Sự kiện hot
10 năm trước

TP HCM: Thi thể 7 học sinh thiệt mạng ở biển Cần Giờ đã được chuyển về Dầu Tiếng

“Tỉnh, huyện sẽ làm tất cả để gia đình, thầy cô giáo và bạn bè các em vơi bớt nỗi đau.”, ông Dương Thế Phương-GĐ Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương cho biết.

Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện sẽ cùng lãnh đạo huyện Dầu Tiếng tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có con em bị nạn.

Về các chi tiết liên quan tới vụ tai nạn này, đại diện Phòng GD-ĐT huyện Dầu Tiếng cho biết đã báo cáo với lãnh đạo UBND huyện Dầu Tiếng để có hướng giải quyết.


Ba lô, giày dép còn lại của các nhạn nhân

Ông Dương Thế Phương - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương cho biết, trước mắt Sở sẽ hỗ trợ gia đình mỗi em tử vong 5 triệu đồng và ngay trưa nay lãnh đạo sở và UBND tỉnh sẽ tới từng nhà để thăm hỏi các gia đình. 

7 học sinh gồm có các em Lê Công Hậu, Lê Tường Duy, Nguyễn Hoàng Long, Võ Thành Luân, Võ Tấn Tài, Nguyễn Phan Thành Lâm và Đoàn Minh Tâm. Tới 8g30 sáng 30/12, cả thi thể bảy học sinh bị nạn này đều đã được chuyển khỏi Cần Giờ. Trong đó hai em được đưa về tối qua, ba em trong sáng sớm và còn hai em đang trên đường về.

Như tin đã đưa, ngày 29/12, trường THCS Nguyễn Bỉnh Kiêm cùng Công ty du lịch Hưng Phát (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) tổ chức cho các học sinh khối lớp 7, 8 và 9 gồm 19 giáo viên và 96 học sinh đi tham quan chiến khu Rừng Sác, kết hợp vui chơi tắm biển Cần Giờ.

Vào khoảng 13h cùng ngày, có 12 học sinh đang tắm thì bị sóng biển cuốn đi mất 7 nam sinh trong nhóm. Thấy vậy, những em còn lại chạy lên bờ và báo cho cô giáo chủ nhiệm.

Tất cả giáo viên nhanh chóng tủa đi tìm kiếm nhưng thật không may đã không tìm thấy các em học sinh này. 

Nguyên Quốc
theo GĐ&XH

Từ khóa: