Sự kiện hot
10 năm trước

Số phận mịt mù của những đứa trẻ được mẹ sinh ra để "chạy án" ma túy

Mặc dù chỉ mới 22 tuổi đời, nhưng tính đến thời điểm hiện tại người đàn bà mưu mô, lọc lõi Nguyễn Thị Thảo đã có bảng thành tích dày cộm về hành vi mua bán "hàng trắng" khi 4 lần hầu tòa với 28 năm nợ tù.

Mặc dù chỉ mới 22 tuổi đời, nhưng tính đến thời điểm hiện tại người đàn bà mưu mô, lọc lõi Nguyễn Thị Thảo đã có bảng thành tích dày cộm về hành vi mua bán "hàng trắng" khi 4 lần hầu tòa với 28 năm nợ tù.

Vậy nhưng, thị đã tìm cách hoãn ngồi tù bằng việc liên tục mang thai và sinh con. Việc làm đó đã phần nào giúp thị hoãn được thời gian thi hành án, đồng nghĩa với nó là thị đã giao dịch thêm nhiều chuyến hàng trắng khác. Vậy nhưng, người mẹ này đâu biết rằng nạn nhân của những việc làm đó không ai khác là những đứa con mà thị sinh ra để “chạy án”.


Đối tượng Nguyễn Thị Thảo tại cơ quan điều tra. (Ảnh: T.G).

Liên tục mang thai, sinh con để chạy án ma túy

Sinh ra trong một gia đình "nổi tiếng" khắp thành phố Vinh (Nghệ An) nên Nguyễn Thị Thảo (SN 1991, hiện tạm trú tại khối 2, phường Đội Cung) đã nhiễm tính cách giang hồ, lọc lõi ngay từ khi còn nhỏ. Được biết, mẹ của Thảo quê ở Thanh Hóa nhưng phiêu bạt về đây kiếm sống bằng nhiều nghề bất chính. Do vậy, dù chưa kết hôn với người đàn ông nào nhưng người phụ nữ này đã có đến 4 đứa con với 4 người đàn ông khác nhau. Thảo là một trong những kết quả từ những mối tình đó. Mãi đến sau này, người đàn bà đó mới chính thức kết hôn với ông Nguyễn Xuân Thông (SN 1964), trú khối 4, phường Cửa Nam. Vậy nhưng, về mặt tình cảm cuộc hôn nhân này vẫn không được gia đình nhà trai chấp nhận khi biết quá khứ "không được đẹp" của người phụ nữ này.

Dù không có nhà cửa đàng hoàng, phải thuê trọ khắp nơi nhưng cặp vợ chồng này lại đẻ một lèo 4 đứa con nữa. Theo những người dân sống gần đó cho biết, công việc chính của vợ chồng ông Thông là mua bán và tiêu thụ những mặt hành bất chính từ trộm cắp, cướp giật của một số đối tượng bất hảo trong vùng. Không những vậy, người dân còn nhận thấy những dấu hiệu mua bán ma túy trong ngôi nhà này.

Lại nói về Nguyễn Thị Thảo, dù mới học hết lớp 3, chữ viết còn nguệch ngoạc nhưng thị lại rất sành đời. Hằng ngày, thị phiêu bạt cùng đám bạn "vô công rồi nghề", kiếm tiền ăn chơi bằng việc buôn bán "hàng trắng". Nhờ ngoại hình ưa nhìn, kết hợp với sự ăn nói khéo léo có sẵn Thảo không quá khó khăn để thực hiện những hành động sai trái của mình. Để có trợ thủ đắc lực trong việc buôn bán hàng lâu dài, thị đã lên kế hoạch đào tạo đàn em có máu mặt, sẵn sàng trợ giúp mình những lúc cần thiết. Trong đám đó có người đàn ông thông minh, con nhà gia giáo Phạm Mạnh Linh (SN 1983), trú khối 3, phường Cửa Nam. Linh là người vốn có bản tính hiền lành, từng học đại học và có công việc ổn định.

Trước đó, người đàn ông này đã kết hôn với người phụ nữ khác, nhưng sau nhiều năm chung sống nhưng vẫn không có con, Linh đâm ra chán nản. Tình cờ trên chuyến xe ra Hà Nội, Linh đã lọt vào mắt cô gái sành đời này. "Lần đó, nó (Thảo - PV) chủ động đến làm quen với thằng Linh nhà tôi. Sau khi có được số điện thoại, ngày nào nó cũng liên lạc, tán tỉnh. Không hiểu thằng Linh nhà tôi có uống "bùa mê thuốc lú" gì không mà say nó như điếu đổ", bà Trần Thị Xuân - mẹ Linh ngao ngán nói.

Do vậy, họ một mực phản đối chuyện tình ngang trái này, vậy nhưng càng ngăn cấm chàng trai càng nhất quyết bám theo cô gái có lai lịch không mấy tốt đẹp này. Và như một quy luật tất yếu, Phạm Mạnh Linh đã phải trả giá cho những việc làm của mình. Năm 2011 Linh phải tra tay vào còng số 8, lần đó y bị kết án 5 năm tù giam về hạnh vi mua bán ma túy. Ngày Linh vào tù cũng là thời điểm Thảo đang mang thai đứa con thứ 2 được vài tháng.

Những tưởng, khi người đàn ông mình thương yêu ngồi tù về hành vi buôn bán ma túy, thị sẽ thay đổi suy nghĩ để lo cho đứa con nhỏ và cái thai đang lù lù trong bụng. Đằng này, khi chồng vừa mới bước chân vào trại giam, Thảo đã âm thầm củng cố và tiếp tục mở rộng mạng lưới buôn bán chất ma túy với phạm vi lớn hơn để nhanh chóng thu được nhiều lợi nhuận. Lòng tham vô đáy của người đàn bà lọc lõi trong giới buôn bán "hàng trắng" ở thành Vinh cuối cùng đã bị Công an TP. Vinh đem ra ánh sáng pháp luật. Án chồng lên án về tội buôn bán, vận chuyển chất ma túy, Thảo đã trên dưới 4 lần bị Tòa án nhân dân TP. Vinh và TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt với tổng hình phạt cộng lại lên đến 28 năm tù giam. Bởi do mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ, Thảo liên tục được hoãn thi hành án hết lần này đến lần khác.

Gần đây nhất là vào tháng 7/2013, Thảo tiếp tục bị bắt vì dính líu vào đường dây mua bán ma túy xuyên biên giới do đối tượng có máu mặt Đậu Đình Đông (SN 1972), trú xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương cầm đầu. Vậy nhưng, khi lực lượng công an đến đọc quyết định bắt giữ, Thảo không chút sợ hãi. Thị rất bình tĩnh vào nhà buồng lấy số ma túy được mình cất giấu kỹ trong hộp đựng quần áo của con và một khẩu súng ra nộp cho cơ quan công an. Trong khi công an đang viết biên bản thì thị lại tỏ ra bất cần đời bằng việc ngồi chéo chân lên ghế rồi liên tục châm thuốc hút. Chứng kiến cảnh đứa con mới 11 tháng tuổi đang nằm trên nôi, những người có mặt đều lắc đầu ngán ngẫm người mẹ tư cách có một không hai này.

Tương lai mịt mù của những đứa trẻ có bố mẹ mà như không

Là một gia đình cơ bản, ông bà Trần Thị Xuân luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho các con của mình. Linh cũng vậy, sau khi tốt nghiệp đại học, ông bà lo công việc, gia đình cho đứa con trai rượu. Vậy nên khi biết được những việc làm sai trái của con trai, ông bà đã hết lời động viên nhưng cũng không thể lay chuyển được tính cách đứa con gần 30 năm nuôi dưỡng. Ngày nghe tin con mình bị bắt vì hành vi mua bán ma túy, gia đình bà như chết lặng. Mặc dù đã nhiều lần khuyên bảo nhưng không hiểu sao lúc con bị bắt họ luôn tự trách mình.


Hai con phải vào tù, giờ hai đứa cháu nhỏ đều do bà Xuân nuôi nấng. (Ảnh: T.G).

Con gái đầu của nữ quái buôn ma túy tên là Linh Trang lúc chưa tròn hai tuổi phải sống thiếu tình thương của bố, nhẽ ra người mẹ phải yêu thương, bù đắp lại cho con, đằng này Nguyễn Thị Thảo lại bỏ bê, chỉ chú tâm vào công việc "làm ăn" của mình. Không những thế, Thảo còn tiếp tục mang thai, rồi sinh thêm đứa con khác vào cuối năm 2012 khi đứa đầu mới chập chững biết đi. Người dân sống quanh đây đã nhiều lần chứng kiến cảnh đứa bé nhỏ lủi thủi núp sau bức tường rào, nhìn đám bạn vui vẻ chơi đùa khi bị các bạn nói: "Đừng chơi với nó, bố nó ngồi tù đó bay".

Thương đứa cháu nhỏ phải thường xuyên theo mẹ di chuyển nơi ở, vợ chồng bà Trần Thị Xuân (bà nội của bé - PV) đã đón Linh Trang về nuôi. Dù giận con, nhưng họ cũng đành bất lực khi "vợ chồng nhà tôi khuyên nhủ bao nhiêu lần nhưng chúng nó có bao giờ nghe đâu". Từ ngày đưa cháu về nhà nuôi nấng, gia đình bà ít khi thấy mẹ của chúng về nhà thăm con, thi thoảng lắm người đàn bà này mới ghé được ít phút rồi lại vội vàng bỏ đi. Đến khi biết những việc làm sai trái của đứa con dâu mình, bà đã tìm đến nơi ở, nhẹ nhàng khuyên bảo nhưng vẫn không lay chuyển được niềm đam mê giàu có bất hợp pháp của Nguyễn Thị Thảo.

"Nhiều lần đang ngồi chơi, nó ngước cổ lên hỏi tôi: "Bà nội, bố mẹ cháu đâu rồi, các bạn nói là cháu bị mồ côi bà ạ", nghe những câu nói đơn sơ đó tôi không biết trả lời sao cả. Nói thật thì sợ cháu tôi buồn, mà giấu thì không biết có kéo dài mãi được không", bà Xuân nghẹn ngào nói.

Mặc dù giận con, nhưng khi chứng kiến cảnh hai đứa cháu của mình bơ vơ, không biết nương tựa vào ai, vợ chồng ông bà sẵn sàng dang cánh tay đón hai đứa cháu nội về nuôi dưỡng. "Con dại cái mang", thằng Linh nó gây ra tội lỗi, giờ nó phải ngồi tù. Thương cháu, chúng tôi chỉ biết chăm sóc nó thật tốt để không thua bạn, thua bè", bà nói. Im lặng một lát rồi bà nói thêm, sau nhiều lần vào tù thăm nom, khuyên răn cải tạo tốt, Linh đã nhận ra những tội lỗi của mình. Mới đây, đứa con trai của bà đã được trại giam tin tưởng giao việc bán hàng tại căng tin. "Nhìn nó dần ổn định tinh thần, lại luôn hỏi thăm gia đình, con cái những lúc tôi vào thăm nên phần nào tôi thấy yên tâm. Hy vọng nó sẽ cải tạo tốt, sớm đoàn tụ với gia đình để làm lại cuộc đời", người mẹ nói.

Nói về gia đình này, ông Ngô Trí Bình, Trưởng khối 3 cho hay: “Gia đình ông Trung, bà Xuân xét về mọi mặt là tương đối cơ bản. Con trai và con dâu phải vào tù nên ông bà đã đón hai đứa cháu nhỏ về nuôi dưỡng. Dù con cái vi phạm pháp luật nhưng những việc làm của ông bà thật đáng khâm phục. Chúng tôi tin rằng hai đứa cháu nhỏ sẽ thành người, nhờ sự chăm sóc tận tình, chu đáo của ông bà.

Kim Long
theo GĐ&XH

Từ khóa: