Sự kiện hot
12 năm trước

Phú Thọ: Chính quyền xã Hương Nộn lại tiếp tục thách thức dư luận?

Dantin - Một lần nữa, chính quyền xã Hương Nộn (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) lại tiếp tục thách thức dư luận bằng việc tìm cách thoái thác tiếp báo chí khi đến liên hệ làm việc, nội dung liên quan đến một số đơn thư của người dân tố cáo những sai phạm về quản lý đất đai tại địa phương.

Dantin - Một lần nữa, chính quyền xã Hương Nộn (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) lại tiếp tục thách thức dư luận bằng việc tìm cách thoái thác tiếp báo chí khi đến liên hệ làm việc, nội dung liên quan đến một số đơn thư của người dân tố cáo những sai phạm về quản lý đất đai tại địa phương.


Trụ sở UBND xã Hương Nộn (Tam Nông, Phú Thọ).

Dù đã nhiều lần phóng viên Đời sống & Tiêu dùng trực tiếp đến liên hệ làm việc, tuy nhiên, chính quyền UBND xã Hương Nộn (Tam Nông, Phú Thọ) vẫn tìm mọi cách thoái thác, từ chối làm việc với phóng viên và cung cấp thông tin cho báo chí.

Trước đó, như Đời sống & Tiêu dùng đã đăng tải thông tin trong bài viết số trước, thời gian vừa qua, tòa soạn Báo nhận được đơn thư phản ánh từ phía người dân xã Hương Nộn với nội dung tố cáo chính quyền UBND xã Hương Nộn vi phạm trong công tác quản lý đất đai tại địa phương, cụ thể: tự ý cắt và bán đất trái phép, trái với thẩm quyền và buông lỏng quản lý khiến một số đối tượng đã ngang nhiên mua đi bán lại và xây dựng nhà ở trên diện tích đất thuộc hành lang an toàn lưới điện quốc gia.

Ngày 16/7, phóng viên Đời sống & Tiêu dùng đã trực tiếp đến trụ sở UBND xã Hương Nộn liên hệ làm việc với mục đích làm rõ những bức xúc mà người dân phản ánh. Tuy nhiên, phụ trách văn phòng UBND xã Hương Nộn đã từ chối tiếp phóng viên với lý do: “Tất cả lãnh đạo của xã chúng tôi đều đi vắng hết, không có ở nhà”. Trong khi đó, theo quan sát của phóng viên, vào thời điểm trên, cả Chủ tịch xã (kiêm Bí thư xã) và Phó chủ tịch xã Hương Nộn đều đang có mặt tại trụ sở làm việc nhưng tìm cách tránh mặt (!).

Không những thế, người phụ trách văn phòng UBND xã Hương Nộn còn tỏ thái độ bất hợp tác và có những lời lẽ khiếm nhã đối với phóng viên.

Khi phóng viên đề nghị xin lịch làm việc cụ thể với UBND xã Hương Nộn trong thời gian tới, người phụ trách văn phòng UBND xã đã yêu cầu phóng viên cung cấp giấy tờ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và những thông tin khác và… hứa: “Hiện tại chúng tôi đang bận, một tuần sau chúng tôi sẽ trực tiếp gọi điện liên lạc với các anh về lịch làm việc cụ thể”.

Tuy nhiên, sau hơn 10 ngày trôi qua, phía UBND xã Hương Nộn không hề liên lạc hay có bất cứ một thông báo nào về lịch làm việc như đã hứa. Ngày 26/7, phóng viên Đời sống & Tiêu dùng một lần nữa lại trực tiếp từ Hà Nội đến trụ sở UBND xã Hương Nộn (cách hơn 80km) để liên hệ làm việc, đề nghị được gặp người đứng đầu UBND xã Hương Nộn thì vị đại diện văn phòng vẫn trả lời bằng “văn” cũ: “Các lãnh đạo xã đều đi họp vắng cả”, trong khi lãnh đạo xã vẫn đang có mặt tại trụ sở!

Một điều lạ lùng hơn nữa là khi giải thích về nguyên nhân không liên lạc báo lại cho phóng viên về lịch làm việc như đã hứa trong lần trước, vị đại diện văn phòng tiếp tục gây khó dễ khi ngang nhiên trả lời rằng: “Các anh phải liên lạc với chúng tôi, chứ chúng tôi việc gì phải gọi điện cho các anh”!

Trao đổi với phóng viên Đời Sống & Tiêu dùng về vấn đề này, ông Nguyễn Chí Thanh – Phó Chánh thanh tra huyện Tam Nông (Phú Thọ) thừa nhận: “Cung cách làm việc nói trên của UBND xã Hương Nộn là không thể chấp nhận được. Nếu đúng như báo phản ánh, chúng tôi sẽ kiến nghị Chủ tịch UBND huyện để có biện pháp nhắc nhở”.

Ngoài ra, liên quan đến vấn đề sai phạm đất đai tại xã Hương Nộn và vụ việc người dân khiếu kiện kéo dài, UBND tỉnh đã có công văn đề nghị giải quyết nhưng cả huyện và xã đều chưa giải quyết xong, ông Thanh đề nghị sẽ được trả lời sau một tuần lễ. Liệu cách làm việc này của các quan xã có thể chấp nhận được không?

Hoàng Sơn - Phạm Hải

Từ khóa: