Thay vì tiêm chủng vắc xin viêm gan B cho các bé, nhân viên y tế lại tiêm thuốc điều trị giãn cơ dùng trong gây mê, gây tử vong cho 3 trẻ sơ sinh ( 2 gái 1 trai). Không những thế, nhân viên y tế còn dựng hiện trường giả nhằm tránh tội.
Y tá cẩu thả, dẫn tới cái chết thương tâm của 3 trẻ sơ sinh
Sự việc xảy ra tại bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa ( tỉnh Quảng Trị) sáng ngày 20/7/2013, y tá Nguyễn Thị Thuận sau khi nhận lệnh của bác sỹ Lê Thị Kim Phượng tiêm vắc xin viêm gan B (mũi dành cho trẻ sơ sinh nằm trong Chương trình tiêm chủng quốc gia, miễn phí hoàn toàn) , ghi phiếu tiêm chủng vắc xin viêm gan B cho 3 trẻ sơ sinh. Y tá Thuận sau đó sang phòng khám gặp anh Nguyễn Nhật Trường ( y tá ), yêu cầu anh Trường mở tủ bảo quản để lấy thuốc.
Y tá Thuận là người trực tiếp vào mở tủ lạnh lấy vắc xin. Nhưng do lúc này bệnh viện mất điện, nên Thuận đã dùng đèn pin điện thoại soi và lấy thuốc ra. Sau khi lấy thuốc, Thuận mang 3 ống thuốc quay trở về phòng sinh, khoa sản và lấy 3 kim tiêm (loại 0,5 ml, chỉ dùng để tiêm vắc-xin viêm gan B). Thuận đẩy xe tiêm ra hành lang và bơm hết 3 lọ thuốc vào 3 ống tiêm nói trên. 3 lọ thuốc sau khi bơm hết được để trên xe đẩy, còn 3 bơm tiêm Thuận để trong hộp bông. Tại đây, Thuận bê khay nhôm vào và lần lượt tiêm cho 3 trẻ sơ sinh là con của các sản phụ Nguyễn Thị Nga (SN 1983, trú khóm Đông Chính, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá), Trần Thị Hà (SN 1973, trú khóm 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá) và Hồ Thị Thương (SN 1996, trú bản 7, xã Thuận, huyện Hướng Hoá).
Sau khi tiêm xong 30 phút, bất ngờ các bé có biểu hiện khó thở, tím tái, gia đình 3 trẻ sơ sinh vội vàng kêu cứu, các y tá vội đưa các bệnh nhi lên phòng cấp cứu, nhưng các bé đã tử vong.
Nghĩ rằng mình nhầm lẫn, Thuận vội chạy đến tủ lạnh phòng khám lấy hộp đựng 3 lọ thuốc trước đó đã tiêm cho 3 trẻ sơ sinh, đồng thời lấy thêm 3 lọ vắcxin viêm gan B đổ hết thuốc ra rồi bỏ vỏ lọ vào sọt rác, đồng thời lấy hộp đựng 3 lọ thuốc đã tiêm cho vào túi áo của mình. Thuận đi vào nhà vệ sinh lấy hộp thuốc trong túi áo ra xem thì phát hiện, ngoài hộp thuốc có ghi “thuốc độc” bằng bút lông. Còn trên vỏ hộp dán nhãn ghi toàn tiếng Anh. Xem xong, nữ y tá vò hộp thuốc và ném 3 lọ thuốc đã sử dụng qua cửa sổ, sang gốc nhãn trong khoa sản.
Theo quy định tại Điểm 3, Điều 5, Quyết định số 23 ngày 7/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tiêu chuẩn nhân viên y tế thực hiện công tác tiêm chủng: Nhân viên y tế thực hiện công tác tiêm chủng phải được tập huấn các quy định về tiêm chủng an toàn và được cấp giấy chứng nhận tham dự tập huấn. Nhưng tại thời điểm đó, y tá Nguyễn Thị Thuận chưa có giấy chứng nhận mà vẫn được trực tiếp tiêm vắc xin cho 3 trẻ sơ sinh. Khi xảy ra sự cố đau lòng trên, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (thuộc Sở Y tế Quảng Trị) đã bao che, lấp liếm bằng cách, cấp một chứng nhận giả cho y tá Thuận khi đoàn kiểm tra liên ngành (Bộ Y tế, Sở Y tế, Công an Quảng Trị ) xuất hiện.
Xử lý đúng người, đúng tội
Ngày 10/10/2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người, do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính”. Đến 26/3, công an Quảng Trị khởi tố bị can, bắt tạm giam y tá Nguyễn Thị Thuận để điều tra vụ việc.
Kết quả điều tra cho thấy, y tá Thuận đã tiêm nhầm thuốc Esmeron - loại thuốc giãn cơ, dùng trong gây mê, thuộc nhóm thuốc độc do bác sĩ gây mê Lê Huỳnh Sơn gửi vào tủ lạnh phòng khám để bảo quản. Trước khi gửi, bác sĩ Sơn đã lấy bút lông viết ngoài vỏ hộp chữ “Thuốc độc”, thời gian gửi từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6/2013.
Hành động của y tá Thuận đã gây rất nhiều cản trở trong quá trình điều tra. Hiện trường vụ án bị xáo trộn, y tá Thuận có hành vi tiêu hủy chứng cứ, nhằm đối phó với cơ quan điều tra, hơn nữa vụ án thuộc lĩnh vực y tế, liên quan tới nhiều kết luận khoa học nên buộc phải điều tra kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Bộ Công an đã tổ chức hội thảo khoa học để chuyên gia tư vấn, định hướng điều tra. Tháng 3/2014, Cơ quan điều tra đã thu giữ 3 vỏ lọ thuốc Esmeron tiêm nhầm ở tình trạng tương đối tốt, trưng cầu giám định Viện Khoa học hình sự về hoạt chất, thành phần chính của Esmeron trong lọ.
Sáng 22/5, Công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra vụ án: Vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính gây chết người xảy ra ở bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hoá (tỉnh Quảng Trị) vào 20/7/2013.
Tại buổi họp báo, Giám đốc sở Y tế Trần Văn Thành thừa nhận việc bà Thuận không tham gia tập huấn tiêm chủng, nhưng vẫn được ngành y tế Quảng Trị cấp chứng nhận là sai và cơ quan y tế tiến hành thu hồi chứng chỉ này. Ông Thành đã gửi lời xin lỗi và chia buồn đến gia đình các trẻ sơ sinh bị nạn trong vụ án. Ông cũng hứa sẽ kiểm điểm nghiêm túc những cá nhân, tập thể liên quan đến vụ án, rút kinh nghiệm chung toàn ngành và đốc thúc các cơ sở y tế trên toàn tỉnh tích cực hoàn thành nhiệm vụ để giảm nỗi đau cho xã hội.
Về trách nhiệm của một số người liên quan, trong đó có bác sĩ Lê Huỳnh Sơn, người tự ý gửi thuốc vào tủ lạnh, đã bị đình chỉ công tác từ tháng 4/2014, công an Quảng Trị cho biết, đang tiếp tục mở rộng điều tra và sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm hình sự hoặc hành chính, tùy theo hành vi.
Thiếu tướng Lê Công Dung – giám đốc Công an tỉnh Quảng trị khẳng định, đây là vụ án hết sức nghiêm trọng, tạo dư luận xấu về ngành y tế và kết luận: “Cơ bản xác định rõ nguyên nhân vô ý gây chết người, xác định rõ đối tượng của vụ án là Nguyễn Thị Thuận, bản thân chị Thuận khai nhận và cơ quan điều tra thực nghiệm vụ án với đầy đủ chứng cứ chứng minh”.
Bà Nguyễn Thị Thuận, 50 tuổi, trú thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa), tốt nghiệp y sĩ năm 1990 tại trường Trung cấp y tế Bình Trị Thiên (cũ) và công tác tại bệnh viện đa khoa Hướng Hóa từ đó cho đến ngày phạm tội’.
Tô Ngọc Vân