Hơn 10 năm qua, 28 hộ dân ấp 4, xã Trừ Văn Thố, huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương), chưa thôi khổ sở vì lối đi chung của họ luôn bị người khác có ý đồ thôn tính.
Hơn 10 năm qua, 28 hộ dân ấp 4, xã Trừ Văn Thố, huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương), chưa thôi khổ sở vì lối đi chung của họ luôn bị người khác có ý đồ thôn tính. Đặc biệt, “người khác” ấy lại chính là một “quan” của ngành điện – ông Phạm Ngọc Lễ (Phó Tổng GĐ Tổng Cty Điện lực miền Nam).

Ông Lễ đã chỉ đạo xe đổ đất lấp đường, khiến 28 hộ dân không còn đường đi.
Ảnh: Đ.A
Vì đâu nên nỗi?
Năm 1989, LĐLĐ tỉnh Sông Bé được Nhà nước giao 12ha đất sản xuất tại ấp 4, xã Trừ Văn Thố. Năm 1997, khi tách tỉnh, LĐLĐ tỉnh Sông Bé được chia thành LĐLĐ tỉnh Bình Dương và LĐLĐ tỉnh Bình Phước. Lãnh đạo 2 LĐLĐ đã chuyển quyền sử dụng đất trên cho HTX Tân Trường. Thời điểm đó, LĐLĐ 2 tỉnh đã quyết định dành lại con đường mòn hình thành từ năm 1994, xuyên ngang khu đất cho 28 hộ dân có nhu cầu đi lại.
Tại biên bản họp 2 LĐLĐ ngày 2.3.1999, thể hiện rõ việc dành lại con đường cho dân đi, không tính vào diện tích đất chuyển nhượng. Sau đó, các hộ dân đã đổ 100 xe đá sỏi làm đường (dài 192m, ngang 5m, diện tích 960m2). Quá trình chuyển giao đất có chứng nhận, đo đạc của cán bộ địa chính xã Trừ Văn Thố.
Sau này, HTX Tân Trường chuyển nhượng đất cho nhiều cá nhân khác; trong đó có ông Phạm Ngọc Lễ (hiện là Phó Tổng GĐ Tổng Cty Điện lực miền Nam) và ông Sơn (cán bộ điện lực). Năm 2000, ông Lễ và ông Sơn có ý định rào chắn con đường. 28 hộ dân phản ứng, ý định “thôn tính” của hai ông đành gác lại. Kể từ đây, bắt đầu cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài hơn 10 năm, giữa 28 hộ dân với 2 cán bộ điện lực.
Trả lời đơn khiếu nại của dân, ngày 26.11.2012, ông Hồ Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Cát - đã có văn bản 3057/UBND-NC, cho rằng: Ngày 14.8.2012, UBND huyện Bến Cát đã cấp giấy chứng nhận QSDĐ số CH 05712 cho ông Lễ, “không thể hiện tiếp giáp đường giao thông”. Như vậy, con đường mà 28 hộ dân khiếu nại ông Lễ lấn chiếm, “đã được UBND huyện cấp cho ông Lễ”. Từ đó, lãnh đạo UBND huyện Bến Cát bác khiếu nại của dân. Ngày 20.3.2013, ông Lễ cho đổ 2 xe đất chắn 2 đầu đường, khiến 28 hộ dân không có đường đi v.v...
Người dân phải có đường đi
Theo ông Lễ: “Đất của tôi đã có giấy chứng nhận QSDĐ, con đường đó là đường nội bộ. Để đảm bảo cho vườn cây, nên tôi rào lại”. Trong lúc đó, bà Nguyễn Thị Tuyết - nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - khẳng định: “Lúc đó, tôi là người trực tiếp quản lý đất của LĐLĐ tỉnh. Khi sang nhượng đã thống nhất dành đường cho dân đi”. Ông Phan Thanh Minh - Chủ tịch HĐND xã Trừ Văn Thố - xác nhận: “Con đường này đã có từ xưa, gia đình tôi cũng như bà con thường đi trên con đường này”.
Ngày 6.9.2012, LĐLĐ tỉnh Bình Dương và LĐLĐ tỉnh Bình Phước đã có công văn gửi chính quyền xã Trừ Văn Thố và huyện Bến Cát, xác nhận một lần nữa về lịch sử tồn tại của con đường trên và yêu cầu bảo đảm quyền đi lại cho 28 hộ dân. Song, vụ việc vẫn không được giải quyết thấu đáo. Thậm chí, có phần xấu thêm, khi ông Lễ cậy vào giấy chứng nhận QSDĐ để thôn tính con đường...
Cái sai ở đây, khi đo đạc, cán bộ địa chính xã Trừ Văn Thố đã không thể hiện con đường trên hồ sơ, dẫn tới việc UBND huyện Bến Cát cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Lễ không đúng hiện trạng thực tế. Giấy chứng nhận QSDĐ này cần phải xem xét lại và hủy bỏ. Hơn nữa, Điều 275 - Bộ luật Dân sự năm 2012 - quy định rõ: “Chủ sở hữu bất động sản (BĐS) bị vây bọc bởi các BĐS của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu BĐS liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường công cộng; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó”.
Việc ngăn chặn, thôn tính con đường, bất chấp 28 hộ dân không có lối đi, chẳng những không có tình làng nghĩa xóm; hơn nữa, với tư cách là một lãnh đạo của ngành điện lực, hành động trên càng không thể chấp nhận và rất đáng phê phán.
theo Lao động