Sự kiện hot
13 năm trước

Sự thật nước thánh chữa bách bệnh từ hài cốt 200 năm vẫn rỉ máu

Dantin - Đau bụng: uống nước thánh khỏi! Biến chứng áp huyết cao: uống nước thánh khỏi! Bệnh tim nặng: uống nước thánh khỏi! Thậm chí ung thư, bệnh AIDS giai đoạn cuối: uống nước thánh cũng khỏi!...

Dantin - Đau bụng: uống nước thánh khỏi! Biến chứng áp huyết cao: uống nước thánh khỏi! Bệnh tim nặng: uống nước thánh khỏi! Thậm chí ung thư, bệnh AIDS giai đoạn cuối: uống nước thánh cũng khỏi!...

Hàng trăm lời đồn thổi đầy tính kỳ dị, mê hoặc nước thánh chữa bách bệnh từ một hài cốt 200 năm vẫn rỉ máu làm hoang mang dư luận cả một miền biển Thành Nam bấy lâu nay.

Bộ hài cốt kỳ bí

Sáng sớm, giữa cái rét căm căm, hàng trăm người đa số là khách phương xa vẫn đội mưa trùm áo tìm đến khu Lác Môn xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Họ đến đây vì tò mò muốn chứng kiến bộ hài cốt 200 năm theo lời đồn thổi là vẫn rỉ máu. Một phần khách đến là để xin nước thánh mà theo họ có thể chữa bách bệnh cho mình hoặc cho người thân.

Ô tô chật kín đường làng

Chưa kịp cởi áo khoác, tôi đã được một cụ bà móm mém đến ghé tai thì thầm: “Đến xin nước thánh phải không con? Tranh thủ vào đi, đợi đến trưa là không còn nữa đâu”. Để ý thấy cụ bà đến tất cả mọi người thì thầm một câu giống hệt như thế! Theo lời cụ bà, bộ hài cốt cho nước thánh là của một người đàn ông tên Đỗ Tựu mà người dân nơi đây hay gọi một cách kính ngưỡng là “thánh Tựu”. Trong cái rét 8oC, lời kể của cụ bà về bộ hài cốt của thánh Tựu làm ai nấy đều run lên cầm cập. “Cụ Đỗ Tựu sống vào thời vua Tự Đức. Cụ bị tội chém cùng 7 người khác vào năm 1848 nhưng chỉ có sáu người được chôn ở gần chợ của xã. Đến năm 1958, di cốt của các cụ được chuyển vào trong khuôn viên một nhà thờ . Chỉ đến tháng 7 năm 2009, giáo xứ Lác Môn mở rộng khoảng sân bao quanh nhà thờ nên phải dời mộ phần đi nơi khác. Tất cả các quan tài của những người khác đều bình thường không có gì nhưng đến khi mở quan tài của “thánh Tựu” thì những ai có mặt đều cắt không còn giọt máu”.

Cụ Đoàn Văn Bân 74 tuổi, là người có mặt lúc mở nắp tiểu, kể: “Vừa mở nắp tiểu ra thấy có bao nhiêu là máu, máu cả ở dưới đáy tiểu, cả ở những lóng xương rỉ ra. Trong tiểu không có đầu lâu vì ngài đã bị vua Nguyễn bêu đầu rồi mà”. Ông Nguyễn Văn Huấn, thì lắc đầu xua tay vẫn chưa hết sự hãi hùng: “Hôm ấy tôi cũng tham gia vào việc đào đất di dời mộ, lúc thấy nước đỏ chảy ra, lại có mùi tanh như máu tươi, tôi hãi quá ngất lịm đi, không còn biết trời đất gì nữa. Mấy chục năm bốc mộ thuê mà chưa bao giờ tôi sợ đến mức ngất đi như thế cả”.

Việc máu từ xương chảy ra tiểu sành nhanh chóng lan ra khắp xã, người từ khắp các thôn xóm rầm rập chạy đến, vừa chạy vừa kêu: “Cụ Đỗ Tựu hiển thánh rồi”. Người dân kéo đến đông nghịt sân nhà thờ, vòng trong vòng ngoài xung quanh ngôi mộ đòi xin bông thấm máu từ hài cốt để chữa bệnh.

Chiếc quan tài của ông Đỗ Tựu

Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, số bông thấm máu được chia nhỏ tẹo như đầu tăm bông mà vẫn không đủ để chia cho mọi người. Không có được bông tăm máu của cụ Tựu, nhiều người đến trước tủ kính đựng di cốt của cụ cứ lấy khăn, lấy vải di di trên mặt kính để xin phù hộ chữa bệnh.

Sau sự việc lạ lùng đó, người dân cho rằng cụ Đỗ Tựu đã “làm phép lạ ban phước lành” tới những người trong vùng. Vì thế, họ tôn cụ lên làm “thánh”, dù chưa có một quyển kinh thánh nào có tên thánh Tựu cả. Hiện tại, bộ hài cốt đang được lưu giữ riêng biệt, cẩn thận trong tủ kính tại giáo xứ Lác Môn.

Nước thánh cũng hiển linh?

Việc di cốt của cụ Đỗ Tựu chảy máu, hiển thánh cứu giúp người lan ra khắp mọi nơi, ngày nào cũng có đoàn người và xe ùn ùn kéo đến. Từ miền Trung, miền Nam cũng có nhiều người khăn gói đến Lác Môn xin nước thánh chữa bệnh đông nườm nượp. Người ở Hà Nội, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Bình… thậm chí có cả người ở nước ngoài cũng về đây cầu khấn mong “thánh Tựu” ban ơn. Ô tô to, ô tô con đỗ chật kín đường làng. Người ta mang can to can nhỏ đến để lấy nước ở trong huyệt mộ cũ.

Nơi chiếc quan tài được khai quật

“Chỉ có một vũng nước nhỏ rộng 1m2 mà bao nhiêu người đến xin thì làm sao cho đủ. Nhưng lạ thay vũng nước hết lại đầy trong suốt 2 năm. Đến lúc cạn trơ đáy, nước đục ngầu toàn bùn là bùn vẫn có người đến múc” – Cụ Bân kể lại. Bà Phan Thị Uẩn, nhà gần ở bến phà Ninh Cường cách Lác Môn chưa đầy 1km cũng được nhiều người biết đến là được chịu ơn “Thánh Tựu”. Bà Uẩn cho biết: Trước đây một nửa trong tổng số 12 đứa cháu nội ngoại của bà luôn ốm đau quặt quẹo, có nuôi mà không có lớn. Bà sang nhà thờ Lác Môn, quỳ trước bộ xương của “thánh Tựu” cầu xin cho các cháu khỏe mạnh. “Từ bấy, chúng nó ít ốm đau hẳn. Bản thân tôi bị dạ dày, đã bục mấy lần nhưng từ ngày xin ngài, chả thấy cái dạ dày đâu nữa”, bà Uẩn nói. Một người khác là bà Vũ Thị Tý, người bán hàng nước ở ngay Lác Môn cũng nói bà được “ban ơn”. Bà kể lại: “Tôi vốn bị bệnh thấp khớp từ khi 35 tuổi do công việc đồng áng phải ngâm chân dưới nước nhiều. Vì không có điều kiện đi chữa nên khi về già, bệnh của tôi quá ra.Cứ tối đến là các khớp gối tê rần, đau nhức như có kiến cắn bên trong. Tôi đã đi khắp các bệnh viện, uống, bôi bao nhiêu thứ thuốc nhưng bệnh tình chỉ thuyên giảm chứ không khỏi hẳn”.

Sau đó, bà Tý vào nơi để hài cốt của “thánh Tựu” cầu khấn, rồi lấy chiếc khăn mặt trắng lau lên mặt kính nơi để bộ hài cốt. Xoa đi xoa lại được mấy lần, chiếc khăn tay của bà nổi nên những vệt lốm đốm màu đỏ như vừa thấm máu. Bà đem chiếc khăn đó về, hằng ngày thoa đi thoa lại vào hai bên đầu gối.“Được 2 hôm tôi thấy chân mình nhẹ dần và không còn bị cắn rứt nữa. Một thời gian sau thì bệnh đau khớp của tôi khỏi hẳn, đi lại bình thường mà không phải uống hay bôi bất kỳ loại thuốc nào cả” - bà Tý khoe.

Hiện tại, hàng trăm tấm bảng tạ ơn bằng gạch men trắng in chữ xanh được gắn kín trên bức tường trong nhà thờ “Thánh Tựu”. Người tạ ơn vì nước thánh mà “Thánh Tựu” ban cho chữa khỏi bệnh điên sau 18 năm. Người tạ ơn vì chồng hết cờ bạc. Lại còn có người tạ ơn vì khỏi bệnh ung thư, bệnh AIDS giai đoạn cuối!?...

Chỉ là lời đồn thổi

Lợi dụng sự tò mò, hiếu kỳ của du khách khi đổ xô về đây xem chuyện lạ, nhiều người dân trong xã Trực Hùng đã mở hàng loạt hàng quán hai bên đường dẫn vào trụ sở UBND xã để kinh doanh. Nhiều tệ nạn như cướp giật, móc túi cũng đã diễn ra. Ông Hoàng Tiến Trung - Trưởng công an xã Trực Hùng cho biết: “Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, chúng tôi vẫn thường xuyên nâng cao cảnh giác, đề phòng những kẻ lợi dụng cơ hội để tuyên truyền kích động nhân dân. Hai tháng qua, có rất nhiều người các nơi tới cầu nguyện”. Ông Đỗ Mạnh Hùng ,Chủ tịch UBND xã Trực Hùng khẳng định, việc chữa bệnh ở đây chỉ là tin đồn. “Có mấy người trong miền Nam cũng gọi điện ra cho tôi hỏi có đúng như thế không và đòi ra tận đây nhưng đều được chúng tôi giải thích là chưa có cơ sở nào kết luận cả”.

PGS.TS Nguyễn Lân Cường (Viện Lịch sử Việt Nam) cho biết: “Có những hiện tượng của con người từ trước đến nay khoa học chưa giải thích được. Như việc nhà sư Thích Quảng Đức tự thiêu cháy hết các bộ phận trong cơ thể con người, duy chỉ có trái tim là còn nguyên vẹn, đỏ hỏn”. Còn với bộ hài cốt chảy máu của ông Đỗ Tựu thì ông Cường khẳng định không có chuyện bộ hài cốt cứu người. Đây có thể chỉ là sự thêu dệt của người dân làm thần thánh hóa hiện tượng lạ có ở bộ xương mà thôi.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, thuộc Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người (Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam), thì lại cho rằng ông Đỗ Tựu chết uất ức nên xác khó tiêu. “Một khi con người chết trong sự uất ức thì cơ thể họ phát sinh ra luồng từ trường. Dòng từ trường này bao bọc cơ thể nên dẫn đến việc khó tan xương thịt” - ông Hải nói.

Bài và ảnh Minh Phương

Từ khóa: