Sau khi cầm hòa Real Madrid 1-1 ngay tại Bernabeu, Sir Alex Ferguson tin rằng chiến thắng cuối cùng nằm trong tầm tay của Man United.
Sau khi cầm hòa Real Madrid 1-1 ngay tại Bernabeu, Sir Alex Ferguson tin rằng chiến thắng cuối cùng nằm trong tầm tay của Man United.
“Cả 2 đều đã tạo ra được những tình huống ngon ăn. De Gea phải 3 đến 4 lần trổ tài cứu thua, nhưng chúng tôi cũng bỏ lỡ những cơ hội của riêng mình.”

“Thủ môn của họ đã có pha cản phá rất hay ở phút bù giờ, và một tình huống khác trước đó khiến cú sút của Van Persie đập trúng xà ngang khung thành. Đây thật sự là một trận đấu rất thú vị.”
“Điều đáng thất vọng nhất với tôi là màn trình diễn của cả đội trong hiệp 1. Real đã có quá nhiều khoảng trống trước vòng cấm địa của chúng tôi. Điều đó quá nguy hiểm và không giống với M.U như thường lệ.”
“Nhưng sau giờ nghỉ, chúng tôi đã có sự thay đổi. Việc đẩy Welbeck áp sát Alonso tạo ra sự khác biệt rõ ràng. M.U đã có khởi đầu tốt hơn trong hiệp 2.”
Nói về cơ hội của 2 đội trong trận lượt về, Fergie nhận định: “Cửa đi tiếp vẫn rộng mở với cả 2. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ ghi bàn ở Old Trafford. Tôi biết Real sở hữu hàng công rất mạnh, nhưng chúng tôi tin rằng mình sẽ xử lý được vấn đề khó khăn đó.”
“Dù sao, chiến thắng cũng đã nằm trong tầm tay của chúng tôi.”
Khánh Băng
theo Bongdaso