Sự kiện hot
13 năm trước

Sự thật cái chết của người chồng “không được vợ rủ đi chơi” nhân ngày 8/3

Dantin - Thời gian qua, dư luận băn khoăn và hoài nghi trước cái chết được cho là “lãng xẹt” của ông Nguyễn Khắc Tiến (xóm 4, thôn Mễ Trì Thượng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội) chỉ vì chuyện vợ chồng mâu thuẫn với nhau nhân ngày 8/3. Tuy nhiên, đằng sau cái chết tức tưởi ấy là một sự thật đau lòng mà không phải ai cũng hiểu và thông cảm.

Dantin - Thời gian qua, dư luận băn khoăn và hoài nghi trước cái chết được cho là “lãng xẹt” của ông Nguyễn Khắc Tiến (xóm 4, thôn Mễ Trì Thượng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội) chỉ vì chuyện vợ chồng mâu thuẫn với nhau nhân ngày 8/3. Tuy nhiên, đằng sau cái chết tức tưởi ấy là một sự thật đau lòng mà không phải ai cũng hiểu và thông cảm.

Khoảng 18h ngày 8/3/2013, bà Nguyễn Thị Thư (vợ ông Tiến) xin phép chồng cho đi chơi nhân ngày Quốc tế phụ nữ. Thấy vợ đi xin đi chơi mà không rủ mình, ông Tiến không đồng ý. Vì vậy, hai vợ chồng to tiếng với nhau. Nghĩ rằng vợ viện cớ đi chơi để hẹn hò với người đàn ông khác, lại thêm nỗi uất ức vì những lời nói khó nghe của vợ, ông Tiến đã “bắt” xe ôm lên cầu Thăng long rồi gieo mình xuống sông Hồng tự vẫn.

Chết do bị “trùng tang”?

Xung quanh cái chết của ông Nguyễn Khắc Tiến đã có rất nhiều thông tin đồn thổi. Gần đây, tại thôn Mễ Trì Thượng xuất hiện thông tin cho rằng cái chết của ông Tiến là do bị “trùng tang”. Nhiều người đồn nhau rằng trước đây bà nội và mẹ đẻ ông Tiến đã tự tử. Không ít người trong dòng họ ông Tiến kể lại: Do cuộc sống thời đó rất khó khăn, hàng ngày bà nội ông Tiến phải bôn ba đi làm thuê làm mướn nhưng vẫn không kiếm đủ tiền nuôi chồng con. Một lần, vì cơ cực quá nên bà đã tìm đến cái chết bằng cách lao đầu vào đoàn tàu đang chạy. Thế rồi câu chuyện bà mẹ ông Tiến thắt cổ tự tử sau đó càng khiến nhiều người tin rằng cái chết của ông Tiến là do bị “trùng tang”. Bà Thư cho biết: Sau những chuyện đau lòng xảy , gia đình bà đã đi nhiều nơi để mời thầy về làm lễ cầu siêu cho chồng và giải hạn cho gia đình. Có thày “phán”: Do long mạch của gia đình và dòng họ chồng bà “có vấn đề” nên mới xảy ra những cái chết thương tâm như thế. Thậm chí một thầy cúng ở tận Hải Dương đã gọi điện thoại về nhà bà Thư thông báo: Hiện nay gia đình đang gặp chuyện trùng tang cho nên phải thành tâm lễ bái và mời thầy cao tay về giải hạn. Theo thầy cúng này “phán”, do bà nội ông Tiến trước đây bị chết đường chết chợ, rồi đến mẹ ông Tiến cũng tự tử, giờ lại đến ông ấy. Nếu không đi giải hạn thì gia đình bà còn bị bắt thêm người nữa. Những thông tin trên càng khiến gia đình bà Thư hoang mang và lo lắng. Bà Thư cho biết thêm: Sau ngày ông Tiến mất, mấy đứa cháu nội của bà liên tục quấy khóc không dứt cả ngày lẫn đêm khiến gia đình đứng ngồi không yên.

Đám tang ông Tiến.

Giận vợ rồi tự tử

Trước thông tin “ông Tiến tự tử vì giận vợ”, bà Thư khẳng định: Kể từ ngày lấy nhau, cuộc sống của vợ chồng bà luôn luôn đầm ấm và hòa thuận. Cái chết của ông Tiến hoàn toàn không liên quan gì tới cái gọi là “giận vợ” mà nhiều người đồn thổi.

Ồng Nguyễn Minh Trường, một người cùng làm nghề chạy xe ôm với ông Tiến cho biết: Từ trước đến nay ông Tiến luôn là người quan tâm đến người khác, thậm chí nhiều hôm ông còn chủ động nhường khách cho anh em chúng tôi. Việc gia đình ông Tiến cũng thỉnh thoảng tâm sự với chúng tôi về chuyện gia đình nhưng chưa lần nào thấy ông nhắc tới chuyện vợ chồng mâu thuẫn . Hôm nghe tin ông Tiến tự vẫn tôi rụng rời cả chân tay. Bà Lan, một người bán nước gần nhà ông Tiến cho biết: Từ xưa đến nay ông Tiến là một người hiền lành, chịu khó, không hề có mâu thuẫn hay nợ nần gì của ai. Trong thôn ngoài xóm nhà ai có việc hiếu, việc hỷ, ông Tiến đều nhiệt tình giúp đỡ. Bảo rằng ông Tiến tự tử vì giận vợ thì thật là không đúng.

Ông Tặng khẳng định không có chuyện ông Tiến tự vẫn do giận vợ.

Ông Nguyễn Khắc Tặng, Trưởng xóm 4, thôn Mễ Trì Thượng khẳng định: Ông Tiến không chỉ là một người chồng và người cha mẫu mực, ông còn là một cán bộ gương mẫu khi là Phó ban hòa giải của xã Mễ Trì. Theo ông Tặng thì ông Tiến vốn là một quân nhân, gia đình lại nề nếp, đối đãi với hàng xóm cũng không điều gì phải chê trách. “Chuyện ông Tiến nhảy cầu tự tử thực sự là một điều đáng tiếc cho cả gia đình và thôn xóm. Từ trước tới nay ông ấy chưa hề có lời lẽ nặng nề với vợ con thì làm sao có chuyện giận vợ mà tự tử”, ông Tặng nói.

Chọn cách quyên sinh?

Theo ông Tặng, sau khi xuất ngũ về địa phương, ông Tiến mới biết mình bị ung thư đường ruột. Hơn 20 năm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, ông Tiến luôn xác định sẵn tâm thế để đón nhận “nhát rìu của thần chết”. Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu xấu đi từ sau cuộc tái khám trước lúc ông Tiến quyên sinh khoảng hai tuần. Ông Tặng tâm sự: “Ông Tiến với tôi là bạn chí cốt từ khi còn khó khăn. Lúc ấy tôi đi bán bã bia còn ông ấy làm nghề xe thồ nên tôi hiểu ông ấy như anh em ruột thịt. Hơn 20 năm ông ấy đã hàng ngày chống chọi với bệnh ung thư nhưng không một lần than vãn hay tỏ ra bi quan, chán sống. Tuy nhiên, việc chạy chữa thuốc men và đi xạ trị trong ngần ấy năm cũng đã khiến cho gia sản của gia đình ông Tiến ngày một lụn bại”. Cũng theo ông Tặng, trước đây, để có tiền chạy chữa bệnh cho ông Tiến, gia đình đã phải bán đi 2 suất đất và cả mảnh ruộng duy nhất. “Trước khi ông Tiến mất chừng nửa tháng, sau khi đi khám các bác sĩ cho biết bệnh đã biến chứng sang giai đoạn nguy hiểm, muốn ngăn chặn thì phải cần rất nhiều tiền. Chuyện này được ông ấy giữ kín vì không muốn cho vợ con lo lắng thêm”, ông Tặng nói.

Ông Tặng cho biết thêm: Trước hôm tự tử vẫn ông Tiến đã ghi cẩn thận, đầy đủ các khoản ông nợ nần, cũng như người nào còn nợ tiền ông và giao chìa khóa két sắt cho con gái, đồng thời dặn dò con dâu phải chăm sóc bà Thư cẩn thận. “Có vẻ như ông ấy đã chuẩn bị sẵn cho một cuộc ra đi rồi. Nguyên nhân chính là do áp lực kinh tế trong việc chữa bệnh.”, ông Tặng ngậm ngùi.

Hàn Lập

Từ khóa: