Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân bị viêm phổi rất nặng do sốt mò (Rickettsia), sản phụ thai 6 tháng có thai lần 3. Đây là một thể bệnh hết sức nguy kịch, tỷ lệ tử vong cả mẹ và con rất cao.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân bị viêm phổi rất nặng do sốt mò (Rickettsia), sản phụ thai 6 tháng có thai lần 3. Đây là một thể bệnh hết sức nguy kịch, tỷ lệ tử vong cả mẹ và con rất cao.

Hai vợ chồng bị bệnh hiểm nghèo đang điều trại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh
Bệnh nhân là Lương Thị Yến 22 tuổi, có thai 6 tháng, người dân tộc Mường ở Bản Lở, xã Nam Động, huyện vùng cao Quan Hoá. Khi chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc xuống trong tình trạng hết sức nguy kịch, đe doạ tử vong cả mẹ và con.
Qua hồ sơ chuyển tuyến và thăm khám, khai thác tiền sử bệnh tật được biết: Bệnh nhân bị bệnh từ ngày 29/8/2013 đã cấp cứu điều trị tại Bệnh viện huyện Quan Hoá với chẩn đoán viêm phổi cấp/thai 6 tháng đe doạ xảy thai, nhưng bệnh không thuyên giảm.
Sau đó, bệnh nhân được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc ngày 3/9/2013 để điều trị tiếp.
Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc đã chuyển ngay xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị.
Khi tiếp nhận bệnh nhân, Giám đốc Trần Văn Lượng đã hội chẩn cấp cứu. Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện, bệnh nhân đã được chẩn đoán bị viêm phổi rất nặng do sốt mò (Rickettsia), sản phụ thai 6 tháng có thai lần 3. Đây là một thể bệnh hết sức nguy kịch, tỷ lệ tử vong cả mẹ và con rất cao, do đó phải đặt ra phương án giải quyết tích cực với hy vọng cứu cả mẹ và thai nhi.
Với tinh thần khẩn trương, bệnh nhân được thở máy, mắc Monitor theo dõi mẹ và thai nhi, siêu âm tại giường kiểm tra thai nhi; sử dụng thuốc đặc trị, cùng các biện pháp hồi sức tích cực khác trong phòng cấp cứu đặc biệt của Khoa Truyền nhiễm. Suốt 5 ngày điều trị, có những lúc bệnh nhân tưởng chừng không còn hy vọng cứu sống, gia đình và chồng của bệnh nhân đã đề nghị xin cho bệnh nhân về.
Song với tinh thần quyết tâm cao, điều trị tích cực, chăm sóc tận tình chu đáo bằng kinh nghiệm của cả tập thể cán bộ bệnh viện, cùng với sự chăm sóc của gia đình tình trạng của mẹ và thai nhi dần dần được cải thiện. Đến nay, bệnh nhân đã tự thở, ăn uống dần trở lại bình thường, kiểm tra thai nhi trong tình trạng an toàn.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, anh Hoàng Văn Huyên, chồng bệnh nhân tâm sự: "Tôi quê ở bản Pheo, xã Hiền Chung, vợ tôi sinh hai lần nhưng đã chết một cháu, lần này nhiều lúc tôi hết hy vọng muốn xin cho vợ về, nay vợ tôi được các bác sỹ cứu sống cả mẹ và con tôi vô cùng biết ơn các bác sỹ, cảm ơn bệnh viện".
Văn Thanh - Bá Chuyên
theo Thanh tra