối quan hệ gắn bó thân thiết đến nỗi cả gia đình, họ hàng chàng trai đều quý mến ông. Tất nhiên chẳng ai biết mối quan hệ ẩn sau của hai người. Rồi chàng trai nọ cũng đi lấy vợ, sinh 2 đứa con. Từ ngày anh ta lấy vợ, dù vẫn quý mến nhau nhưng hai người không đi lại nữa. Bẵng đi đến dạo gần đây, ông nghe nói anh này đã bỏ bê vợ con, cặp với một ca sĩ và đã mắc nghiện. Điều đó làm ông cứ day dứt, không biết có phải vì mình mà anh ta trở nên sa ngã như vậy?
“Tôi cũng từng yêu một anh ở Ba Vì. Dù chia tay đã lâu nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc”, ông Hùng vừa nói vừa bấm điện thoại gọi cho “người yêu cũ”.
“Chàng thanh niên chụp cùng tôi trong bức ảnh treo ở triển lãm là người yêu gần đây nhất của tôi. Quê cậu này ở Thái Bình. Nhưng hiện tại cậu ta đã về quê lấy vợ rồi. Dạo gần đây tôi gọi điện nhưng không được”, ông Hùng cho biết.
“Bố - con” yêu nhau!
Dù chung sống và có quan hệ tình dục nhưng ông Hùng và các bạn tình trẻ không xưng hô “vợ - chồng” mà gọi nhau là “bố - con”. Khi được hỏi đã bao giờ bị người khác lợi dụng chuyện tình cảm để bòn rút tiền của chưa, ông Hùng cho biết: “Trước tôi làm ngành xây dựng nên có nhiều tiền. Tôi biết có một số người đến với tôi vì vật chất, nhưng tôi không trách họ. Đã từng có những người là đàn ông thực sự ngỏ lời yêu tôi, nhưng khi biết sự thật tôi đã chia tay ngay”.

Tuổi đã cao nên ông Hùng chủ động không quan hệ tình dục nữa để giữ gìn sức khỏe: “Trong quan hệ với bạn tình tôi cũng sống điều độ. Tôi chỉ thích những người đàn ông thực sự chứ không bao giờ quan hệ với gay ẻo lả, đồng bóng. Vì thế họ phải đi lập gia đình, tôi cũng không liên lạc lại nữa”… “Tuy thế, tôi vẫn có thể tự đi xe máy, vượt cả trăm cây số để đến thăm người yêu cũ hoặc những người bạn đồng tính lâu năm”, ông Hùng khoe.
“Người đồng tính cũng có quyền được yêu, hưởng hạnh phúc ngang bằng như người dị tính. Nhưng mình cũng phải sống thật tốt để không có ai có thể kỳ thị mình”. Chia tay ông Hùng, tôi mang theo câu chuyện đời, chuyện tình và những lời tâm sự gan ruột của ông, không biết mình vui hay buồn!
Nguyễn Mạnh