Dantin - Chủ nhân của màn rước dâu “có một không hai” đó là chú rể Nguyễn Danh Hưng (SN 1984, trú đội 7, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và cô dâu Phí Thị Hường (SN 1986, người cùng xã).
Dantin - Chủ nhân của màn rước dâu “có một không hai” đó là chú rể Nguyễn Danh Hưng (SN 1984, trú đội 7, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và cô dâu Phí Thị Hường (SN 1986, người cùng xã).
Phải mất khá nhiều thời gian chúng tôi mới tìm ra địa chỉ nhà anh Hưng. Trong ngôi nhà mái bằng khang trang còn thơm mùi vôi mới luôn tấp nập người ra vào. Rót chén nước mời khách, bà Nguyễn Sanh Bái (mẹ chú rể) cười xòa: “Ôi dào, chuyện cũng có gì lạ lắm đâu mà nhiều người biết đến thế. Nó làm cả họ chúng tôi một phen hú vía. Có ai biết gì đâu, cứ nghĩ là nó đùa. Cũng may đám cưới diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp chú ạ”. Trò chuyện với chú rể Nguyễn Danh Hưng, tôi được anh thủ thỉ kể cho nghe.
“Rằng hay thì thật là hay…”
Hưng và Hường quen nhau từ năm 1999 trong một lớp dạy võ Bình Định gia ở Trung tâm huyện Hoài Đức. Năm đó Hưng đang học lớp 10, là trợ giáo còn Hường học lớp 9, là học viên mới. Tình cảm của đôi bạn trẻ bắt đầu đơm nở từ đó. Hai năm sau, vào một ngày đẹp trời, Hưng tỏ tình, không ngờ Hường gật đầu đồng ý luôn.


Công nông rước dâu sẵn sàng lên đường.
Yêu nhau được hơn một năm thì Hưng và Hường tính đến chuyện kết hôn và được cả hai gia đình tán thành. Đầu tháng 10-2012, công tác chuẩn bị cho lễ cưới bắt đầu được thực hiện. Thế nhưng, chẳng ai ngờ trong khi quan viên hai họ đang bàn bạc về chuyện tổ chức đám cưới như thế nào thì trong đầu Hưng đã xuất hiện một ý tưởng “độc” cho ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình: Rước dâu bằng xe công nông. “Ngay từ lúc tính đến chuyện tổ chức lễ cưới em đã có ý tưởng này. Ở quê em xe công nông là phương tiện làm ăn rất phổ biến. Nó nhỏ và rất cơ động, thích hợp với điều kiện giao thông chật hẹp trong làng. Nhưng dùng công nông làm xe rước dâu thì chưa ai làm. Đã thế em sẽ là người đi tiên phong. Thật ra việc chuẩn bị xe chỉ diễn ra trong vòng nửa ngày đã xong rồi”, Hưng cho biết. Để tạo bất ngờ, Hưng âm thầm thực hiện ý tưởng của mình mà không nói với bất cứ ai trong gia đình. “Thứ nhất em muốn mọi người bất ngờ, thứ hai cũng sợ nếu biết sớm sẽ có người phản đối. Chi bằng cứ chuẩn bị xong xuôi trước đã”. Khi đã huy động đủ dàn xe, trang trí đâu vào đấy và bố trí sẵn đội ngũ lái xe, Hưng mới thông báo cho gia đình và vợ sắp cưới. Thế nhưng chàng trai tinh quái đã khôn ngoan chọn cách nói lấp lửng, nửa thật nửa đùa khiến mọi người đều nghĩ Hưng nói đùa: “Mục đích chính của em là thử tâm lí mọi người xem thế nào, không ai tin càng tốt, mình càng gây được bất ngờ”.


Chú rể rước cô dâu xuống xe.
“Tôi không dám chơi ngông…”
Đúng như dự liệu của Hưng, khoảng 12g ngày 7-10, khi cách giờ rước dâu chừng 30 phút, dàn xe rước dâu đặc biệt bắt đầu lừng lững tiến về, xếp thành hàng ngay ngắn trước cổng nhà trai. Khi mọi người vẫn còn “mắt tròn mắt dẹt” chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì chú rể đã chạy vào giục lên xe khởi hành cho kịp giờ. Thế là chẳng còn thời gian để phản đối nữa, đoàn rước dâu họ nhà trai lũ lượt kéo lên đoàn xe công nông, khởi hành sang nhà gái. “Đoàn xe chính thức có 5 cái, nhưng một số anh em trong xóm thấy thích quá cũng đánh thêm xe đi theo nên thành ra đoàn xe lên đến gần chục chiếc. Phía nhà gái ban đầu cũng bất ngờ. Nhưng khi nghe em thuyết phục, mọi người đều vui vẻ lên xe đưa cô dâu về nhà trai”, Hưng nói.
Sau khi chùm ảnh về đoàn công nông rước dâu của Hưng được tung lên mạng đã nhận được sự quan tâm và bình luận sôi nổi của cộng đồng mạng. Phần lớn đánh giá đây là một ý tưởng hay, phù hợp với điều kiện kinh tế trong thời buổi khó khăn như hiện nay. Tuy nhiên, cũng có một số người không hiểu cho rằng Hưng muốn “chơi trội”, “chơi ngông” cho khác người. Điều này khiến Hưng cảm thấy chạnh lòng: “Khi quyết định dùng xe công nông để rước dâu em chỉ nghĩ đơn giản đây là một phương thức hay, phù hợp với điều kiện vùng nông thôn. Vì chưa ai làm nên em muốn thực hiện trước, sau này nhiều người nhìn vào có thể thấy được cái hay của nó và có thể áp dụng.

Cô dâu - chú rể rạng ngời trong ngày cưới.
Trước khi tạm biệt Hưng tôi nở nụ cười tươi cùng lời chúc phúc cho đôi bạn trẻ nhưng tôi vẫn không quên nhắc nhở Hưng: “Chính phủ đã có quy định cấm xe công nông, xe tự chế hoạt động từ lâu, việc làm của các bạn , có thể là một ý tưởng độc làm cho ngày cưới của mình có dư vị mới, nhưng vẫn là trái pháp luật đấy”. Nghe xong, Hưng tỏ ra tẽn tò rồi ngượng ngịu: “Vâng, em biết điều đó, nhiều người trong làng cũng đã nhắc nhở em rồi ”.
| Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3-10-2012 của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố. Chỉ thị nêu rõ: Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lí các cấp của Thành phố phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tổ chức cưới cho con hay bản thân, thực hiện các thủ tục kết hôn theo đúng quy định pháp luật; tiến hành các nghi thức hôn lễ với tinh thần “vui tươi – lành mạnh – tiết kiệm”. Số lượng khách mời dự tiệc không quá 300 người (nếu nhà trai và nhà gái tổ chức tiệc chung thì khách mời không quá 600 người). Đồng thời không tổ chức cưới nhiều lần; không mời khách trong giờ làm việc. Không tổ chức cưới ở nơi chi phí quá tốn kém, không phù hợp với đời sống, thu nhập chung của cộng đồng dân cư và cán bộ công chức như khách sạn 5 sao, khu du lịch cao cấp... |
Quý Nguyễn