Dantin - Trong lúc nóng giận, người vợ đã lôi cả gia đình chồng ra chửi. Quá bức xúc trước thái độ hỗn láo của vợ, người chồng đã ra tay xả liền 27 nhát dao ... Lý giải cho tội ác của mình, hắn cho rằng đó là cơn giận dữ bột phát của kẻ suốt nhiều năm liền phải nhẫn nhục, cam chịu sống trong cảnh “ăn bám vợ”.
Dantin - Trong lúc nóng giận, người vợ đã lôi cả gia đình chồng ra chửi. Quá bức xúc trước thái độ hỗn láo của vợ, người chồng đã ra tay xả liền 27 nhát dao ... Lý giải cho tội ác của mình, hắn cho rằng đó là cơn giận dữ bột phát của kẻ suốt nhiều năm liền phải nhẫn nhục, cam chịu sống trong cảnh “ăn bám vợ”.
Tội ác bắt nguồn từ bi kịch của kẻ chịu kiếp “ăn bám vợ”
Nạn nhân của vụ án mạng kinh hoàng trên là chị Phạm Thị Hạnh (SN 1970, trú tại xóm 7, thôn Việt Yên, xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, Thái Bình). Hung thủ chính là Nguyễn Văn Huynh, chồng chị Hạnh (SN 1968, trú cùng địa chỉ). Sau khi giết vợ. Huynh đã vung dao tự đâm 2 nhát vào ngực mình. Huynh may mắn thoát chết, nhưng chị Hạnh lại không qua khỏi vì vết thương quá nặng.
Kết quả khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường của cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình cho thấy: Chị Hạnh bị 27 nhát đâm, chém trên cơ thể, trong đó có hai nhát dao chí mạng trúng tim và vùng bụng khiến nạn nhân tử vong.
Sa cơ thành kẻ “ăn bám vợ”
Vốn là người cùng xã, Huynh và chị Hạnh quen biết nhau từ lúc còn ...để chỏm. Năm 1988, sau một thời gian tìm hiểu và được gia đình đôi bên đồng ý, cả hai quyết định kết hôn. Hạnh phúc như được nhân đôi với cặp vợ chồng trẻ khi đứa con đầu lòng chào đời (cháu Nguyễn Mạnh Tùng, SN 1991) và 11 năm sau khi cô con gái ra đời (cháu Nguyễn Hải Yến). Con cái “đủ nếp đủ tẻ”, gia đình đôi bên lại hòa thuận, vợ chồng Huynh lúc đó trở thành một “hình mẫu lí tưởng” trong con mắt của nhiều người. Thế nhưng, ít ai biết được rằng, đằng sau cái vẻ ấm êm hạnh phúc ấy là những vết rạn nứt lớn khó bề hàn gắn.

Hung thủ Nguyễn Văn Huynh.
Khi đến với chị Hạnh, Huynh vốn là kẻ không có công ăn việc làm ổn định. Thời gian đầu mới cưới, Huynh cũng biết toan lo cho gia đình. Hàng ngày, Huynh vẫn lao đi làm thuê với “triết lí” đanh thép “Đàn ông không được ăn bám vợ”. Thấy chồng tu chí làm ăn, chị Hạnh rất mừng. Năm 1994, sẵn lúc được người bà cô ở nước ngoài gửi về cho ít vốn để mở xưởng thêu xuất khẩu, chị Hạnh “đầu tư” luôn cho chồng một chiếc tàu làm phương tiện làm ăn. Huynh mang tàu xuống Quảng Ninh hành nghề chở khoáng sản thuê. Chính trong thời gian này của Huynh dần thay đổi. Sẵn có tiền trong tay, Huynh lao vào những cuộc chè chén, cờ bạc rồi nợ nần chồng chất. Chỉ sau một thời gian ngắn, con tàu bị nướng sạch vào trò “đỏ đen”. Khi tiền cháy túi, Huynh đành “bán xới” về quê. Từ một người đàn ông vốn được coi là trụ cột của gia đình, Huynh trở thành kẻ ăn bám vợ. Mọi công to việc lớn trong nhà đều do một tay chị Hạnh gánh vác. Những sứt mẻ trong quan hệ vợ chồng cũng bắt đầu từ đó.

Hiện trường vụ án.
Trong quá trình khai nhận tội ác của mình với cơ quan công an, Huynh đều thành khẩn nhận hết mọi tội lỗi về mình. Chỉ có điều, khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, Huynh lại tỏ ra lúng túng. “Lúc đầu anh ta chỉ cúi đầu không nói gì. Chúng tôi phải nhắc đi nhắc lại câu hỏi mấy lần anh ta mới chịu kể”, một điều tra viên cho biết. Cái lí do khó nói của Huynh, hóa ra chính là “sĩ diện” của người đàn ông chịu cái tiếng là “ăn bám vợ”. Huynh cho biết: Khi thấy chồng về với hai bàn tay trắng, tàu thuyền cũng bán mất để trả nợ, chị Hạnh đã đùng đùng nổi giận, mắng chửi Huynh thậm tệ. Ý thức được lỗi lầm mình đã gây ra, Huynh cắn răng chịu đựng. “Xét cho cùng thì tôi là người có lỗi. Con tàu ấy cũng là tiền của vợ. Vợ đã đầu tư cho mình làm ăn, thế mà mình không biết giữ, cô ấy trách cũng phải”, Huynh thừa nhận. Thời gian đầu về nhà, Huynh bỏ qua tất cả mọi lời trách móc của vợ, chỉ cun cút làm việc, vợ sai làm việc gì bất kể lớn nhỏ Huynh đều răm rắp nghe theo, không một lời cự cãi. Thế nhưng, càng ngày thái độ của chị Hạnh càng quá đáng. Chẳng những mắng nhiếc chồng, chị Hạnh còn tỏ thái độ khó chịu kiểu “giận cá chém thớt” với tất cả mọi người trong gia đình chồng, kể cả khi họ không hề có lỗi gì.
Già néo đứt dây
Sự “bất phục” và coi thường của chị Hạnh đối với Huynh cứ kéo dài mãi. Kể cả khi cháu Yến ra đời, không khí gia đình vẫn không hết nặng nề. Trong tâm thế của kẻ sa cơ, Huynh chẳng thể làm gì. Dần dần, sự nhẫn nhục trở nên u uất khiến Huynh phản kháng lại theo hướng tiêu cực. Sự việc xảy ra trong buổi sáng kinh hoàng ấy cũng bắt nguồn từ chính những u uất bị dồn nén lâu ngày của Huynh. Theo như lời khai của Huynh thì trước hôm xảy ra án mạng ít ngày, vợ chồng Huynh đã cãi nhau kịch liệt. Nguyên nhân là trong một lần kiểm tra tiền trong két sắt, thấy thiếu 300 ngàn đồng, chị Hạnh đã nghi ngờ Huynh lấy trộm nên ra sức xỉa xói, nói kháy chồng. Trong cơn nóng giận, Huynh đã “dọa” li hôn, không ngờ chị Hạnh đồng ý với thái độ rất dửng dưng rồi bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Sáng 8/6/2007 Huynh ra ngoài ăn sáng khi về thì thấy vợ đang thu dọn đồ đạc định đem đi nên lao vào ngăn cản. Chẳng ngờ chị Hạnh nổi giận, mắng chửi Huynh sa sả. Và, trong lúc cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt, Huynh đã vung dao cướp đi sinh mạng vợ mình. “Nếu như mọi lần, tôi sẽ nhịn được. Nhưng lần này cô ấy chửi bới, xúc phạm cả gia đình tôi. Nghe cô ấy chửi bố mẹ mình, tôi đã không thể kìm nén được. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ là phải giết chết vợ rồi tự sát, giải thoát cho cả hai khỏi cuộc sống đau khổ này. Có lẽ lúc đó cô ấy không ngờ tôi sẽ làm thế nên không đề phòng gì, bởi trong ý nghĩ của cô ấy, tôi chỉ là một thằng hèn, làm sao có thể trở nên liều lĩnh hung hãn như thế được. Giá như cô ấy nhận ra hành động của tôi và bỏ trốn trong lúc tôi đi lấy dao thì cô ấy đã không chết thảm dưới tay tôi”, Huynh nhớ lại.
Suốt một thời gian dài sau khi vụ án mạng xảy ra, những người dân xóm chợ Việt Yên vẫn không thôi xì xào bàn tán. Tội ác của Huynh khiến tất cả mọi người đều hết sức bàng hoàng. Bởi trong con mắt của họ, Huynh vốn là một người hiền lành, cam chịu. Những mâu thuẫn, lục đục xảy ra trong gia đình Huynh hầu như ai trong xóm chợ này cũng đều biết. Và, trong những trận cãi vã giữa Huynh và vợ, người ta vẫn quen với hình ảnh người đàn ông tội nghiệp kia chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn, cùng lắm thì chửi càn vài tiếng rồi bỏ đi. Không ai ngờ Huynh lại có thể “bật” lại chị Hạnh chứ đừng nói là ra tay giết vợ. “Tôi nhớ lúc đó tầm 8h sáng. Chuyện vợ chồng anh ta cãi nhau xảy ra như cơm bữa nên sáng hôm đó khi thấy họ to tiếng tôi cũng không quan tâm lắm. Thế rồi đột nhiên thấy anh ta lao ra chợ, đến hàng bán thịt lợn của tôi vớ lấy con dao bầu chạy về nhà. Khi chúng tôi chạy đến thì đã thấy chị Hạnh nằm bất động, còn anh ta cũng đang lăn lộn dưới đất, người be bét máu”, chị Trần Thị Sam, chủ hàng thịt lợn nơi Huynh lấy dao kể lại.
Bố vợ xin giảm án cho đứa con rể tàn ác
Tháng 10/2007, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình đã tuyên phạt Nguyễn Văn Huynh 17 năm tù về hành vi giết người. Trong phiên xử hôm đó, khi vị chủ tọa phiên tòa hỏi đến ý kiến của gia đình bị hại thì bất ngờ ông Nguyễn Văn Cừ (bố đẻ chị Hạnh) đứng dậy xin tòa giảm án cho đứa con rể tàn ác. Hành động đột ngột đó của ông Cừ do một phần nghĩ đến tương lai của hai đứa cháu ngoại, phần khác ông vẫn tin vào bản chất lương thiện của Huynh. Từ cái ngày đầu tiên Huynh ra mắt gia đình, ông Cừ đã nhận ra đó là một người hiền lành, chất phác. Thời gian Huynh từ Quảng Ninh tay trắng trở về, hàng ngày chứng kiến cảnh chàng “rể quý” lủi thủi làm việc trong những lời mắng chửi của con gái ông, ông cũng rất áy náy và thương cảm. Đã không ít lần ông khuyên nhủ con gái về thái độ đối với chồng nhưng không được. “Gia đình cũng căm phẫn lắm, dù có đến kiếp sau chắc tôi cũng không thể tha thứ được cho hành động của nó. Nhưng sự việc dù sao cũng đã xảy ra rồi, có bắt thằng Huynh đi tù suốt đời thì con gái tôi đâu có sống lại được. Thôi thì vì tương lai các cháu của tôi, chúng nó đã mất mẹ rồi, giờ mất bố nữa chẳng biết sẽ ra sao. Nghĩ đến hai đứa nhỏ, gia đình tôi đã nộp đơn lên tòa xin giảm án cho thằng Huynh, để cho nó ăn năn, hối hận rồi sớm về với con cái”, ông Cừ nói.
Điều ông Cừ mừng nhất là hai đứa cháu ngoại, dù phải trải qua nỗi đau mất mẹ, vắng cha nhưng vẫn ăn học nên người. Hiện cháu Tùng đã trưởng thành, đã lập gia đình và có hai con. Tùng còn tự tay mình mở được một quán cắt tóc trên TP. Thái Bình để tự kiếm sống nuôi bản thân. Còn Yến cũng đã lên lớp 4, năm nào cũng là học sinh giỏi và rất ngoan. “Tôi mong rằng trong thời gian chịu hình phạt trong tù, thằng Huynh sẽ biết hối hận về tội lỗi của mình, cải tạo tốt để trở về với con cái. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không thể hiểu được tại sao nó lại có thể gây ra tội ác tày đình như vậy. Nó vốn là đứa hiền lành…”, ông Cừ nói.
Bài và ảnh Hòa Thắng