ĐS&TD- Tự cho là “thần y”có thể chữa được bách bệnh, mà không cần dùng đến thuốc, ông Thắng còn mở lớp dạy phương pháp chữa bệnh “diện chuẩn”, chỉ sau hai ngày học là trở thể thành “thần y” như thường với giá chỉ 1 triệu đồng/ người.

“Thần y” Thắng đang khám bệnh cho một người dân
“Thần y” rởm núp bóng từ thiện?
Tới đường Huỳnh Văn Bánh (phường 12, quận Phú Nhuận, TP. HCM) hỏi thăm nhà ông Trần Dũng Thắng, có biệt tài chữa khỏi bách bệnh thì ai cũng biết. Sở dĩ có nhiều người biết đến, vì ông là Nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường 12, hơn nữa lại có biệt tài "chữa được bách bệnh mà không cần dùng tới thuốc uống".
Để tìm hiểu rõ thực hư câu chuyện, nhóm phóng viên đã vào vai người bị bệnh đau xương khớp đến tận mắt chứng kiến và ghi lại phương pháp “thần kỳ” cứu người như lời ông vẫn thường quảng cáo.
Ngôi nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ giữa lòng TP. HCM, nhưng ngay từ 8h sáng đã có tới vài chục người từ nhiều nơi đổ xô về để chờ đến lượt khám bệnh, và ghi danh học làm “thần y”.
Điều đáng ngạc nhiên, khi bước vào bên trong ngôi nhà, hình ảnh đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là một ông cụ gần 80 tuổi với mái tóc bạc phơ, đang khám chữa bệnh cho một phụ nữa bị đau xương khớp.
Biết chúng tôi là người bệnh, ông Thắng nói lấy ghế ngồi chờ đến lượt. Trong lúc ngồi chờ, chúng tôi quan sát thì thấy bên trong có vài ba bộ sách, và tờ giấy ghi rõ “dạy chữa khỏi bệnh ung thư chỉ 2 ngày” đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Thấy chúng tôi tỏ thái độ thắc mắc, ông Thắng quay lại nói: “Những thứ bệnh này bệnh viện cũng bó tay, qua đây học đi chỉ sau hai ngày thôi là về tự ứng dụng chữa cho mình và người thân khỏi sạch bệnh”.
Trong lúc này, ông Thắng đang chữa trị cho bà Phan Thị B. (45 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai). Vừa ngồi xuống ghế, người đàn ông này liền nói bà B. kéo áo hết lên, chỉ để hở một phần khúc lưng phía dưới để thực hiện phương pháp chữa bệnh của mình. Sau đó ông ta lấy từ hộc bàn ra một tờ giấy rồi đốt liên tiếp vào người bà B., phương pháp này được ông gọi là "cuốn cứu". Chưa hết, ông Thắng còn dùng giấy lửa hơ trước mặt, rồi dùng cây cọ chấm lên trán người bệnh.
“Phương pháp” trên cũng được áp dụng đối với nhiều người đến điều trị tại đây.
Chia sẻ với chúng tôi, bà H. tỏ ra mệt mỏi nói. “tôi bị huyết áp cao, đau lưng và thường xuyên ho vào buổi tối, đã chữa trị nhiều nơi mà không có gì thay đổi. Nghe tin ông Thắng chữa được bệnh này mà lại được miễn phí nên tôi tìm đến nhưng đã nhiều ngày trôi qua, bệnh tật vẫn không bớt, ngược lại cơn đau nhức trong người càng ngày càng tái diễn mạnh hơn lúc trước”.
Theo ghi nhận ngôi nhà ông Thắng đang ở là nơi khám chữa bệnh từ thiện cho người nghèo, mọi chi phí bên trong đều được miễn phí hoàn toàn. Tuy nhiên, một thực tế hoàn toàn trái ngược là khi bệnh nhân đến chữa xong, đứng dậy đều phải bỏ tiền lại trên cuốn sổ trên bàn. Ai mà bỏ dưới 1 triệu đồng, là lại bị nhắc nhở và sự cau mặt khó chịu của gia đình. Còn ai đến mà không chữa bệnh, là bị đuổi ra khỏi nhà không rõ lý do. Đáng quan tâm hơn, trong khi chữa bệnh người đàn ông này lúc nào cũng tự tung hô về sự tài giỏi của chính mình mà không đâu có được.
Lớp học thành “thần y” sau hai ngày
Không những chữa bệnh, ông Thắng còn mở lớp dạy người khác chữa bệnh. Theo tìm hiểu, lớp học này được ông Thắng dạy vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, với giá 1 triệu đồng/ người.
Bên cạnh đó, người học còn phải mua thêm một bộ sách và chiếc đĩa DVD giá 350 ngàn đồng để ứng dụng. Trong buổi giảng dạy, ông không ngừng phô trương thân thế “thần y” của mình, ông nói thời còn trẻ từng đi nhiều nước trên thế giới, bằng phương pháp này ông đã chữa khỏi cho nhiều người ở Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Nam Phi… Không những thế, người đàn ông này còn tuyên bố là biết được 8 phương thuốc hữu hiệu, chuyên chữa bệnh ung bướu đầu gan, thận, bàng quang, buồng trứng, tử cung…

Đường vào nhà “thần y” Thắng nằm ngay đầu hẻm khu phố 1
Phần lớn những người tới để nhờ ông Thắng chữa bệnh đều đến từ rất xa, nếu ai không có điều kiện chữa trực tiếp thì sẽ được ông ta dạy phương pháp chữa bệnh hiệu quả tức thì, chủ yếu là học bấm huyệt. Học xong bệnh nhân về nhà có thể tự chữa trị cho bản thân, gia đình và bạn bè. Có rất nhiều người đợi xếp hàng, để được đăng ký lớp học thành “thần y”. Họ không muốn tìm hiểu sâu thêm bên trong hay sự thật về ông “thần y” này, mà chỉ tin tưởng vào những câu nói viển vông của ông Thắng rằng, chỉ cần học hai ngày là về nhà có thể chữa bách bệnh cho bản thân và người nhà.
Anh Hoàng Trung T. (sinh năm 1989, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP. HCM) cho biết, “cách đây không lâu tôi từng bị ngã xe vì tai nạn giao thông làm cột sống lưng đau liên hoàn, qua điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy thì Bác sĩ nói phải điều trị ít nhất 5 tháng mới đi lại bình thường được. Vì gia đình không có điều kiện lo đủ số tiền quá lớn để tôi nằm viện nên nhiều lúc cũng thấy chán nản với cuộc sống này. Tưởng như mọi thứ đã vô vọng, thì một hôm đi ngang qua ngã tư Phú nhuận (quận Phú Nhuận, TP. HCM) ngồi uống nước, tình cờ nghe có ông thầy chữa bệnh giỏi.
Nghe vậy, tôi mới lại gần hỏi cặn kẽ hơn rồi xin địa chỉ và tên ông thầy đó để tiện liên hệ. Thế là tôi về báo cho gia đình biết và hôm nay lật đật chạy từ nhà lên đây để khám bệnh xem ra sao. Vừa bước vào nhà thì ông thầy nói tôi là nên đăng ký học rồi về nhà tự chữa sẽ hay hơn, nghe vậy tôi đăng ký xong ra về như mọi người. Ai ngờ chuẩn bị ra về, thì ông ta nói tôi là đóng tiền học phí hết 1 triệu đồng, học sáng – chiều thứ bảy và chủ nhật. Không ngần ngại gì tôi lấy 1 triệu đồng đóng luôn để theo học, với hy vọng cố gắng lành bệnh. Thế nhưng, giờ đóng tiền xong rồi tôi nghĩ lại thấy lo lắng quá, không biết liệu có chắc chắn học mà tự chữa khỏi không nữa, hay lại bị mắc lừa, tiền mất tật mang thì chết”. Anh T. nói thêm.
Rời căn nhà nơi ông Thắng chữa bệnh, và dạy mọi người có thể thành “thần y” sau hai ngày học, chúng tôi bước ra đầu hẻm khu phố 1. Phường 12, quận Phú Nhuận để hỏi cặn kẽ hơn từ nhiều người dân về cách chữa bệnh trên.
Tại đây, đa số người dân đều nói rằng, gia đình ông Thắng chữa bệnh tại nhà từ nhiều năm nay nhưng bà con khu phố không ai hay. Chỉ có những người ở xa không biết nên kéo nhau đến đứng chờ, để được ông “thần y” chữa bệnh. Cách đây mấy hôm công an phường xuống kiểm tra mấy lần, nhưng ông ta vẫn hoạt động dưới nhiều hình thức.
Là một hàng xóm gần nhà, nên ông Nguyễn Xuân H. (55 tuổi, ngụ khu phố 1) biết rất rõ điều này.
“Khoảng hơn một tuần trước, tôi có một người em họ bị bệnh ung thư, nghe ông Thắng gần nhà có khả năng chữa nhiều chứng bệnh, nên đưa xuống TP. HCM để được ông ấy chữa xem sao. Nghe bà con đồn thổi quá nhiều, nên em tôi cứ thế đến tự đăng ký theo học lớp bấm huyệt mà “thần y” Thắng giới thiệu. Đăng ký học xong hết hai ngày, bệnh không khỏi ngược lại sức khỏe còn yếu dần đi. Nghe vậy, tôi mới nói không có “thần y” gì hết, rồi cả nhà đưa đi bệnh viện ung bướu điều trị, chỉ mong bệnh tình sẽ hết”.
|
UBND phường sẽ theo dõi điều tra
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND phường 12, quận Phú Nhuận, (TP.HCM) cho biết: “Vấn đề này chúng tôi cũng có nghe sơ qua, nhưng vẫn chưa nắm chắc tình hình thực tế vụ việc về cách chữa bệnh của ông Thắng. Qua thông tin từ quý báo cung cấp, UBND phường sẽ chỉ đạo người xuống kiểm tra và theo dõi sát sao hơn nữa, nếu thật sự ông Thắng dạy học mà hai ngày hết bệnh với giá 1 triệu đồng để lấy tiền cho mình, thì phải xử lý theo quy định của pháp luật”.
|
Duy Phương