Sự kiện hot
12 năm trước

Tâm thư đẫm nước mắt của nữ sinh viên sập bẫy mafia

“Vừa thi tốt nghiệp đại học, trên tay chưa kịp cầm tấm bằng mà thay vào đó là bản “kết luận điều tra” về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”, còn nỗi đau đớn, cay đắng nào bằng”…

“Vừa thi tốt nghiệp đại học, trên tay chưa kịp cầm tấm bằng mà thay vào đó là bản “kết luận điều tra” về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”, còn nỗi đau đớn, cay đắng nào bằng”…

Đó là một phần trong bức tâm thư đẫm nước mắt của hai chị em phạm nhân Trần Hà Duy (SN 1989) và Trần Hạ Tiên (SN 1991) được người cha trực tiếp gửi đến Tòa soạn Báo Công lý. Chị em Duy - Tiên có đôi lời nhắn nhủ và cảnh giác các bạn trẻ tránh xa những sai lầm mà họ mắc phải để rồi suýt phải trả giá bằng sinh mạng bản thân…

Ký ức kinh hoàng…

Khác với người chị Trần Hà Duy bị Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP Hồ Chí Minh tuyên án tử hình vào ngày 20/6/2012, cô em Trần Hạ Tiên chỉ phải lãnh án mức án 20 năm tù. Hạ Tiên được chị nhờ xách “hàng mẫu” do trùm Francis (quốc tịch Kenya) nhờ đưa đi Cotonou (châu Phi). Ngày 18/7/2011, Hạ Tiên về tới sân bay Tân Hải Nhất đã bị cơ quan chức năng phát hiện vận chuyển 4,1kg ma túy và bắt giữ. Hạ Tiên trải lòng trong bức tâm thư khi nhớ lại ký ức kinh hoàng: “Quay ngược dòng thời gian trở lại ngày hôm đó, cái ngày mà cuộc đời em chấm dứt tất cả, rơi xuống hố sâu vực thẳm, chốn ngục tù mở cửa đón chân em. Khi Công an khám xét chiếc valy hành lý, để lộ dưới đáy 4kg ma túy, em chỉ biết kêu trời và đứng chết trân. Chiếc còng số 8 bập vào tay em nghe khô khốc, hai cán bộ Công an áp giải em đi trong nỗi đau đớn ê chề. Có lẽ cái chết sẽ dễ chịu hơn cảm giác lúc này”. Hạ Tiên tự trách bản thân mình: “Tất cả chỉ vì suy nghĩ và cái nhìn của em quá ngắn. Bọn ác nhân đã mượn tay chị em em để giúp sức cho việc ác của chúng…  Càng nghĩ em càng trách bản thân mình hơn. Phải chi ngày đó mình đứng lại nhìn vấn đề thấu đáo hơn thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này”.


Người cha bật khóc khi kể với phóng viên về con gái

Trong thời gian bị tạm giam, chị em Duy, Tiên đã thành khẩn khai báo để mong sao Công an sẽ bắt được tên trùm Francis. Tuy nhiên, gã mafia đã tẩu thoát và chị em Duy, Tiên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 4kg heroin. Sau khi xét xử phúc thẩm, Duy bị chuyển về trại giam Chí Hòa, bị giam trong phòng dành cho những tử tù. Riêng Hạ Tiên sau đó ba tuần được chuyển lên Trường cải tạo An Phước. Hạ Tiên nhớ lại: “Trong thời gian hai tháng đầu thụ án, mọi thứ thực sự hoàn toàn mới mẻ và xa lạ đối với em. Em cố gắng làm quen dần với mọi thứ, như một con chim non đang tự mình bay qua vùng biển tối. Không ai có thể giúp ngoài việc tự bản thân mình biết vươn lên, phải tập cho mình mạnh mẽ hơn. Giờ đây, em đã không còn được sự che chở của gia đình, tâm sự đùa vui cùng bạn bè. Chỉ còn một mình em đi giữa cuộc đời đầy chông gai, đá nhọn, xung quanh hoàn toàn xa lạ. Em sợ, sợ cái cảm giác này, sợ sự cô đơn lắm. Nhưng em biết rằng, nếu có than thân trách phận hay buồn bã cũng chẳng thể thay đổi được rồi. Phải biết chấp nhận hiện tại để có thêm nghị lực vượt qua những khó khăn, trắc trở…

Lời hứa sẽ làm lại cuộc đời

Người cha của chị em Trần Hà Duy, Trần Hạ Tiên là ông Trần Văn Tường (SN 1964, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Sau khi hai con gái bị kết án tù, ông tất tả ngược xuôi tìm cách khắc phục hậu quả và gửi đơn xin Chủ tịch nước ân giảm mức án tử hình cho Trần Hà Duy. Trái tim người cha hiểu rằng, con gái mình đã sập bẫy tội phạm vì hai cô con gái rất thương cha mẹ, chăm chỉ học hành. Duy thi đỗ vào Trường Đại học Hồng Bàng; Tiên thi đậu vào Trường Đại học Văn Lang TP Hồ Chí Minh. Ngoài học tập, Duy còn tích cực tham gia các phong trào và công tác xã hội. Gia đình ông Tường có truyền thống ba đời tham gia cách mạng. Ông Tường từng là Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Đến năm 1994, ông nghỉ việc đưa gia đình lên Lâm Đồng, làm nghề chạy xe ba gác thuê nuôi bốn con ăn học. Ông đã gửi đơn xin tha tội chết cho con gái mình. Vừa qua, để thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước, TANDTC đã đề nghị và Chủ tịch nước ra Quyết định ân giảm hình phạt tử hình cho Trần Hà Duy xuống tù chung thân. 

Người cha bật khóc khi kể lại những điều Duy nói với ông: “Trong thời gian chờ thi hành án, con luôn trong tâm trạng sợ hãi tột cùng. Mỗi buổi sáng nghe tiếng cửa phòng giam mở là giật mình tỉnh giấc, không biết lúc nào thì bị đưa ra pháp trường. Với việc được ân giảm xuống án chung thân, con như được hồi sinh một lần nữa và nguyện sống sao cho xứng đáng với sự nhân đạo của Nhà nước. Con đã được chuyển ra Trại giam Z30D Bình Thuận để thụ án chung thân”.

Đối với Hà Tiên, 20 năm tù sẽ là quãng thời gian rất dài nhưng cô hứa sẽ cải tạo thật tốt để được ân xá, có cơ hội hòa nhập cộng đồng. Tiên viết trong bức tâm thư: “Có những đêm nằm suy nghĩ, có lẽ nhắc đến hai chữ “người tù” sẽ làm cho mọi người sợ vì đó là cái đáy của xã hội. Bản thân em cũng từng nghĩ như vậy về “người tù”. Từ lúc bước chân vào nơi này, thật sự đã làm em thay đổi suy nghĩ của bản thân rất nhiều. Không phải người tù nào cũng xấu. Lỗi lầm em gây ra cho cha mẹ, những người thương yêu và bạn bè thực sự đã quá lớn. Chỉ còn cách duy nhất để bù đắp một phần lỗi lầm của mình là phải sống và cải tạo sao cho thật tốt để ngày về được gần nhất; được sớm có cơ hội để thực hiện những tâm niệm của mình…”.

Hạ Tiên lạc quan về tương lai sắp tới: “Dẫu biết cuộc đời này, chị em em đã phạm phải sai lầm và mất mát rất nhiều nhưng điều đó không bao giờ làm em gục ngã. Em đã mạnh mẽ và trưởng thành lên rất nhiều và nghĩ rằng, đây chỉ là một thách thức mà thôi. Nếu chỉ là một đóm sáng le lói trong bóng tối, em cũng sẽ cố gắng tìm đến đích của nó. Em bị Công an bắt khi vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ của năm học thứ 2. Em hứa sẽ cải tạo tốt để sớm có cơ hội trở về với xã hội, làm lại cuộc đời và mau sớm được bù đắp lại cho gia đình. Tất cả giờ đây chỉ còn biết hy vọng…”.

An Dương
theo Công Lý

Từ khóa: