Dantin - Đối mặt với một tên giang hồ cộm cán trên đất Mỹ cùng kế hoạch giết người vô cùng kín kẽ và hoàn hảo, các trinh sát Việt Nam vẫn bình tĩnh, mưu trí phối hợp với các đồng nghiệp̣ Hoa Kỳ triệt phát thành công, bắt gọn hai tên tội phạm cầm đầu.
Dantin - Đối mặt với một tên giang hồ cộm cán trên đất Mỹ cùng kế hoạch giết người vô cùng kín kẽ và hoàn hảo, các trinh sát Việt Nam vẫn bình tĩnh, mưu trí phối hợp với các đồng nghiệp̣ Hoa Kỳ triệt phát thành công, bắt gọn hai tên tội phạm cầm đầu.

Đại tá Nguyễn Tri Phương, Phó Cục trưởng Cục CSĐTTP về TTXH phía Nam kể về chuyên án.
Tháng 5/2012, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm – Bộ Công an nhận được thông tin từ Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ về việc có một cư dân người Việt sinh sống tại thành phố Seattle, Hoa Kỳ đang tìm sát thủ để giết hại nhiều người tại Việt Nam. Đó là Nguyễn Văn Long (SN 1962, quê Bình Định) đã vượt biên theo đường biển sang Mỹ từ năm 1983. Vợ của Long tên là P.T.P (SN1971), cùng vượt biên sang Mỹ năm 1983. Long và chị P. không đăng ký kết hôn, đã có với nhau 4 mặt con, nhưng hiện nay hai người đã ly thân. Long từng bị nhà chức trách Mỹ bắt giam về tội nhập khẩu, phân phối cần sa trái phép và có liên quan đến hoạt động rửa tiền.
Thuê sát thủ tàn sát người nhà vợ
Theo thông tin sơ bộ từ phía sỹ quan An ninh Mỹ, Nguyễn Văn Long là đối tượng có “số má” trong giới giang hồ tại Mỹ, hành vi manh động, liều lĩnh, đồng thời cảnh báo các mục tiêu nằm trong kế hoạch tiêu diệt của Long lần này là gia đình người anh trai của chị P. tên là P.V.L (SN1967, trú tại phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) và gia đình chị P.T. T(SN 1969, trú tại phường Xuân Bình, cũng thuộc thị xã Long Khánh), là chị gái chị P. Dự tính số mục tiêu nằm trong kế hoạch tiêu diệt của Long lên tới gần chục người. Cũng theo phía cơ quan An ninh Mỹ, nguyên nhân khiến Long ra quyết định hạ thủ đối với chính những người họ hàng nhà vợ ở Việt Nam có liên quan đến chuyện tiền nong. Cụ thể, năm 2010, Long gửi về Việt Nam cho người cháu là Văn Xuân Khuê (SN 1971, quê ở TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) 100.000 USD nhờ cất giữ hộ. Khuê đã tiêu phạm vào số tiền này khiến Long vô cùng tức giận. Để “trừng phạt” những kẻ “phạm húy” với mình, Long đã liên hệ với một sát thủ bên Mỹ nhờ tìm người ở Việt Nam ra tay với giá từ 5.500 USD mỗi mạng người. Mọi thông tin về địa chỉ cụ thể, thời gian ám sát đối với từng mục tiêu sẽ được Long thông báo cụ thể khi sát thủ tiếp cận được với mục tiêu. Trong quá trình sát thủ thực hiện kế hoạch, Long sẽ bố trí cho các sát thủ một “người dẫn đường” là dân bản xứ đang sinh sống tại Việt Nam. Long cung cấp số điện thoại di động của “người dẫn đường” để “đối tác” chủ động liên lạc.

Tên “người dẫn đường” Văn Xuân Khuê.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Bộ Công an đã giao cho Tổng cục Phòng chống tội phạm phối hợp chặt chẽ với Bộ An ninh nội địa Mỹ lên kế hoạch triệt phá vụ án. Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm đã giao cho Cục Cảnh sát điều tra Tội phạm về trật tự xã hội phía Nam (C45B). Được sự giúp đỡ của cơ quan an ninh nước bạn, C45B đã liên lạc được với “người dẫn đường” của Long tại Việt Nam. Một kế hoạch cài cắm nhân sự ngay lập tức được đưa ra. Hai trinh sát xuất sắc nhất của C45B được chỉ đạo vào vai các sát thủ người Việt do chính “đối tác” của Long tại Mỹ đề đạt mang tên Tùng “sẹo” và Phi “đen” có nhiệm vụ liên lạc với “người dẫn đường” bàn bạc kế hoạch ám toán. Qua số điện thoại của “người dẫn đường” và mật khẩu liên lạc là “tôi bị lạc đường” do Long cung cấp cho “đối tác” bên Mỹ, Tùng “sẹo” và Phi “đen” đã gọi được cho “người dẫn đường” để thống nhất thời điểm gặp mặt và kế hoạch tiêu diệt mục tiêu.
Ngày 8/5/2012, theo đúng đề nghị của “người dẫn đường”, hai trinh sát của chúng ta gọi cho “người dẫn đường”. Đối tượng đề nghị họ đi ô tô đến đón mình tại cây xăng Lan Phượng, trên Quốc lộ 1A, đầu thị xã Long Khánh. Sau khi gặp mặt, “người dẫn đường” đã dẫn hai “sát thủ” đi một vòng qua nhà các mục tiêu để nhận diện rồi hai bên tạm thời chia tay, “người dẫn đường” cho biết sẽ liên lạc lại khi thời điểm hành động đến. Tuy nhiên, đến ngày 7/7/2012, khi kế hoạch ám sát gia đình anh L. và chị T. chưa kịp triển khai, “người dẫn đường” đã bị bắt. Hắn chính là Văn Xuân Khuê (SN 1971, trú tại hẻm 268, đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu) là cháu ruột của Long. Cùng thời điểm đó tại thành phố Seattle (Mỹ), Cục Điều tra Liên bang Mỹ và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ cũng đã tiến hành bắt giữ Long. Kế hoạch giết người trả thù man rợ của tên Việt kiều này chưa kịp thực hiện đã bị phá sản.
Phá sản kế hoạch trả thù man rợ

Tên Việt kiều máu lạnh Nguyễn Văn Long.
Tính từ thời điểm nhận được thông tin của Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ đến khi Long và Khuê bị bắt giữ chưa đầy hai tháng. Trong thời gian ngắn như vậy, đối mặt với một tên “giang hồ” cộm cán trên đất Mỹ với kế hoạch ám toán vô cùng kín kẽ và hoàn hảo nhưng các trinh sát C45B – Bộ Công an nước ta cùng với lực lượng An ninh Hoa Kỳ đã nhanh chóng hoàn thành chuyên án, bắt giữ các đối tượng và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của các nạn nhân. Đây được coi là một kỳ tích “vô tiền khoán hậu” trong việc hợp tác giữa cơ quan điều tra hai nước. Để có được kỳ tích này, ngoài trình độ nghiệp vụ và sự phối hợp ăn ý, chặt chẽ giữa Bộ An ninh nội địa Mỹ và Bộ Công an Việt Nam, giữa Cơ quan An ninh điều tra nội địa Mỹ và Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm còn phải kể đến một nhân tố vô cùng quan trọng, đó chính là một đặc vụ Mỹ mang biệt hiệu “UC”. Đây là một đặc vụ trong cơ quan Điều tra An ninh nội bộ Hoa Kỳ (HIS) được cài cắm trong giới giang hồ Mỹ đồng thời cũng là người đầu tiên nắm được thông tin về kế hoạch ám sát động trời của Long. “UC” này được HIS tuyển dụng từ tháng 5/2005 và được giao nhiệm vụ điều tra toàn bộ những vấn đề liên quan đến di trú và hải quan trên đất Mỹ.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, “UC” đã tiếp cận và xâm nhập được vào đường dây mua bán ma túy và rửa tiền lên tới hàng triệu USD do chính Long cầm đầu. “UC” có một khả năng đặc biệt là nói tiếng Việt rất thành thạo. Đó chính là lý do điệp vụ này là người được Long tìm đến đầu tiên khi trong đầu hắn hình thành kế hoạch ám sát những người trong gia đình nhà vợ ở Việt Nam. Biết được kế hoạch giết người của Long, “UC” một mặt “xung phong” nhận làm, mặt khác bí mật báo về cơ sở để lên kế hoạch tác chiến triệt phá. Theo yêu cầu cụ thể của Long, “UC” phải giết toàn bộ người nhà của chị gái và anh trai của vợ Long; Hai bên thỏa thuận giá cả cụ thể là 5.500 USD cho một mạng người. Long cung cấp cho “UC” số điện thoại di động của “người dẫn đường” tại Việt Nam là Khuê – cháu của Long rồi yêu cầu “UC” liên lạc trực tiếp với Khuê để lên kế hoạch.
Với bản chất khôn ngoan, lọc lõi của một kẻ giang hồ, Long tỏ ra vô cùng thận trọng. Hắn yêu cầu Khuê phải mua một số điện thoại mới và chỉ được phép dùng số này gọi cho hắn và các “đối tác”. Thời gian trả lời điện thoại cũng được quy định nghiêm ngặt là trước và sau 12h10 hàng đêm, còn lại thì phải tắt máy ngừng liên lạc. Ngay cả với Khuê, hắn cũng tỏ ra hết sức đề phòng khi gặp mặt “đối tác”. Trong lần gặp mặt đầu tiên với các “đối tác” Việt Nam là Tùng “sẹo” và Phi “đen” (hai trinh sát của chúng ta sắm vai), Khuê liên tục “bỏ bom” không đến như đúng hẹn ban đầu. Chỉ đến khi trực tiếp âm thầm đi kiểm tra “đối tác” không thấy có dấu hiệu nguy hiểm, Khuê mới chịu xuất đầu lộ diện. Tuy nhiên, bất chấp những chiêu trò, thủ đoạn của bọn chúng, điệp vụ “UC” và các trinh sát của chúng ta vẫn kiên trì bám trụ. Thành quả của hai tháng “nằm gai nếm mật” đó đã được trả công xứng đáng. Cả Long và Khuê đều bị tóm gọn trước khi chúng chưa kịp “kích hoạt” kế hoạch giết người man rợ của mình.
|
Ngày 12/9/2013, Tòa án Liên bang Hoa Kỳ tại Seattle đã ra phán quyết buộc tội Nguyễn Văn Long với hai tội danh “Âm mưu giết người tại nước ngoài” và “Xúi giục người khác phạm tội có tính chất tàn bạo”. Với những tội danh đó, Long có thể đối mặt với bản án 14 năm tù giam. Theo dự tính, phiên toàn xét xử Nguyễn Văn Long sẽ được tòa án Mỹ tuyên vào đầu tháng 1/2014.
|
Hòa Thắng