Sự kiện hot
3 tháng trước

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”

Đó là hoạt động mà Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng chủ trì, phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn thanh niên phường Cát Lái hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2023-2024, làm tiền đề cho lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024).

Bà Trương Thị Xinh là thân nhân của liệt sĩ năm nay gần 83 tuổi, với một con và một cháu nội. Hoàn cảnh hiện tại của bà đang gặp nhiều khó khăn do con phải đi làm xa, không thể chăm sóc gần gũi bà. Hàng ngày, bà phải tự kiếm sống bằng nghề hái rau, kiếm được khoảng 70.000 đồng mỗi ngày - một con số ít ỏi vỏn vẹn, chỉ đủ để trang trải chi phí cho thuốc chữa xương khớp và cao huyết áp.

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và vai trò của công tác đền ơn đáp nghĩa đối với những gia đình, thân nhân có công với cách mạng, từ tháng 12/2008 đến nay, Trạm Biên phòng cảng Nhà Rồng đã không ngừng thực hiện các hoạt động như gặp gỡ, quan tâm, động viên bà Xinh với mục tiêu củng cố, nâng cao đời sống, giảm bớt những nỗi đau do chiến tranh để lại. Đơn vị đã hỗ trợ tài chính với số tiền khoảng 96 triệu đồng, đồng thời thực hiện nhiều hoạt động như tặng quà lễ, Tết, lương thực, thực phẩm, thuốc men nhằm tạo điều kiện sống tốt nhất cho bà.

Bà Trương Thị Xinh đầm ấm bên ngôi nhà tình nghĩa cùng các chiến sỹ bộ đội Biên phòng, đại diện Đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cát Lái.

Bà Trương Thị Xinh đầm ấm bên ngôi nhà tình nghĩa cùng các chiến sỹ bộ đội Biên phòng, đại diện Đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cát Lái.

Từ ngày 18 - 23/1/2024, CBCS Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng, cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn thanh niên phường Cát Lái đã tổ chức thăm hỏi, động viên giúp bà sửa soạn, trang trí lại ngôi nhà, thay mới bàn thờ cúng cha là liệt sĩ Trương Văn Cục, đồng thời mua tặng bà nhiều vật dụng cần thiết, quần áo mới để bà Xinh yên tâm đón Tết Nguyên đán đầy đủ vật chất, đầm ấm tình người.

Các chiến sĩ bộ đội Biên phòng Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng giúp bà dọn dẹp, trang trí lại ngôi nhà đón chào Xuân năm mới.

Các chiến sĩ bộ đội Biên phòng Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng giúp bà dọn dẹp, trang trí lại ngôi nhà đón chào Xuân năm mới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "Máu đào của các liệt sỹ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sỹ và chúng ta phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sỹ để vượt qua tất cả những khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sỹ chuyển lại cho chúng ta". Độc lập, tự do hôm nay được dựng xây từ những đau thương mất mát, do vậy, tri ân, đền ơn đáp nghĩa các Anh hùng liệt sỹ chính là đạo lý, nghĩa cử cũng là trách nhiệm của thế hệ đi sau đối với những người đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Chính vì vây, chúng ta cần không ngừng học tập, phát huy, lan tỏa đến cộng đồng những việc làm ý nghĩa, tình người của Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng với gia đình bà Trương Thị Xinh. Những món quà tuy giá trị vật chất không quá lớn, nhưng giá trị tinh thần thì lớn hơn nhiều, thể hiện đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta.

Thanh Phong - Lê Tùng - Lê Hải

Theo KT&ĐU

Từ khóa: