Trong những ngày qua, báo giới Tây Ban Nha liên tục tung tin cho rằng Man Utd đang ráo riết theo đuổi chân sút số 1 của Atletico, Radamel Falcao. Để chuẩn bị cho thương vụ đình đám này, Quỷ đỏ đã sẵn sàng nhượng lại Javier Hernandez cho đội bóng Tây Ban Nha kèm theo mức giá 27 triệu bảng.

M.U có thực sự theo đuổi Falcao?
Cách đây ít giờ, SportMail lại tiếp tục khiến CĐV Quỷ đỏ mừng thầm bằng thông tin khá bất ngờ. Đó là việc HLV Sir Alex đã cử tuyển trạch viên Jim Lawlor tới thủ đô Madrid. Cánh tay trái của Ông già gân đã có mặt ở khán đài Vicente Caldero dự khán trận Atletico gặp Granada.
Ở trận đấu này, Radamel Falcao đã không khiến tuyển trạch viên của M.U thất vọng khi có được cho mình 2 bàn thắng, giúp Rojiblancos giành chiến thắng tưng bừng 5-0. Tính tới thời điểm này (sau 28 trận ra sân), “Mãnh hổ” đã có được tổng cộng 24 bàn thắng tại La Liga, bằng đúng số bàn thắng của anh ở cả mùa giải trước.
Có thể đây vẫn chưa phải thành tích tốt nhất của El Tigre ở La Liga mùa này khi trước mắt anh vẫn còn 7 vòng đấu nữa.
Thông tin trên của SportMail đưa ra chỉ 1 ngày sau khi HLV Sir Alex đăng đàn khẳng định không có ý định mua Falcao. Tuy nhiên, đó chỉ là lời tuyên bố đơn thuần bởi trước khi có được Robin van Persie, Ông già gân cũng đã từng rất nhiều lần phủ nhận thương vụ này. Điều quan trọng là tuyển trạch viên của M.U đã tới Calderon. Không có lửa làm sao có khói?
theo Bongdaso