Sự kiện hot
12 năm trước

“Thần đồng” biết nói khi chưa đầy 3 tháng tuổi

Dantin - Hơn một tháng trở lại đây ở nhiều làng quê tỉnh Hà Nam dư luận xôn xao chuyện bé gái “thần đồng” chưa đủ 3 tháng tuổi đã biết gọi “bà ơi, mẹ ơi, bố ơi…” mỗi khi đòi ăn.

Dantin - Hơn một tháng trở lại đây ở nhiều làng quê tỉnh Hà Nam dư luận xôn xao chuyện bé gái “thần đồng” chưa đủ 3 tháng tuổi đã biết gọi “bà ơi, mẹ ơi, bố ơi…” mỗi khi đòi ăn. Bé gái được gọi bằng những cái tên là “con trời, kỳ nhân, thần đồng, tiên đồng…” trú tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

77 ngày tuổi đã biết nói

Để tìm hiểu thực hư “thần đồng” đất Kim Bảng, phóng viên Đời Sống & Tiêu dùng tìm đến tận nhà nơi bé đang ở để xác thực thông tin. Bé gái “thần đồng” được mọi người đồn thổi tên thật là Lê Thị Yến Nhi là con của anh Lê Văn Tấn (SN 1987) và chị Lường Thị Thoa (SN 1994). Bé Yến Nhi có khuôn mặt bầu bĩnh, vầng trán cao, rất hiếu động, ai bắt tay hay đưa vật gì bé đều cầm, miệng cười tươi.

Thấy chúng tôi tỏ vẻ hiếu kỳ muốn được nghe cháu nói, anh Tuấn khoe: “Từ sáng tới giờ cháu nó gọi “bà ơi, mẹ ơi” suốt rồi đấy chú ạ”. Những người hàng xóm đến trước, cũng bảo: “Vừa nãy đòi ăn, bé Yến Nhi cũng gọi “mẹ ơi” liên tục”. Tuy nhiên từ lúc PV đến, hơn 1 giờ trôi qua mà Yến Nhi chưa hề nói một từ nào.

Được biết anh Tuấn và chị Thoa quen nhau khi cùng làm công trình xây dựng ở Điện Biên. Đầu tháng 2/2013, anh Tuấn và chị Thoa kết hôn. Chị Thoa cho biết chị cũng mang bầu đủ 9 tháng 10 ngày như bao người phụ nữ khác. Yến Nhi sinh vào 13h13 phút, ngày 26/5/2013 tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Bé Yến Nhi sinh ra, phát triển một cách bình thường. Cách đây hơn một tháng cả gia đình kinh ngạc khi phát hiện cháu Nhi còn 13 ngày nữa mới đủ 3 tháng tuổi nhưng bỗng dưng lại biết nói. Anh Tấn kể: “Sáng hôm ấy là ngày 3/7 âm lịch tức là ngày 9/8/2013, lúc này cháu Yến Nhi mới được 77 ngày tuổi. Bình thường, thì mẹ tôi ở nhà chăm sóc hai mẹ con cái Hĩm (tên gọi ở nhà của Yến Nhi - PV), nhưng hôm ấy bà bận đi đám cưới ở làng bên. Tôi ở nhà, lúc hoà bột sữa cho cháu uống, chưa làm bao giờ làm việc đó nên tôi lóng ngóng pha hồi lâu mới xong. Vì khát sữa nên cháu khóc ngằn ngặt rồi gọi “bà ơi”, sau đó một lúc cháu nói “mẹ ơi” liên tục. Tôi nghe rõ mồn một tiếng gọi của con, sững sờ vì con mình mới lọt lòng mẹ không bao lâu đã biết nói”.

Hai vợ chồng anh chị ngỡ ngàng và vui sướng khi con mình biết nói sớm như vậy. “Không giấu nổi cảm xúc, tôi kể lại chuyện Yến Nhi biết nói cho mọi người nghe nhưng chẳng ai tin. Mẹ tôi còn nói: “Dở hơi à, cháu mới chỉ mới được hơn hai tháng tháng tuổi nói gì mà nói”, anh Tấn cho biết.

Anh Tấn nghĩ lại hay tại mình nghe nhầm. Nhưng đằng này vợ anh, chị Thoa cũng nghe thấy con gọi. “Không lẽ hai vợ chồng mình đều nghe nhầm. Từ hôm ấy ngày nào hai vợ chồng tôi thay nhau chầu chực để được nghe con gái nói lại. Hai ngày, ba ngày trôi qua đều vô vọng. Nhưng bất ngờ thay đến hôm thứ 4 thì cả gia đình “vỡ òa” khi nghe Yến Nhi nói. Hôm ấy tôi vừa đi làm đồng về thì mẹ tôi đang ở trong nhà gọi vang lên: “Sáng nay cái Hĩm nó nói được đấy, nó gọi “bà ơi”. Vui mừng quá tôi chạy vào nựng con khi trên người đầy bùn đất”, anh Tấn kể.

Bà Hương, bà nội của bé Yến Nhi nói: “Nghe con trai, con dâu bảo cái Hĩm biết nói tôi còn tưởng chúng nó nói khoác. Đến hôm tôi vừa cho cháu ăn bột xong, Hĩm nằm ở giường chơi, mẹ nó nựng bảo con gọi “bố ơi” đi, cháu không nói gì chỉ cười toe tét đạp chân lên không. Mẹ nó lại bảo con gọi “bà ơi” đi thì bỗng Hĩm nó gọi “bà ơi” rõ mồn một. Lần này thì quả thật tôi cũng không dám tin vào tai mình bởi cháu nó mới chưa đầy 3 tháng tuổi”.

Tin bé gái biết nói khi chưa đủ 3 tháng tuổi khiến những người hiếu kỳ, bán tín bán nghi trong thôn, ngoài xã lũ lượt kéo đến xác minh chuyện đó có thực hay chỉ là hư cấu của đôi vợ chồng trẻ. Tuy nhiên, tất cả đều thất vọng. Nhiều người đợi mãi nhưng không thấy “thần đồng”, “kỳ nhân” nói, gọi bà, gọi bố mà chỉ thấy bé Yến Nhi khóc oe oe. Không ít người khi xác minh thực hư lúc ra về còn tủm tỉm bảo: “Cô chú nói khoác thật”, khiến cả gia đình anh Tấn muối mặt và ấm ức. “Nhưng cứ khi không có người lạ hay khi đói bé Hĩm lại nói, vài lần như vậy tôi rút ra kinh nghiệm. Những lần sau có người đến chơi, nghe cháu nói, tôi không cho đến gần bé. Và muốn nghe cháu nói thì đến đúng giờ bé ăn”, anh Tấn kể.

Để chứng minh gia đình mình không nói khoác, anh Tấn quay video và ghi âm lại những lần cô con gái chưa đến 3 tháng tuổi của mình nói gọi bà, gọi mẹ khi đòi ăn. “Những người được tận mắt chứng kiến và nghe cháu nói thì thôi, còn những ai đến mà không được nghe trực tiếp bé nói, tôi đều cho mọi người xem video hay nghe lại bằng ghi âm”, chị Thoa cho biết.

Theo lời kể của gia đình anh Tấn, cùng một số những người hàng xóm từng tai nghe mắt thấy “thần đồng” nói thì thường mỗi khi cháu đói, đòi ăn hay được bố mẹ người thân bảo gọi bà, bố, mẹ, Yến Nhi đều gọi theo. Anh Tấn khẳng định: “Thường thường thì cháu hay nói vào buổi sáng. Ngày cháu gọi bà, gọi mẹ, gọi bố từ 4 đến 5 lần”,

Cuộc sống xáo trộn vì “thần đồng”

Câu chuyện “thần đồng” Yến Nhi trong suốt những ngày qua được người dân ở nhiều làng quê tỉnh Hà Nam truyền tai nhau. Nhiều người đổ xô đến, xem khiến cuộc sống gia đình anh Tấn xáo trộn. “Ngày nào cũng có người lạ đến làm phiền. Cháu tôi cũng như cháu người ta thôi, có gì khác lạ đâu, nó chỉ “hoạt khẩu” và biết nói sớm thôi mà”, ông Tôn, ông nội bé Yến Nhi chia sẻ.

Anh Tấn bảo: “Những lượt người tìm đến xin gặp bé làm giờ giấc sinh hoạt của cả gia đình tôi biến đổi, thậm chí mẹ cháu không còn thời gian để ăn và cho con bú. Sau này chưa biết Hĩm ra sao, còn bây giờ vợ chồng tôi chỉ mong bé được khỏe mạnh, phát triển như bao trẻ khác. Đặc biệt không muốn mọi người bàn tán linh tinh thêm nữa”.

Thấy chúng tôi hỏi chuyện bé “thần đồng”, bà nội Yến Nhi vội chạy ra đỡ bé đang thiu thiu ngủ trên tay mẹ. Bà bảo chưa khi nào cảm thấy bất an như vậy. “Từ ngày có nhiều người lạ đến xem cháu Yến Nhi nói, mẹ tôi bị trầm cảm nặng. Lúc nào bà cũng lo lắng, sợ hãi người ta “bắt” mất cháu mình. Nếu ai đến bà đều vội vàng ra khoá cổng, rồi chạy vội vào nhà ôm cháu trốn trong góc nhà. Đêm đêm bà nằm bên cạnh canh cháu ngủ. Không biết nếu tình trạng này cứ kéo dài thêm sẽ như thế nào. Sắp tới tôi sẽ đưa vợ và Yến Nhi về quê ngoại trên Điện Biên một thời gian. Như vậy sẽ tốt cho Hĩm và gia đình tôi”, anh Tấn cho biết.

Thành Sỹ

Từ khóa: