Dantin - Thời tiết rét đậm, rét hại, kéo dài trong một tháng trở lại đây, khiến nhiều chủ vườn đào đang lo lắng phải đối mặt với nguy cơ đào chậm nở hoa hoặc “cháy” đào vào dịp Tết Quý Tỵ
Dantin - Thời tiết rét đậm, rét hại, kéo dài trong một tháng trở lại đây, khiến nhiều chủ vườn đào đang lo lắng phải đối mặt với nguy cơ đào chậm nở hoa hoặc “cháy” đào vào dịp Tết Quý Tỵ
Tết năm nay, để sở hữu một gốc đào đẹp, người tiêu dùng có thể phải bỏ ra số tiền gấp đôi, thậm chí gấp ba lần năm ngoái.
Trên những vườn đào ở Nhật Tân, Quảng An, Phú Thượng... (quận Tây Hồ, Hà Nội) trong cái rét cắt da cắt thịt, chúng tôi vẫn thấy những chủ vườn đào vườn quất cùng hàng chục người đang cần mẫn chăm bẵm những gốc đào. Ông Nguyễn Ngọc Lan ở Nhật Tân cho biết: “Tết năm nay khó tìm được đào đẹp. Nếu người nào biết chăm sóc cẩn thận, căn chính xác giờ bón phân, tỉa lá, thì may ra có được đào đẹp, nhưng nếu trời rét đậm, rét hại kéo dài từ giờ đến tết thế này thì có nguy cơ thất thu, vì đào sẽ chậm ra hoa.”
Đang sở hữu vườn đào gần 2.000 gốc, ông Tiến Quyết ở Quảng An lo lắng: “Tiết trời thật oái oăm. Cả tháng nay trời lạnh buốt giá, không hề có một tý mặt trời, nụ hoa cứ nằm co quắp ôm sát cành không chịu nhú ra. Nhà tôi phải huy động hàng chục người chăm bón cả ngày lẫn đêm hy vọng đào nở đúng dịp tết”. Vì thế, dù nhiều thương lái khắp trong Nam ngoài Bắc đến tận vườn hỏi mua nhưng ông cũng không dám bán. Dù đã có 55 năm làm nghề trồng đào, nhưng ông Lê Đức Hứa ở Phú Thượng vẫn không hết lo lắng cho vườn đào hơn 500 gốc của mình. Ông cho biết: Đối với loại đào hột sai mắt, cánh mỏng thì gặp rét vẫn nở hoa, riêng bích đào có đặc trưng là nở cùng một lúc, nên nếu gặp rét đậm thì có nguy cơ chết hoặc ra ngoài Tết mới nở hoa.


Mặc ấm và sưởi ấm cho hoa đào
Năm nay, theo các chủ vườn đào thì đào khan hiếm hơn mọi năm là điều đã được dự báo trước. Từ những ngày cuối tháng 12/2012, nhiều người chơi đào đã đặt cọc tiền trước, nhưng không ít chủ vườn phải từ chối vì đã hết đào đẹp hoặc vì chờ giá có thể lên nữa.Theo nhận định của dân chơi đào, năm nay giá đào có thể tăng gấp đôi đến gấp ba lần so với năm ngoái. Ông Hứa cho biết: Những cành đào trung bình năm ngoái khoảng 1500.000 đến 300.000 đồng/cành, thì Tết này ít nhất cũng lên đến 300.000 - 650.000 đồng/cành, gấp 2 lần. Theo ông Quyết, gốc đào càng to, xù xì, mốc meo càng được giới chơi đào săn lùng. Gốc đào rừng thế đẹp có giá lên tới 8-15 triệu/gốc. Tuy nhiên, công vận chuyển, chăm sóc đào rừng cũng rất tốn kém. Các loại đào thế, gốc to đẹp dùng cho thuê khoảng 20 ngày trong dịp Tết từ trước ngày 23 tháng Chạp đến ngoài rằm tháng Giêng được dân trồng đào chia làm ba loại chính. Loại 1 (thân to, thế đẹp, nở hoa đều) cá biệt có giá từ 25-30 triệu đồng/gốc, loại 2 cũng tầm trên 10 triệu đồng/gốc, loại ba cũng phải từ 5 - 7 triệu/gốc. Ông Quyết cho biết: Năm nay giá đào có thể tăng gần gấp đôi thậm chí gấp ba lần, vì ngoài nguồn cung ít đi, người trồng đào còn phải bù các chi phí như phân bón, cây giống, công chăm bẵm... cao lên rất nhiều.
Càng gần Tết, bên ngoài thì trời lạnh mà người trồng đào như có lửa đốt trong lòng. Chủ vườn đào phải dùng nilon phủ kín các gốc đào. Ngoài ra họ còn thắp đèn điện để sưởi ấm cho từng gốc đào
Ông Vũ Kim Bôi (70 tuổi, ở cụm 1, phường Nhật Tân) có gần 30 năm gắn bó với trồng đào cho biết: “Nghề này 70% phụ thuộc vào thời tiết, do vậy, mấy ngày rét liên tục gần đây, tôi phải tìm mọi cách chống rét cho đào, hi vọng là đào nở đúng dịp Tết Quý Tỵ”.
Người trồng đào đang hồi hộp ngóng trông từng ngày trời Hà Nội hửng nắng để những vườn đào nở hoa khoe sắc thắm, để nhà nhà có cành đào, cây đào chơi Tết, đậm đà bản sắc hương vị Tết quê hương.
Sỹ Thành