Sự kiện hot
13 năm trước

Tiết lộ: Messi không chấn thương, Barca sớm đầu hàng

Theo xác nhận của HLV Tito Vilanova, Leo Messi không hề dính chấn thương trước trận đấu đêm qua. Điều đó có nghĩa rằng Barca đã sớm đầu hàng sau thất bại 0-4 ở trận lượt đi.

Theo xác nhận của HLV Tito Vilanova, Leo Messi không hề dính chấn thương trước trận đấu đêm qua. Điều đó có nghĩa rằng Barca đã sớm đầu hàng sau thất bại 0-4 ở trận lượt đi.

Không những không thể gỡ gạc danh dự, Barca còn để Bayern Munich lấn lướt ngay tại sân nhà Camp Nou. Hệ quả, họ phải chấp nhận thất bại ê chề 0-3, qua đó nói lời chia tay Champions League với tổng tỉ số 0-7. Đây là trận đấu mà Lionel Messi phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Tờ báo thân Barca, Sport, cho rằng tiền đạo người Argentina đã tái phát chấn thương sau trận thắng Bilbao cuối tuần qua. Tuy nhiên, thực tế lại không như vậy. Trong bài phát biểu sau trận, đích thân HLV Tito đã khẳng định chắc nịch rằng Messi không chấn thương và vẫn có thể ra sân thi đấu nếu Barca còn hi vọng.

“Messi cảm thấy rất sung sức trong trận gặp Bilbao cuối tuần qua. Cậu ấy không hề chấn thương. Trong ngày hôm qua và ngày hôm nay, Messi vẫn ra sân tập luyện nhưng cậu ấy cảm thấy không khỏe. Bởi vậy, cậu ấy không thể giúp đỡ đội bóng”, Tito Vilanova tiết lộ sau trận đấu.

“Thất bại có thể qua đi nhưng để thua 0-3 tại sân nhà và 07 chung cuộc rõ ràng là điều chúng tôi không hề mong muốn. Nếu chúng tôi nỗ lực 100%, có thể mọi chuyện sẽ khác. Tôi cho rằng kết quả ở trận lượt đi đã ảnh hưởng lớn tới tâm lí thi đấu của toàn đội. Tôi không muốn gợi lại thất bại hôm đó’, vị thuyền trưởng Barca nói thêm.

Có nhiều dấu hiệu chứng tỏ Barca đã buông xuôi ở trận đấu đêm qua.

Thứ nhất là tinh thần thi đấu. Mọi vị trí của Barca đều rệu rã do họ đã để thua 0-4 ở trận lượt đi. Tâm lí và sức ép ghi bàn đã ảnh hưởng lớn tới khả năng phối hợp nhóm của Barca. Họ chỉ kiểm soát bóng chưa đầy 60%, con số khá thấp nếu so sánh với các trận đấu gần đây của Barca. Tâm lí rệu rã ấy của Blaugrana đã phải trả giá bằng 3 bàn thua chóng vánh trong 45 phút hiệp 2.

Thứ hai, Barca không sử dụng Messi. Nếu so sánh với trận tiếp PSG, sẽ thấy sự khác biệt. Ở trận đấu đó, dù bị chấn thương hành hạ, Messi vẫn ra sân và tạo nên sự khác biệt trong bàn gỡ hòa đưa Barca vào bán kết. Nhưng đêm qua, Quả bóng Vàng FIFA 2012 không ra sân dù không dính chấn thương.

Điều đó có nghĩa rằng Barca không quá kì vọng vào màn ngược dòng. Tâm lí buông xuôi đã xuất hiện ở cả những nhà cầm quân. Bởi vậy, khó có thể trách cứ các cầu thủ Barca khi họ không thể gỡ gạc lại danh dự trên sân nhà Camp Nou…

theo Bongdaso

Từ khóa: