Sự kiện hot
11 năm trước

Tết đến gần, cẩn thận mua phải cây cảnh... gắn keo

Vạch lần các chùm quả thì ngã ngửa người khi thấy các chùm quả sai chi chít đều được gắn vào thân bằng keo 502. Còn đau hơn nữa, khi gạt lớp đất mỏng phía dưới gốc cây ra, tôi thấy cả 2 cây chỉ là cành được cắm xuống.

Vạch lần các chùm quả thì ngã ngửa người khi thấy các chùm quả sai chi chít đều được gắn vào thân bằng keo 502. Còn đau hơn nữa, khi gạt lớp đất mỏng phía dưới gốc cây ra, tôi thấy cả 2 cây chỉ là cành được cắm xuống.

Mới đây, nhìn chậu sung cảnh nhỏ xíu có thế uốn lượn, quả sai chi chít từ gốc lên tới tận ngọn, tôi đã quyết định mua 2 chậu với giá 250.000 đồng/chậu của người bán cây cảnh dạo. Ngoài ra, tôi còn mua 2 chậu đỗ quyên với nụ đang mơn mởn với giá 105.000 đồng/chậu.

Đang hí hửng vì mua được mấy chậu cây cảnh đẹp, giá mềm hơn nhiều so với mua tại chợ cây cảnh đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội), thì bạn tôi đến chơi bảo: “Anh có xem kỹ không kẻo mua phải cây cảnh rởm thì thiệt...”.


Người tiêu dùng nên cảnh giác với cây cảnh bán dạo (ảnh minh họa).

Nghe bạn nói vậy, tôi vạch lần các chùm quả từ ngọn tới tận gốc của cây sung, thì ngã ngửa người khi thấy các chùm quả sai chi chít đều được gắn vào thân bằng keo 502. Còn đau hơn nữa, khi gạt lớp đất mỏng phía dưới gốc cây ra, tôi thấy cả 2 cây chỉ là cành được cắm xuống.

Khi kiểm tra 2 chậu đỗ quyên tôi cũng thấy các nụ hoa đều được lấy từ cây khác và gắn keo vào. Tôi ngẩn ngơ vì một chốc mà mất đứt hơn 700.000 đồng để đổi lấy 4 chậu cây cảnh rởm. Dẫu sao tôi cũng tự trách mình vì không cẩn thận xem kỹ, mặc dù đã đôi lần nghe thấy sự cảnh báo về cây cảnh giả của một vài người bạn, cũng như các phương tiện truyền thông. Qua đây tôi cũng khuyên mọi người có ý định mua các chậu hoa, cây cảnh để chơi tết thì nên đến các nơi uy tín, các nhà vườn chuyên dụng, dẫu có đắt chút xíu, còn hơn tham rẻ mà bị mắc lừa như tôi.

theo Dân Việt

Từ khóa: