Phải đợi tới gần 4 tháng nữa, Pep Guardiola mới chính thức ngồi vào chiếc ghế nóng tại Allianz Arena. Tuy nhiên, vào thời điểm này, cựu thuyền trưởng Barca đã lên kế hoạch cụ thể cho chiến dịch đưa Bayern Munich trở thành đội bóng số 1 châu Âu. Ngôi sao mới lọt vào tầm ngắm của nhà cầm quân TBN là Gareth Bale, người đang có phong độ cực kì ấn tượng cùng Tottenham mùa này.
Theo tiết lộ từ SportMail, các tuyển trạch viên của Hùm xám thường xuyên có mặt trên khán đài White Hart Lane ở mùa giải năm nay. Mục tiêu theo đuổi của đội bóng Đức không ai khác chính là Gareth Bale, người vừa tỏa sáng với cú đúp bàn thắng trên chấm đá phạt vào lưới Lyon.

Thật khó để tin rằng Bayern sẽ chiêu mộ ngôi sao xứ Wales bởi họ đang sở hữu thứ vũ khí cực kì lợi hại bên hành lang trái, Franck Ribery. Nhưng với Pep Guardiola, vị HLV này có thể biến Gareth Bale thành một mũi công ảo thứ 2 sau hàng tiền đạo 3 người. Nếu có được chữ kí của cầu thủ 23 tuổi này, chắc chắn Hùm xám sẽ phải thải hồi một số ngôi sao không còn duy trì được phong độ cao như Arjen Robben hay Xherdan Shaqiri.
Thương vụ này không thực sự cần thiết với Bayern nhưng sự có mặt của các tuyển trạch viên Hùm xám tại London sẽ gây trở ngại cho Real Madrid, đội bóng cũng đang nhòm ngó ngôi sao đang nổi của bóng đá xứ Wales.
Sau khi đồng ý dẫn dắt Bayern, Pep Guardiola đã được cấp 100 triệu bảng cho kì chuyển nhượng mùa Hè 2013. Với số tiền khổng lồ này, cựu thuyền trưởng Barca có thể dành 50 triệu bảng cho Gareth Bale. Đây cũng là mức giá mà BLĐ Tottenham thách thức Real Madrid.
Duy Nam
theo Bongdaso