(ĐS&TD) - Đông đảo tiểu thương Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông (Chợ An Đông) cho biết, đã gửi đơn kiến nghị đến UBND Quận 5 (TP.HCM) về việc cải tạo, sửa chữa chợ từ đầu năm 2014 nhưng đến nay, họ chưa hề nhận được văn bản, ý kiến trả lời nào từ phía chính quyền.

Mặt sau Trung tâm An Đông chằng chịt dây điện, người dân lấn chiếm lòng lề đường
Chợ xuống cấp, tiểu thương “kêu cứu”…
Như Báo ĐS&TD đã đưa tin trong số 78, 79 và 81 về vụ việc các tiểu thương chợ An Đông mong muốn sửa chữa lại chợ trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Đến nay, sau thời gian nhận công văn yêu cầu trả lời từ báo, UBND Q.5 đã có câu trả lời chính thức về vụ việc.
Vào đầu năm 2014, tiểu thương chợ An Đông đã có đơn kiến nghị và cả đơn dân nguyện gửi lên UBND Q.5 và Ban quản lý chợ An Đông (BQL), yêu cầu cải thiện tình trạng nhếch nhác, xuống cấp của các công trình bên trong chợ và đề xuất cho Công ty Tư doanh Xây dựng Việt Hoa (Công ty Việt Hoa) được tái đầu tư tu sửa lại chợ để cải thiện vẻ mỹ quan cũng như các tiện ích của chợ. Đây từng là đơn vị bỏ vốn đền bù, giải tỏa và xây dựng mới toàn bộ chợ An Đông năm 1989.
Theo đơn dân nguyện do hơn hàng trăm tiểu thương ký trình ngày 10/3, các tiểu thương có mong muốn được tiếp xúc với lãnh đạo thành phố để được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng về vấn đề chỉnh trang, tu bổ chợ và những bức xúc trong công tác quản lý tại chợ An Đông.
Mong mỏi của tiểu thương thể hiện rõ: “Việc tái ký hợp đồng cũng đã hoàn tất, tiền cũng đã thu từ tháng 4/2013 mà chúng tôi vẫn phải chịu đựng kinh doanh trong một ngôi chợ mà trước mặt tiền thì hôi hám, dơ bẩn, xung quanh chợ bầy hầy, bày bán vỉa hè tạp nham, mặt tiền sảnh cũ kỹ, đường điện nước chấp nối lung tung, nhà vệ sinh dột nát… Tình hình buôn bán hiện nay ế ẩm cộng với những hiện trạng trên, khiến chợ càng ngày càng èo uột, vắng khách. Thế mà chúng tôi chờ đợi hoài, chợ cũng không được sửa chữa lại cho đàng hoàng”.
Sau những ngày dài trông ngóng được tu sửa chợ An Đông, các tiểu thương chợ đã nhận được tin vui về việc BQL bắt đầu tiến hành sửa sang lại chợ vào tháng 10/2014. Thế nhưng, niềm vui chưa đến đã “vội tàn” khi việc tu bổ chỉ được thực hiện ở một số hạng mục như hệ thống thoát nước, điện động lực, nhà vệ sinh công cộng(?).
Chị Thảo - Kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm chia sẻ: “Cách đây 20 năm, cầu thang cuốn của chợ An Đông là độc nhất tại TP.HCM. Giờ đây, họ (BQL chợ - PV) muốn sửa sang thì cũng phải coi cho được chứ mới sửa mấy cái nhà vệ sinh mà người ta đã “than trời than đất” rồi đó. Hiện trạng của chợ bây giờ còn xấu hơn hồi trước nữa thì hỏi sao chúng tôi không bức xúc. Chúng tôi không thể cạnh tranh với các siêu thị thì ít nhất mặt tiền và không gian tại chợ phải sạch sẽ, gọn gàng chứ”.
Hiện nay, hiện trạng tu bổ lại chợ An Đông vẫn chưa làm hài lòng nhiều tiểu thương. Đặc biệt hơn,
tiểu thương còn thêm phần bức xúc khi những nguyện vọng tập thể của những người kinh doanh tại chợ lại không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ phía chính quyền. Tiếp xúc với tiểu thương kinh doanh lâu năm tại An Đông, một số người cho biết, họ đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị cho UBND Q.5 và BQL về việc nâng cấp, tu sửa chợ. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ công văn trả lời nào từ phía UBND Q.5.
Quận 5 không nhận được đơn?
Trao đổi với phóng viên Báo Đời sống & Tiêu dùng, ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ - Chánh văn phòng UBND Q.5 cho biết, việc tu bổ sữa chữa chợ An Đông trong hiện tại và cả kế hoạch cho tương lai như sau:
“UBND Q.5 ban hành chương trình số 73 ngày 25/11/2010 về định hướng, nâng cấp, sắp xếp các chợ truyền thống trên địa bàn Q.5. Trung tâm TMDV An Đông được xây dựng đã lâu. Việc duy tu, tu bổ, bảo dưỡng được thực hiện thường xuyên và định kỳ theo chủ trương của UBND. Việc tu bổ một số hạng mục của chợ đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về xét chọn thầu, thuê đơn vị tư vấn, thi công, giám sát và sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Hiện nay đang thi công hệ thống cấp thoát nước, nhà vệ sinh công cộng, điện động lực. Dự kiến trong năm 2015, sẽ sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy, nội ngoại thất, giếng trời, thang máy vận chuyển khách, tải hàng hóa và hệ thống xử lý nước thải”.
Như vậy, việc sửa chữa và tu bổ chợ là nằm trong kế hoạch và lộ trình của UBND Q.5 từ năm 2010 chứ không phải do nhận những đơn kiến nghị của người dân. Khi PV một lần nữa đề cập đến việc những lá đơn dân nguyện và đơn kiến nghị của hàng trăm tiểu thương, ông Kỳ khẳng định: “Theo thông tin của thường trực, đến thời điểm hiện nay, thường trực không trực tiếp nhận được bất kỳ một lá đơn nào từ tiểu thương chợ An Đông”.
Theo hồ sơ Báo ĐS&TD nhận được gồm có: Đơn kiến nghị, đơn dân nguyện. Kể cả khi PV trao đổi trực tiếp với các tiểu thương thì cũng nhận được trả lời: “Chúng tôi đã gửi đơn lên chính quyền các cấp, trong đó có cả UBND Q.5”. Vậy. những lá đơn cùng cả trăm chữ ký đã đi về đâu?
Riêng đối với vấn đề liên quan đến Công ty Việt Hoa, ông Xuân Kỳ cũng cho biết rằng: “Đến hết ngày 31/12/2011, Công ty Việt Hoa phải bàn giao toàn bộ mặt bằng lầu 3,4 của chợ An Đông cho UBND Q.5. Nhưng đến thời điểm hiện nay, mặc dù đã nhiều lần có công văn đề nghị và thư mời gửi trực tiếp đến Công ty Việt Hoa để yêu cầu thực hiện ký kết hợp tác. Công ty Việt Hoa vẫn chưa bàn giao lầu 3, lầu 4 của chợ An Đông cho Q.5”.
Trước đó, ông Lô Ky Ngươn - Giám đốc Công ty Việt Hoa cho biết, là đơn vị gắn bó từ đầu với chợ An Đông nên khi nhận được kiến nghị của các tiểu thương, Công ty Việt Hoa cũng rất hiểu nỗi khổ của tiểu thương và đã nhiều lần nộp đề án tái đầu tư chợ lên UBND Q.5 để xin sửa chữa nhiều hạng mục với tổng vốn đầu tư trên 80 tỷ đồng.
Tuy nhiên, đến nay, UBND Q.5 vẫn chưa có động thái ủng hộ. Còn về việc thuê mặt bằng lầu 3,4, ông Lô Ky Ngươn cho biết rằng ông đã nhiều lần gửi yêu cầu được gia hạn hợp đồng, tuy nhiên, UBND hoàn toàn bác bỏ. “Chúng tôi cũng phải có quyền như các khách hàng khác chứ. Chưa kể chúng tôi là đơn vị đặt nền móng cho chợ An Đông. Tại sao chúng tôi năm lần bảy lượt xin được đầu tư tiếp vào chợ lẫn gia hạn hợp đồng quản lý tại đây nhưng các cấp chính quyền đều từ chối” - ông Lô Ky Ngươn cho biết.
Trong khi chờ các cơ quan chức năng giải quyết thì chợ An Đông vẫn ngày càng xuống cấp, tính mạng và tài sản của hàng trăm tiểu thương đang bị đe dọa hàng ngày. Thực trạng trên cần thiết phải có sự vào cuộc nhanh chóng của cơ quan chức năng để giải quyết sự việc trước khi quá muộn…
Xuân Thi - Nguyên Quân