Sự kiện hot
11 năm trước

Thanh Hóa: Chém nhau trên mâm rượu, 2 người thương vong

3 chiến hữu trong khi đang ngồi uống rượu thì xảy ra mâu thuẫn, chủ nhà đã dùng thanh kiếm chém chết 1 người tại chỗ, người còn lại bị chém trọng thương đang trong tình trạng nguy kịch.

3 chiến hữu trong khi đang ngồi uống rượu thì xảy ra mâu thuẫn, chủ nhà đã dùng thanh kiếm chém chết 1 người tại chỗ, người còn lại bị chém trọng thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 22/8, ông Trịnh Viết Quân, Trưởng công an xã Định Tường, huyện Yên Định cho biết: Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 21/8, tại nhà ông Lê Thế Đốc, 63 tuổi, thôn Thành Phú, xã Định Tường có xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.

"Khi chúng tôi đến hiện trường  thấy ông Đốc đang kéo ông Lê Chí Trứ, 52 tuổi, trú thôn Ngọc Sơn, xã Định Tường từ dưới sân gạch vào nhà và dùng chậu nước rửa các vết máu. Lúc này ông Trứ đang thoi thóp, trên người bê bết máu đầy vết chém. Ông Trứ bị cắt gân tay, chân và 1 bên tai, mọi người vội vàng đưa đi cấp cứu, hiện rất nguy kịch"  - ông Quân kể.

Khi công an xã vào trong nhà, bật điện lên thì  phát hiện thêm ông Lê Đình Thời, 42 tuổi, trú cùng thôn Ngọc Sơn, đang ngồi trong góc nhà mắt trợn ngược, trên người đầy vết chém và đã chết.


Hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Ảnh N.Hưng

Ông Quân còn cho biết thêm: Tại hiện trường trong nhà có một nồi dấm cá, một can rượu 10 lít, nhưng mới uống được khoảng gần 3 lít. Bên cạnh là một con kiếm tự chế dài khoảng 70 cm, còn dính đầy máu, đây có thể là hung khí gây án.Theo nhận định ban đầu, có thể do uống rượu vào, dẫn đến xích mích nhau, rồi gây án. Được biết, cả 3 ông này là bạn rượu, thường hay đến nhà chơi, tâm sự và họ đều có vợ, con nhưng đã bỏ đi miền Nam mấy năm nay chưa về…Hiện cơ quan công an đang tạm giữ ông Đốc để điều tra và làm rõ nguyên nhân.

Ngọc Hưng
theo GĐ&XH

Từ khóa: