Sự kiện hot
5 năm trước

Thanh Hóa: Nhốt chồng 3 năm trong cũi sắt

Việc một người đang ông trú tại xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) bị vợ và con cái nhốt trong cũi sắt 3 năm vừa được các cơ quan chức năng giải cứu đang gây xôn xao trong dư luận, với nhiều ý kiến trái chiều…

Công an huyện Thọ Xuân vừa nhận được đơn thư của ông Lê Văn Nhung (SN: 1955, trú tại thôn Tân Thành, xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân) tố cáo về việc em trai của ông là Lê Văn Năm (SN: 1967) bị vợ là bà Phạm Thị Nghĩa và con nhốt trong cũi sắt, tách biệt với cuộc sống trong suốt 3 năm.

Tiếp xúc với phóng viên, trong khi bà Phạm Thị Nghĩa (vợ ông Năm) khẳng định, nhốt chồng là để cai nghiện ma túy thì bản thân ông Năm lại cho rằng thông tin trên hoàn toàn bịa đặt.

Ông Lê Văn Năm kể về thời gian bị giam trong cũi sắt
Ông Lê Văn Năm kể về thời gian bị giam trong cũi sắt

Ông Năm cho biết: “Ngày 23/10/2015, vợ tôi cùng với 5 - 6 thanh niên bất ngờ bắt, trói và xích chân tay tôi. Bà ấy cho người mang đến một chiếc lồng sắt nhốt tôi vào trong rồi thuê xe công nông chở tôi về nhà. Lúc chở về tôi có kêu la cầu cứu mọi người nhưng không ai dám can thiệp để giải cứu. Vì họ sợ đám thanh niên ‘đầu xanh đầu đỏ’ mà vợ con tôi đưa tới. Từ đó tới lúc được giải cứu, tôi bị nhốt nhốt trong cũi sắt, sống tách biệt với thế giới bên ngoài”.

Cũng theo ông Năm, sau khi bị nhốt gần 2 năm thì được bà Nghĩa di chuyển từ ngôi nhà cũ sang ngôi nhà mới xây 2 tầng khang trang, kín cổng cao tường để tiếp tục giam giữ. Từ khi bị giam, ông vẫn được vợ con cho ăn uống tương đối đầy đủ, có bữa được thêm lon bia. Nhiều lần, anh em bên nội yêu cầu bà Nghĩa mở “chuồng cọp” cho ông Năm ra ngoài nhưng đều bị bà chửi bới, khước từ và khóa cửa nhà bỏ đi.

“Từ khi được giải cứu đến nay, tôi đi lại vẫn còn khó khăn do lâu ngày không vận động nên chân tôi bị teo lại. Những móng tay cũng không được cắt nên dài ngoằng ra”, ông Năm nói.

“Cực chẳng đã mới phải nhốt chồng”

Trong khi đó, bà Phạm Thị Nghĩa cho biết, chồng bà nghiện ma túy từ khi đứa con đầu mới học lớp 2. Bao nhiêu của cải trong nhà chồng bà đều mang bán để có tiền mua thuốc. Không dừng lại ở đó, mỗi khi thèm thuốc chồng bà thường đánh đập vợ con.

Sợ xấu hổ với hàng xóm nên bà Nghĩa vẫn giấu kín chuyện chồng nghiện, một mình buôn bán kiếm tiền nuôi các con ăn học và lo thuốc cho chồng.

Lau vội giọt nước mắt, bà Nghĩa cho biết: “Cực lắm các chú ạ, chúng tôi cưới nhau chưa được bao lâu thì chồng tôi bắt đầu nghiện hút, bao nhiêu của cải đều bị ông ấy mang đi đổi thuốc, ngay cả con bò làm giống cũng đi bán nốt. Không chỉ có vậy, từ năm 2015 ông ấy bắt đầu tụ tập với mấy đứa trẻ con đáng tuổi cháu mình chơi ma túy đá. Cũng từ đó chồng tôi bị ảo giác, thường xuyên đánh đập vợ con”.

Cũng theo bà Nghĩa, từ khi chồng chuyển từ hút ma túy sang chơi đá thì mạng sống của bà và các con thường xuyên bị đe dọa. Bao nhiêu lần bà gửi đơn lên chính quyền nhờ hỗ trợ, tuy nhiên chỉ nhận được câu trả lời từ phía chính quyền là phải có vết thương hay án mạng mới giúp đỡ được. Cực chẳng đã nên bà mua cái cũi sắt về để chồng cai nghiện.

“Việc nhốt chồng trong cũi hoàn toàn do chồng tự nguyện. Những lúc lên cơn ông ấy mới vào trong cũi để vợ con khóa lại, khi hết cơn ông ấy vẫn được tự do, thoải mái bên trên tầng 2. Tôi phải giam ông ý trên tầng để tách khỏi nhóm nghiện”, bà Nghĩa thông tin thêm.

Ông Nguyễn Viết Xuân (61 tuổi) người cùng thôn cho biết: “Cả làng này ai cũng biết ông Năm bị nghiện, nhiều lần ông còn rủ nhóm nghiện đến nhà đập phá vợ con. Việc ông ý bị nhốt là do ông ý tự nguyện, hứa với vợ con cai nghiện”.

Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng thôn tân Thành cho biết: “Việc ông Năm có nghiện hay bị vợ con nhốt thì tôi không dám khẳng định, mà chỉ nghe làng xóm đồn thổi, trước khi bị nhốt vào cũng tôi thường thấy ông Năm đi kèm mấy người nghiện”.

Ông Nguyễn Duy Đào, Chủ tịch UBND xã Xuân Thiên cho biết: “Ngày 03/1, chính quyền địa phương nhận được đơn tố giác bắt nhốt người trái pháp luật của anh trai ông Năm là ông Lê Văn Nhung. Sau khi nhận được thông tin, xã đã báo cáo UBND huyện và Công an huyện Thọ Xuân để cùng vào cuộc xử lý, đồng thời công an xã mời bà Nghĩa lên làm việc. Tại đây bà Nghĩa đồng ý mời cơ quan đến nhà để xem xét vụ việc. Tuy nhiên trong 2 ngày các cơ quan chức năng đến nhà đều không gặp được với lý do bà đi vắng”.

Cũng theo ông Đào, sau nhiều ngày tuyên truyền vận động, đến đêm 06/1, bà Nghĩa mới chịu mở cửa để cơ quan chức năng vào nhà làm việc, giải cứu ông Năm và đưa về nhà ông Nhung chăm sóc. Ông Đào cũng cho hay, từ trước tới nay chính quyền địa phương không biết việc ông Năm bị vợ nhốt.

Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng Công an xã Xuân Thiên lại khẳng định: “Sau khi chúng tôi vào nhà bà Nghĩa thì ông Năm ở ngoài chuồng. Việc ông Năm có móng tay dài là do sở thích từ trước. Để khẳng định có hay không việc nhốt chồng trong 3 năm thì phải chờ kết quả điều tra của Công an huyện”…

Báo Đời sống và Tiêu dùng tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Hà Khải 
Theo Báo Đời sống và Tiêu dùng

Từ khóa: