Sự kiện hot
13 năm trước

Thâm nhập chợ đồ “nhảy” giữa thủ đô: “Thợ săn” đồ “nhảy” chợ trời

Dantin - Lang thang khắp các quán bán phụ tùng ôtô trong chợ Giời (phố Đồng Nhân, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng) đi tìm gương chiếu hậu của chiếc Toyota Corolla đời 2010 (xe nhập khẩu) của anh trai vừa bị “nhảy”,

Dantin - Lang thang khắp các quán bán phụ tùng ôtô trong chợ Giời (phố Đồng Nhân, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng) đi tìm gương chiếu hậu của chiếc Toyota Corolla đời 2010 (xe nhập khẩu) của anh trai vừa bị “nhảy”, tôi và anh bạn thợ chuyên ngoại thất ôtô tìm một quán nước đối diện trường THCS Đoàn Kết hỏi thăm.


Không quá khó tìm thấy những đồ ăn cắp trong chợ.

Đồ ăn cắp mới, rẻ và xịn!

“Cháu tìm gương ôtô chứ gì?”, bà lão bán khẽ hỏi và chỉ cho tôi một người đàn ông hao hao gầy ngồi cạnh quán. Liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, người đàn ông cất tiếng hỏi: “Mua gương xe gì? Mặt gương hay cả cụm?”. Khi biết tôi đang có nhu cầu mua cả cụm gương chiếu hậu bên phải con Toyota Corolla đời 2010 (xe nhập khẩu), anh ta liền hét giá: “2,2 triệu, hàng dùng rồi, nếu mang đến lắp để lại chân con cũ tôi để cho 2 triệu”.

Thấy tôi còn phân vân về chất lượng gương, anh ta cho biết: Đó là gương đã qua sử dụng, nhưng còn mới nguyên, nếu mua sẽ được bảo hành một năm. Bà lão bán nước bên cạnh bực dọc: “Nói luôn nó là gương ở đây là đồ ăn cắp, hàng xịn, chất lượng còn tốt, giá rẻ, thuận mua vừa bán thì lấy”.


Chủ cửa hàng tên Hường.

Đồng ý nếu đến sẽ điện trước, chúng tôi rời cửa hàng chị Duyên. Nhờ anh bạn trong nghề, hỏi giá chiếc gương tại cửa hàng Chiến Hảo trong chợ, chúng tôi được biết giá một chiếc gương xe như yêu cầu chỉ khoảng 1,3 - 1,5 triệu đồng. Do là đồ “nhảy”, nên so với hàng chính hãng, giá mặt hàng phụ tùng ôtô như mặt gương, cụm gương tại đây chỉ bằng 1/3 giá chính hãng. “Toàn hàng xịn đó, chất lượng vẫn tốt lắm, do mua lại của bọn ăn cắp chỉ vài trăm đến một triệu là cùng, bán ra bằng nửa giá so với hàng xịn vẫn còn lãi chán”, anh bạn tôi thì thầm.

Mất hàng độc phải chờ  “nổi”

Nạn mất phụ tùng ôtô tại các bãi xe trong nội thành Hà Nội là chuyện thường ngày. Có bãi một tháng mất đến hơn chục chiếc gương, còn những phụ tùng như logo, ốp lazăng, nẹp cửa bị bóc là chuyện“thường ngày”. Tuy nhiên, không quá khó để tìm thấy những đồ bị “nhảy” đó tại chợ Giời.


Một tay nhảy gương chuyên nghiệp đã gác kiếm.

Anh L., chủ một bãi trông xe trong địa bàn quận Hoàn Kiếm nói: “Chúng tôi làm bãi xe, một tháng có khi bị bẻ mất hơn chục chiếc gương, khách bắt đền, đến chợ Giời tìm là thấy, giá lại mềm. Những phụ tùng khác như logo, ốp lazăng… đến hỏi là gần như cửa hàng nào họ cũng có.

Ở mỗi chủng loại xe, bọn “nhảy” đồ lại chọn những bộ phận khác nhau để “chôm”. “Những loại xe xịn thì chúng chuộng gương, còn những dòng xe bình dân như Toyota Inova, lại chỉ thích bóc nẹp sườn. Chúng luôn tìm đúng lúc bảo vệ mất cảnh giác nhất để lấy. Có tháng vào chợ giời tìm mua đồ linh tinh đền cho các xe gửi ở bãi đến chục lần”, anh T., nhân viên một bãi trông xe trên đường Lý Thương Kiệt ( Q.Hoàn Kiếm, HN) cho hay.

“Những đồ lặt vặt đó giá trị chỉ 5-7 trăm nghìn, nhưng bọn“nhảy” mang vào chợ bán chỉ 1-2 trăm nghìn, còn mình mua lại, chủ nó hét gấp đôi ngay. Vẫn phải mua thôi biết làm sao được”, anh Đ, quản lý một bãi trông xe trên đường Ngô Quyền (HN) chia sẻ.

Nhiều chiếc xe độc bị bẻ gương, không có đồ thay thế, đành dán băng dính vào chân cụm rồi ra chợ Giời tìm. Tuy nhiên, những mặt hàng này thường khó tìm, bởi dân mua đồ cũng tránh rủi ro khi “ăn” hàng này. Anh T, chủ một bãi trông xe trên đường Phan Chu Chinh cho biết.

“Những hàng độc chắc chắn cũng sẽ về, vấn đề là khi nào nó “nổi” ở chợ thôi. Thường phụ tùng như gương, ốp lazăng… của những xe độc bị mất thì khoảng 2-3 tháng sau mới “nổi”. Đặt đồ mới thì đắt nên nhiều chủ xe biết chờ khi đồ “nổi” sẽ mua”, anh T, người điều hành bãi trông xe của Công ty khai thác điểm đỗ Bắc Việt tiết lộ.

Đông Phong

Từ khóa: